HLV M.U bị chỉ trích mềm yếu và 'sợ' Pogba

Giang Lao
Giang Lao
02/01/2020 13:56 GMT+7

Các cựu cầu thủ của CLB Manchester United (M.U) như Robin van Persie hay Rio Ferdinand tỏ ra rất khó chịu khi thấy hình ảnh HLV Ole Gunnar Solskjaer khá thoải mái và thậm chí là còn cười rất tươi sau trận thua của “Quỷ đỏ” trước Arsenal 0-2 vào rạng sáng nay, 2.1.

Trong đó, Van Persie, cũng từng là cựu cầu thủ của Arsenal trước khi chuyển sang M.U, bình luận trên kênh BT Sport: “Tôi thấy cậu ta (Solskjaer) khá vui vẻ. Solskjaer đích thực là anh chàng HLV dễ tính. Điều này khiến tôi bất ngờ. Tôi nghĩ rằng với một trận đấu sa sút như vậy, cùng kết quả rất tệ thì đáng lẽ ra anh ta phải khó chịu một chút, hay ít ra cũng thể hiện một sự không hài lòng nào đó. Đây không phải là thời điểm để cười và dễ dãi”.
Cũng trên BT Sport, cựu trung vệ của M.U, Ferdinand cũng thể hiện sự không hài lòng với cách hành xử của HLV Solskjaer: “Tôi hy vọng là trong phòng thay đồ sẽ có một Solskjaer khác, dữ dội và kiểm soát được cầu thủ. Nếu cậu ta vẫn mềm yếu như vậy trước công chúng và cả trong phòng thay đồ, tôi tin chắc cậu ta sẽ bị cầu thủ “cắt cổ”.
Thực tế xảy ra cho thấy rất có thể Solskjaer đã bất lực và không kiểm soát được tình hình. M.U cần ổn định và đoàn kết. Một đội bóng lớn phải thắng 10, 15 trận liên tiếp, nhưng M.U hiện nay không thể làm được điều này”.

Hình ảnh HLV Solskjaer tươi cười phát biểu sau trận đấu cứ tưởng M.U chiến thắng, nhưng thực ra là thua đậm 0-2 trước Arsenal

Chụp màn hình BT Sport

Ngoài việc thể hiện sự mềm yếu của mình, HLV Solskjaer qua các phát biểu sau trận thua Arsenal cũng thể hiện cái uy của mình ở M.U đã sụt giảm nghiêm trọng, như việc nói “chấp nhận" ngôi sao Paul Pogba nghe theo lời người của mình (ám chỉ siêu cò Mino Raiola) bỏ qua sự tư vấn của CLB, để âm thầm thực hiện một cuộc phẫu thuật, và nghỉ đấu từ 3 đến 4 tuần nữa.
Pogba chỉ mới trở lại thi đấu 2 trận từ cuối tháng 12 năm ngoái (thua Watford 0-2 và thắng Newcastle 4-1, đều ra sân từ ghế dự bị trong hiệp 2) sau hơn 3 tháng nghỉ đấu dưỡng chấn thương. Nhưng trận tiếp theo gặp Burnley đã xin nghỉ vì lý do bị bệnh. Càng khó hiểu là cùng thời điểm M.U thi đấu thì Pogba lại sang Pháp dự một trận đấu từ thiện của anh trai mình tổ chức. 

Rio Ferdinand (trái) và Robin van Persie bình luận trên kênh BT Sport hoàn toàn bất ngờ và ngỡ ngàng

Chụp màn hình BT Sport

Thời điểm này thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa, việc Pogba viện cớ không thi đấu cho M.U trước mắt đã gây thiệt hại nặng cho CLB này là thiếu hụt người thi đấu ở tuyến giữa. HLV Solskjaer hiện phải xoay vòng sử dụng giữa Lingard đang sa sút phong độ và Andreas Pereira.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.