HLV Mai Đức Chung: 'Đội tuyển nữ Việt Nam toát mồ hôi mới thắng được đội Campuchia'

Thành Thắng
(từ Phnom Penh)
12/05/2023 21:58 GMT+7

HLV Mai Đức Chung bày tỏ niềm vui khi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đánh bại Campuchia 4-0 để giành quyền vào trận tranh HCV SEA Games 32.

Đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ là Myanmar, đội giành chiến thắng ngược 4-2 trước Thái Lan. Theo HLV Mai Đức Chung, ông cũng theo dõi trận đấu này và thấy khi Thái Lan dẫn 2-0, Myanmar thể hiện tinh thần tốt, vùng lên gỡ hòa rồi thắng chung cuộc.

HLV Mai Đức Chung: 'Việt Nam toát mồ hôi mới thắng được Campuchia' - Ảnh 1.

HLV Mai Đức Chung và đội trưởng Huỳnh Như tại buổi họp báo sau trận đấu

THÀNH THẮNG

Về trận đấu với Campuchia, HLV Mai Đức Chung cho rằng đội tuyển Việt Nam đã bị đối thủ gây nhiều vất vả. Ông Mai Đức Chung nói: “Chúng tôi rất vui mừng vì vào đến chung kết. Đội tuyển Việt Nam đã vất vả mới vượt qua Campuchia. Họ chơi rất cố gắng và lại tiến bộ nên đã đá cho chúng tôi toát mồ hôi”.

HLV Mai Đức Chung: 'Việt Nam toát mồ hôi mới thắng được Campuchia' - Ảnh 2.

Đội tuyển nữ Campuchia (áo trắng) tiến bộ lên rất nhiều

NGỌC DƯƠNG

Theo HLV Mai Đức Chung, trước trận đấu với Campuchia, BHL đội tuyển Việt Nam đã đặt ra yêu cầu với các cầu thủ là phải thắng nhưng đồng thời giữ lực lượng chuẩn bị cho chung kết. Ông Chung cho rằng gặp Myanmar sẽ khó khăn vì hai đội rất hiểu nhau. “Myanmar thể hiện tinh thần rất cao. Hai đội hiểu nhau nên bên nào cũng sẽ khó khăn. Tôi cho rằng cơ hội chiến thắng của mỗi bên là 50-50, đội nào may mắn sẽ thắng”, HLV Mai Đức Chung nói.

Toàn cảnh SEA Games 32 ngày 12.5: Nguyễn Thị Oanh lại lập kỳ tích | ĐT nữ Việt Nam vào chung kết

HLV Mai Đức Chung: 'Việt Nam toát mồ hôi mới thắng được Campuchia' - Ảnh 3.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Myanmar ở trận tranh HCV

NGỌC DƯƠNG

Tiền đạo Huỳnh Như trong khi đó chia sẻ, cô rất hạnh phúc khi ghi bàn và nhận được sự cổ vũ của ba mẹ trên khán đài. “Hôm nay khi vào sân, tôi đã động viên các đồng đội cố gắng thi đấu và giữ sức để đá chung kết. Tôi rất hạnh phúc khi ghi bàn khiến ba mẹ hạnh phúc. Hy vọng ở chung kết tôi có thể tiếp tục có bàn thắng để mang lại niềm vui cho gia đình và người hâm mộ”, Huỳnh Như chia sẻ.

Đội trưởng tuyển nữ Việt Nam cũng cho biết khi sang Bồ Đào Nha thi đấu, cô đã học hỏi được nhiều về chiến thuật và đã áp dụng để chơi tốt hơn. Khả năng kiểm soát bóng tiến bộ, Huỳnh Như cũng cảm thấy tự tin và chơi tốt hơn so với trước khi sang Bồ Đào Nha.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.