HLV Mourinho: Tôi chịu trách nhiệm với thất bại này!

19/01/2012 06:05 GMT+7

(TNO) Để cho Barcelona lội ngược dòng thắng 2-1 trên sân Santiago Bernabeu, thầy trò HLV Jose Mourinho được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn trong trận lượt về trên sân Nou Camp.

(TNO) Rạng sáng nay (19.1 - giờ VN), để cho Barcelona lội ngược dòng thắng 2-1 trên sân Santiago Bernabeu, thầy trò HLV Jose Mourinho được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn trong trận tứ kết lượt về Cúp Nhà vua trên sân Nou Camp.

>> Real Madrid thừa thắng xông lên
>> Barca "rửa kiếm" chờ "Siêu kinh điển"
>> Real Madrid vô địch lượt đi

 
Ronaldo (áo trắng) chơi hay hơn Messi nhưng Real Madrid vẫn thua - Ảnh: AFP

Ngay từ phút 11, mành lưới của đội khách đã rung lên và người lên tiếng đầu tiên là Cristiano Ronaldo. Trong tình huống phản công nhanh bên cánh trái, tiền vệ người Bồ Đào Nha nhận đường chuyền thuận lợi của Benzema và dùng tốc độ thoát xuống để cuối cùng đánh bại thủ thành Pinto của Barca trong pha đối mặt.

Đây là pha lập công thứ 26 của Ronaldo cho Real kể từ đầu mùa giải 2011-2012.

Với trận thắng vừa qua, Barcelona đã cân bằng về số trận thắng với Real Madrid. Trong lịch sử, Real và Barca đã gặp nhau tổng cộng 217 trận. Trong đó, Real thắng 86 trận, hòa 45 và thua 86.

Tại Cúp Nhà vua, số trận thua của Real tiếp tục được tăng lên, với 15 lần (thắng 10 và hòa 5).

Tổng cộng, cả 2 đội đã ghi tới 714 bàn thắng trong các lần đối đầu, trong đó có tới 364 bàn thắng được ghi bởi Real Madrid, 350 bàn còn lại thuộc về kình địch xứ Catalan.

Tại Cúp Nhà vua, Barca đang là đội nhỉnh hơn khi có tới 61 bàn thắng, trong khi đó con số này bên phía Real Madrid là 57.  

Nếu tỷ số trên dừng lại thì đây là trận đấu của Ronaldo, khi phía bên kia cầu thủ vừa nhận Quả bóng vàng FIFA Lionel Messi gần như mất hút trước sự đeo bám rất sát của Fabio Coentrao, hậu vệ người Bồ Đào Nha. Song, đây là "cuộc chiến" của những hậu vệ.

Nếu như những culé - biệt danh của cổ động viên Barca trông chờ vào Messi, Fabregas, Xavi, Iniesta... sau bàn mở tỷ số của Ronaldo, thì trái lại, ở tuyến dưới Carles Puyol, Eric Abidal, Gerard Pique, Sergio Busquet âm thầm... tỏa sáng.

Khi hiệp 2 đi được 4 phút (49'), Carles Puyol bất ngờ ghi bàn san bằng tỷ số cho Barca. Lần này, hàng thủ đội chủ nhà đã tổ chức bắt người không tốt, để cho thủ quân Barca dễ dàng đánh đầu trong tư thế thoải mái.

Khi tỷ số là 1-1, cứ tưởng sân Bernabeu là sân Nou Camp. Thời gian khống chế bóng của đội khách bỗng chốc tăng lên đột biến (72% so với 28% của Real Madrid). Thủ thành Iker Casillas liên tục đối mặt với khó khăn trước sức ép khủng khiếp của đội khách.

Trong vài năm gần đây cụm từ "Ronaldo gọi, Messi trả lời" hoặc ngược lại, đã khá quen thuộc với người hâm mộ và ở trận tứ kết lượt đi này cũng vậy. Một phút sơ sẩy, để lỏng Messi và Real Madrid phải trả giá đắt.

 
Abidal (phải) tung cú dứt điểm ấn định chiến thắng cho Barcelona - Ảnh: AFP

Trong pha lập công của Eric Abidal (phút 77), Lionel Messi từ tư thế trống trải đã để lại dấu ấn bằng pha chuyền bóng loại bỏ hàng thủ Real Madrid, giúp hậu vệ người Pháp dễ dàng đánh bại Casillas trong pha đối mặt.

Một lần nữa nhận thất bại, nhưng với HLV Mourinho, "đây không phải là đã chấm hết!". Ông thầy người Bồ Đào Nha đã liên tục "bật" lại cánh phóng viên trong buổi họp báo sau trận đấu. "Pepe đã mắc lỗi? Không hề! Ronaldo và Pepe chính là hai cầu thủ chơi tốt nhất của Real Madrid ở trận đấu này", Mourinho nói trên tờ AS.

Khi bị chất vấn về thất bại sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của cầu thủ, cựu HLV của Chelsea nói tiếp: "Tôi hiểu những gì chúng tôi đang làm và không quan tâm đến kết quả này cũng như sau này. Tôi là người chịu trách nhiệm sau mỗi thất bại. Chúng tôi đã thắng nhiều và thua thì chỉ có một (!?). Chiến thắng trong trận đấu cuối cùng mới mang ý nghĩa quan trọng và đó mới chính là món quà lớn để thúc đẩy tinh thần. Bóng đá luôn là vậy...".

 
Nói như thế nào thì Mourinho (trái) vẫn thua Guardiola - Ảnh: Reuters

Phía đội chiến thắng, HLV Pep Guardiola dường như đã quá quen thuộc với những chiến thắng trước Real Madrid, ông nói với giọng khá bình thản: "Với chúng tôi, sân Bernabeu luôn đem lại sự thoải mái. Tôi không tin họ (phía Real Madrid) chấp nhận buông xuôi. Ngay vào lúc này, chúng tôi đang hướng đến trận đấu với Malaga tại La Liga, nơi đó Real Madrid vẫn đang dẫn chúng tôi đến 5 điểm...".

Ở trận đấu diễn ra trước đó, Atletic Bilbao đã vượt qua Mallorca 2-0 bằng các bàn thắng của Llorente và Muniain.

Trận lượt về sẽ diễn ra vào ngày 26.1.

Sơn Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.