HLV Nagelsmann chỉ thẳng điểm yếu đội tuyển Đức, HLV Đan Mạch: 'VAR làm tôi quá mệt'

Văn Trình
Văn Trình
30/06/2024 06:47 GMT+7

Rạng sáng 30.6, đội tuyển Đức thắng Đan Mạch 2-0, giành vé vào tứ kết. Dù vậy, HLV Nagelsmann chỉ ra điều đội cần cải thiện nếu muốn tiến sâu tại EURO 2024. Phía đối diện, HLV Hjulmand cho rằng những quyết định của VAR đã ảnh hưởng nhiều đến Đan Mạch.

Đội tuyển Đức quá nóng vội, phải kiên nhẫn hơn

Đụng độ đội tuyển Đan Mạch - đội vào đến bán kết EURO 2020 với Đức là điều không hề dễ. Hứng chịu liên tiếp những đợt tấn công của đội tuyển Đức đầu hiệp 1 nhưng Đan Mạch đều đứng vững và vùng lên mạnh mẽ. Nếu đội tuyển Đức sút 15 lần (9 lần bóng đi trúng đích) thì Đan Mạch cũng có đến 11 lần uy hiếp khung thành của Manuel Neuer. Đầu hiệp 2, khi đội tuyển Đức vẫn đang loay hoay trong việc tìm đường đến khung thành Kasper Schmeichel, đội tuyển Đan Mạch đưa được bóng vào lưới thủ môn Manuel Neuer. Không may cho họ, VAR đã vào cuộc và từ chối. Tận dụng ưu thế về tâm lý, đội tuyển Đức gia tăng sức ép và có hai bàn thắng của Kai Havert trên chấm phạt đền (phút 53) và Jamal Musiala (phút 69) để giành vé vào chơi trận tứ kết.

HLV Nagelsmann thở phào: “VAR đã khiến cảm xúc của tôi thật hỗn loạn. Nhưng có lẽ nó khiến môn thể thao này công bằng hơn một chút.

Hai mươi phút đầu tiên có lẽ là thời gian hay nhất của đội tuyển Đức kể từ đầu EURO 2024. Chúng tôi đã tạo áp lực tốt và đảm bảo khả năng áp sát tầm cao cực tốt. Sau đó, áp lực giảm xuống vì đội tuyển Đan Mạch phản kháng mạnh mẽ. Ngoài ra, trận đấu cũng bị gián đoạn do thời tiết. Việc trận đấu dừng lại theo cách như vậy không bao giờ có ích với chúng tôi nhưng thật may nó đến vào thời điểm rất cần thiết. Đội tuyển Đức tận dụng rất tốt điều này để cải thiện một số điều”.

HLV Nagelsmann chỉ thẳng điểm yếu đội tuyển Đức, HLV Đan Mạch: 'VAR làm tôi quá mệt'- Ảnh 1.

HLV Nagelsmann (trái) đã cùng đội tuyển Đức có mặt ở tứ kết EURO 2024

REUTERS

Thắng Đan Mạch, đội tuyển Đức đã có mặt ở tứ kết. Đối thủ của thầy trò HLV Nagelsmann là đội thắng trong cặp đấu giữa Tây Ban Nha và Georgia. Nhà cầm quân 36 tuổi tỏ ra thận trọng và chỉ ra điểm yếu của đội tuyển Đức nếu muốn giành chức vô địch ngay trên quê hương: “Có những giai đoạn trong trận đấu mà mọi thứ vượt qua tầm kiểm soát của đội tuyển Đức. Toàn đội đối mặt với sức ép từ đối thủ, điều đó không hề tốt đẹp và dễ dàng một chút nào. Đội tuyển Đức hay nóng vội trong một số tình huống và thường xuyên dẫn đến sai lầm. Khi tấn công các tiền đạo cũng không chắt chiu tốt các cơ hội. Đội tuyển Đức phải kiên nhẫn hơn, chờ đợi từng khoảnh khắc và hạn chế những đường bóng nguy hiểm, tốc độ quá nhanh. Sau trận đấu này, một số phương án phản công nhanh chắc chắn cũng phải tập lại nhiều lần”.

VAR khiến đội tuyển Đan Mạch trải qua cảm giác khó chịu

Về phần đội tuyển Đan Mạch, dù bị loại nhưng họ vẫn thể hiện tinh thần thi đấu tuyệt vời. "Những chú lính chì" nỗ lực tấn công, tạo ra nhiều pha bóng đáng chú ý nhưng sự chính xác là điều mà Eriksen cùng các đồng đội còn thiếu. Ngoài ra, sau khi VAR từ chối bàn thắng của Joachim Andersen và sau đó cho đội tuyển Đức được hưởng phạt đền đã khiến tinh thần đội tuyển Đan Mạch ít nhiều bị ảnh hưởng.

"Đội tuyển Đan Mạch thua 0-2, kết quả này được quyết định bởi hai lần can thiệp của VAR. Tôi có bức ảnh ở đây, chênh lệch chỉ là 1 cm", HLV Kasper Hjulmand vừa nói vừa giơ bức ảnh trong chiếc điện thoại cho các phóng viên xem.

HLV Kasper Hjulmand nói tiếp: "VAR khiến tôi quá mệt mỏi và những luật quy định bóng chạm tay cầu thủ cũng lố bịch. Chúng tôi không thể yêu cầu các hậu vệ của mình lúc nào cũng khoanh tay khi phòng ngự. Joachim Andersen đang chạy bình thường, anh ấy nhảy lên và bóng đập vào tay từ cự ly chỉ 1 m. Tôi hiếm khi nói về những quyết định này nhưng nó mang tính quyết định cho trận đấu này. Những thứ đội tuyển Đan Mạch trải qua thật khó chịu".

HLV Nagelsmann chỉ thẳng điểm yếu đội tuyển Đức, HLV Đan Mạch: 'VAR làm tôi quá mệt'- Ảnh 2.

Đội tuyển Đan Mạch không thể có kỳ tích như EURO 2020

REUTERS

Cuối phần phát biểu, HLV Kasper Hjulmand gửi lời động viên đến các học trò. Ông khẳng định vẫn sẽ gắn bó với đội tuyển Đan Mạch để hướng đến những giải đấu tiếp theo: "Đội tuyển Đan Mạch bị áp lực trong 15 phút đầu tiên. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận đội tuyển Đức quá mạnh. Cầu thủ Đan Mạch cần tạo ra nhiều cơ hội hơn. Chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ và cần chơi trực diện hơn nữa".

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.