HLV Park Hang-seo đã chứng kiến những gì từ trận derby Hà Nội?

06/03/2019 22:18 GMT+7

Ngồi trên khán đài sân Hàng Đẫy vào tối 6.3 để chứng kiến trận ‘derby’ thủ đô giữa Hà Nội và Viettel, HLV Park Hang-seo và trợ lý Lee Young-jin chắc hẳn có nhiều điều hài lòng lẫn không hài lòng. Diễn tiến trên sân xét ở một góc độ nào đó là tương đối hấp dẫn nhưng…

Sau trận, bầu Hiển vào cabin hỏi đội trưởng Văn Quyết vì tình huống anh phải nhận thẻ đỏ trực tiếp phút 49. Quyết thanh minh: “Cháu có làm gì đâu, cháu chưa chạm tay một cách thô bạo vào người cậu ấy”. Cậu ấy ở đây là Nguyễn Đức Chiến của Viettel. Ban huấn luyện đội Hà Nội cũng cho rằng, có lẽ trọng tài Trần Đình Thịnh đã quá nặng tay với Quyết vì tình huống đó chỉ cần phạt thẻ vàng là đủ.
[VIDEO] HLV CHU ĐÌNH NGHIÊM BẤT BÌNH VỚI TRỌNG TÀI TRẬN VIETTEL - HÀ NỘI
Nhưng ở một góc quay của truyền hình, dường như Văn Quyết đã có giật cùi chỏ cầu thủ đội bạn. Ông Park tỏ ra trầm ngâm trước pha bóng kém đẹp này của cựu đội trưởng tuyển Việt Nam. Và ông cũng có lý do để trăn trở vì một cầu thủ “con cưng” khác của mình là Quế Ngọc Hải cũng bị thẻ đỏ ở ngay trận đấu mở màn V-League 2019 cách đây chưa lâu.
Trong trận đấu mà Viettel thất bại trước SHB Đà Nẵng vởi tỷ số 1-3 trên sân Hòa Xuân, đương kim đội trưởng đội tuyển Việt Nam cũng có pha phạm lỗi trong vòng cấm, dẫn tới việc bị thẻ vàng thứ 2, phải rời sân.

tin liên quan

U.23 Việt Nam ngày đầu tập trung: Thầy Park 'lép vế' trước 3 đồng hương
HLV Park Hang-seo bỗng dưng trở nên ‘nhạt nhòa’ trong buổi tập đầu tiên của đội U.23 Việt Nam vào cuối giờ chiều 6.3 tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội). Bởi ông chỉ đóng vai trò… quan sát viên còn ‘chỉ đạo nghệ thuật’ lại là 3 đồng hương người Hàn Quốc, trong đó có hai trợ lý mới toanh.
Trận đấu vào tối 6.3, Ngọc Hải đã hết án treo giò nhưng sự trở lại của anh chưa tạo ra dấu ấn đậm nét. Có thể do Hải được HLV Lee Hueng-sil bố trí đá ở vị trí trái sở trưởng, mà theo lý giải của chính ông ở họp báo sau trận: “Thế mạnh của Hải là đá trung vệ. Nhưng tôi muốn thử nghiệm cậu ấy ở vai trò là một tiền vệ với hy vọng Hải sẽ thích ứng dần với vị trí mới”.
Hải lần thứ hai được nhắc đến ở buổi họp báo tối 6.3 nhưng qua phát ngôn của HLV Chu Đình Nghiêm. Ông không đề cập đến pha bóng của Văn Quyết mà nói đến một tình huống kém vui do Hải tạo ra: “Đáng nhẽ Hải phải nhận thẻ đỏ vì phạm lỗi nặng với cầu thủ Văn Kiên. Cổ chân của Kiên in rõ 4 vết giày đinh sau cú đạp của Hải. Chúng tôi rất bất bình cho dù vẫn hài lòng về chiến thắng 2-0”.
Omar mở tỷ số Minh Tú
Hà Nội mừng bàn thắng... Minh Tú
Oseni xuất sắc nhất trận Minh Tú
Văn Quyết đã chơi rất hay trước khi sự cố xảy ra phút 49 Minh Tú
Gương mặt khó tả của HLV Chu Đình Nghiêm Minh Tú
Ông Park và ông Lee chứng kiến tất cả... Minh Tú
Nhưng HLV người Hàn Quốc Lee Hueng-sil của Viettel lại nghĩ khác: “Tôi cho rằng trọng tài đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tất nhiên, tôi cảm thấy buồn vì đội mình đã bị thua”.
Xin được nói lại một số diễn tiến chính của trận đấu được xem là căng thẳng này. Trước khi bì thẻ đỏ, Văn Quyết đã có đường chuyền như dọn cỗ giúp cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu Oseni nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 32 (bàn mở tỷ số 1-0 cũng do công của một ngoại binh khác là P.Omar).
Viettel có cơ hội rút ngắn tỷ số nhưng cú sút từ chấm phạt đền của Paolo ở phút 85 đã bị thủ môn Nguyễn Văn Công cản phá được dù anh này cũng phạm lỗi lúc bắt phạt đền là đứng cách vạch vôi gần 1m. Trước đó Omar đã nhảy lên cản phá đối phương trong vòng cấm với lực mạnh và có phạm lỗi.
Cũng trong chiều 6.3 trên sân Cửa Ông, đội chủ nhà Than Quảng Ninh đã đánh bại Thanh Hóa với tỷ số 3-0. Trong đó một bàn của Mạc Hồng Quân, cú đúp của Nguyễn Hải Huy – cầu thủ xuất sắc nhất trận.
Ngày 7.3, vòng 3 sẽ khép lại bằng hai trận đấu giữa SLNA gặp Becamex Bình Dương trên sân Vinh vào 16 giờ 30 và SHB Đà Nẵng gặp Quảng Nam trên sân Hòa Xuân vào lúc 17 giờ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.