HLV Lê Thụy Hải lại chia tay Bình Dương

23/04/2015 06:00 GMT+7

(TNO) Ngay sau trận thua Shandong Luneng (Trung Quốc) 1-3 tại lượt trận thứ 5 vòng đấu bảng AFC Champions League 2015 tối 22.4, HLV Lê Thụy Hải đã chính thức gửi đơn từ chức và phía lãnh đạo CLB Bình Dương cũng đã chấp thuận.

(TNO) Ngay sau trận thua Shandong Luneng (Trung Quốc) 1-3 tại lượt trận thứ 5 vòng đấu bảng AFC Champions League 2015 tối 22.4, HLV Lê Thụy Hải đã chính thức gửi đơn từ chức và phía lãnh đạo CLB Bình Dương cũng đã chấp thuận.
HLV Lê Thụy Hải lại quyết định chia tay B.Bình Dương, lần này trên đất Trung Quốc - Ảnh: Khả Hòa
Thông tin từ sân Gò Đậu cho biết, đây không phải là lần đầu tiên ông Hải “lơ” muốn xin nghỉ. Ông đã nhiều lần trình bày nguyện vọng này với mong muốn được nghỉ ngơi do tuổi cao và xa gia đình. Lần này, lãnh đạo B.Bình Dương đã gật đầu đồng ý.
Trước đó, vào thời điểm ngay sau Tết trước khi V-League đá trở lại, trong một lần trao đổi với Thanh Niên Online vị HLV đầy cá tính này đã từng úp mở về chuyện muốn “về nhà”.
Dù mở tỷ số ở phút 20, nhưng B.Bình Dương vẫn thua Shandong Luneng (áo trắng) 1-3 - Ảnh: Khả Hòa
Vị “tướng” với những phát ngôn khiến nhiều đồng nghiệp phải “xấu hổ” (vì không phải ai cũng dám nói ra) thổ lộ: “Sau giai đoạn đầu mùa giải, tôi có nói với anh Sơn (Chủ tịch B.Bình Dương, ông Nguyễn Minh Sơn - NV) muốn xin nghỉ. Tôi nói thật đấy. Đơn giản bởi B.Bình Dương đã đặt đến độ ổn định cần thiết rồi.
Thanh Sơn (HLV) là người cầu tiến và ham học hỏi. Tôi nghĩ với con người và sự ổn định hiện tại, B.Bình Dương sẽ vẫn có thể đạt kết quả tốt dưới sự dẫn dắt của cậu ấy”.
Như vậy, khi trở lại Việt Nam sau chuyến đi “bão táp” theo đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng (máy bay bị delay 2 lần vì thời tiết xấu khiến không thể kịp họp báo và tập làm quen sân trước trận), B.Bình Dương sẽ bước sang một chương mới không có công thần số 1 là ông Hải “lơ”.
Lý do dẫn đến sự chia tay giữa ông Hải "lơ" và B.Bình Dương không mới, vẫn là câu chuyện phát ngôn thẳng và chẳng kiêng nể ai của vị "tướng" giàu cá tính - Ảnh: Khả Hòa
HLV Nguyễn Thanh Sơn, người đang đứng danh HLV trưởng B.Bình Dương sẽ tạm làm nhiệm vụ theo đúng “danh chính” của mình trong lúc chờ đội bóng đất Thủ tìm kiếm người mới.
Ứng cử viên sáng giá nhất cho vai trò thuyền trưởng của B.Bình Dương lúc này là HLV Nguyễn Hữu Thắng, người chia tay SLNA đầu mùa giải để đi học nhưng được cho là đã trong tầm nhắm của đội bóng đất Thủ từ rất lâu.
Quay trở lại trận đấu tại Trung Quốc, B.Bình Dương với chiến thuật phòng ngự phản công đã mở tỷ số ở phút 20 do công đội trưởng Trọng Hoàng. Tuy nhiên, trước sức ép của đội chủ nhà, thủ môn Thiện Esele đã phải vào lưới nhặt bóng 3 lần sau các pha dứt điểm của Yang Xu (27’), Junior Urso (61’) cùng tình huống “đốt đền” của Minh Đức ở phút 70.
Đôi nét về HLV Lê Thụy Hải
Ông Lê Thụy Hải (sinh năm 1946) còn có biệt danh là "Hải lơ", quê ở Hà Tây (nay là Hà Nội). Khi còn là cầu thủ ông từng thi đấu cho CLB Đường Sắt thuộc Tổng Cục Đường Sắt và là tuyển thủ quốc gia Việt Nam.
Đến nay, HLV Lê Thụy Hải là người duy nhất có 11 mùa giải liên tiếp cầm quân ở V-League. Lần đầu ông Hải “lơ” làm việc ở V-League là năm 2004 khi nhận lời của bầu Kiên để dẫn dắt đội LG Hà Nội ACB. Kể từ đó HLV người Hà Đông này không vắng mặt ở kỳ V-League nào.

Ông cũng lập kỷ lục dẫn dắt nhiều đội bóng ở V-League nhất với 7 đội gồm: LG Hà Nội ACB (2004), Đà Nẵng (2005), Bình Dương (2006-2008, 2011, 2013, 2014), Thể Công (2009), Ninh Bình (2010), Thanh Hóa (2011), Hải Phòng (2012). Ông cũng có đến 9 lần chia tay với các đội, trong đó hầu hết là không mấy êm ả.
Nếu tính luôn trước khi V-League ra đời, cả thảy ông Hải đã dẫn dắt 12 đội bóng khác nhau, trong đó, ông từng có đến 6 lần dẫn dắt Bình Dương (1997-1998, 2000 - trước V-League).

Ông Hải “lơ” còn được coi là chuyên gia chữa cháy ở V-League với kỷ lục 5 lần nhận nhiệm vụ khi đội bóng gặp khó khăn: Bình Dương (2006, 2013, 2014), Ninh Bình (2010), Hải Phòng (2012).

Tuy nhiên, chỉ ở Bình Dương thì “lính cứu hỏa” này mới thành công. Năm 2006, ông nhận nhiệm vụ khi đội bóng đang đứng cuối bảng xếp hạng và đưa đội lên ngôi á quân. Năm 2013, Bình Dương thua 5 trận khởi đầu mùa giải trước khi mời ông Hải đến cứu và đưa đội lên nhóm an toàn.

Còn năm 2014, ông nhận Bình Dương khi đội đang đứng cuối bảng xếp hạng và đưa đội thắng 15, hòa 2 và chỉ thua 1 trận để lên ngôi vô địch sớm 1 vòng. Ông Hải là HLV thứ hai trong lịch sử V-League sau ông Henrique Calisto (năm 2006) đưa một đội bóng cuối bảng giành chức vô địch.
Lĩnh Nam
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.