HLV Polking hài lòng khi CLB CAHN thắng kịch tính
Trận derby thủ đô giữa CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) và Thể Công Viettel đã khép lại trên sân Hàng Đẫy tối 10.9, với chiến thắng kịch tính 1-0 cho đương kim vô địch V-League. Học trò HLV Alexandre Polking gặp khó suốt cả trận đấu trước khả năng phòng ngự của Thể Công Viettel, lại chịu bất lợi thiếu người từ phút 68 sau thẻ đỏ của Đoàn Văn Hậu.
Tuy nhiên, bàn thắng muộn của Stefan Mauk ở phút 90+3, với pha bật cao đánh đầu cực hiểm, đã giúp CLB CAHN thắng chung cuộc 1-0, qua đó tạm vươn lên dẫn đầu V-League với 6 điểm.

CLB CAHN (áo xanh đen) lấy trọn 3 điểm
ẢNH: MINH TÚ
Chia sẻ sau trận, HLV Polking thừa nhận thẻ đỏ của Văn Hậu là bước ngoặt trận đấu. Hậu vệ sinh năm 1999 vào bóng thô bạo bằng gầm giày với Doãn Ngọc Tân, ở pha bóng không nhất thiết phải vào bóng mạnh. Sau khi xem lại VAR, trọng tài Ngô Duy Lân rút lại quyết định thẻ vàng trước đó, để chuyển thành thẻ đỏ cho Văn Hậu.
"Thẻ đỏ của Văn Hậu là bước ngoặt trận đấu. Từ thời điểm đó Thể Công Viettel chơi chủ động hơn, còn chúng tôi khó khăn vì thiếu người. Dù vậy, toàn đội thể hiện được sự đồng lòng, thi đấu hết sức", ông Polking ngợi khen học trò. CLB CAHN đã đứng vững dù chỉ còn 10 người. Đội khách thậm chí còn phản công liên tục, tạo ra không dưới 3 pha hãm thành, trước khi Mauk ghi bàn ấn định chiến thắng.
"Dù không áp đặt được cuộc chơi như thời điểm đầu nhưng chúng tôi vẫn hướng tới việc ghi bàn, và bàn thắng đã đến. Chiến thắng này có nhiều ý nghĩa, tất cả cùng ăn mừng. Hiện tại, chúng tôi tiếp tục tập trung cho những nhiệm vụ tiếp theo".

Cú đạp của Văn Hậu khiến Ngọc Tân bị chấn thương nặng. Anh sẽ được CLB đưa đi chụp cộng hưởng từ
Ảnh: Minh Tú

Văn Hậu nhận thẻ đỏ trực tiếp
ẢNH: MINH TÚ
Đánh bại HLV Velizar Popov bên phía Thể Công Viettel dù đã thiếu người gần 30 phút, nhưng HLV Polking vẫn tôn trọng đối thủ, khẳng định Popov là HLV khó đoán và kinh nghiệm.
"Ông ấy là đối thủ khó chơi. Cuộc đối đầu giữa chúng tôi luôn hấp dẫn. HLV Popov có ý đồ chơi rất rõ ràng, tận dụng sai lầm đối phương và phản công nhanh", HLV Polking "đọc vị" đối thủ.
Sau trận này, CLB CAHN chuẩn bị lên đường sang Nhật Bản đấu Gamba Osaka, trong trận mở màn vòng bảng (League Phase) AFC Champions League Elite. Đây cũng là trận đấu đầu tiên trong lịch sử của CLB CAHN tại giải đấu C1 châu Á. Màn so tài diễn ra lúc 19 giờ ngày 15.9.
Mùa này, CLB CAHN là đội Việt Nam duy nhất phải đá 4 đấu trường. Ban lãnh đạo CAHN giao chỉ tiêu vô địch V-League, ASEAN Club Championship và tiến xa nhất có thể tại AFC Champions League Elite. Theo HLV Polking, đây là động lực, cũng là áp lực lớn.
"Tôi tin rằng CLB CAHN có đội hình chất lượng, dù thi đấu ở nhiều đấu trường, các cầu thủ có thể cạnh tranh sòng phẳng. Chúng tôi tính toán từng trận đấu một. Bốn trận vừa qua tôi rất tự hào khi đội có danh hiệu và sự khởi đầu thuận lợi. Tuy nhiên đây là cuộc chơi đường dài, buộc toàn đội phải tập trung cao nhất", HLV Polking nói.

HLV Polking tin tưởng học trò
ẢNH: MINH TÚ
CLB CAHN thắng Thể Công Viettel (1-0) và Hà Tĩnh (2-0) để tạm dẫn đầu V-League. Trước đó, đội thắng CLB Công an TP.HCM (5-0) ở Siêu cúp quốc gia, thắng Adelaide của Úc ở play-off để lọt vào vòng bảng AFC Champions League Elite.
HLV Popov tiếc nuối
"Rất tiếc vì các cầu thủ đã làm việc chăm chỉ. Chúng tôi chỉ mắc sai lầm ở giây cuối cùng và không thể thay đổi được kết quả. Ngoài ra, chúng tôi biết sẽ gặp khó vì CLB CAHN có nhiều hoán đổi trên sân. Sang hiệp 2, Thể Công Viettel chơi tốt hơn, nhưng trong bóng đá khi bạn mắc sai lầm phải trả giá", HLV Popov chia sẻ sau trận.
Sau 2 trận, Thể Công Viettel thắng 1, thua 1, chưa thể hiện thuyết phục dù đều được đá hơn người. Theo ông Popov, thất bại hôm nay không đáng lo bằng chấn thương mà Doãn Ngọc Tân phải nhận.
"Trận thua này không đáng ngại, nhưng tôi lo về chấn thương của Doãn Ngọc Tân. Sắp tới, Thể Công Viettel có trận đấu quan trọng ở AFC Champions League 2. Tình hình Ngọc Tân rất tệ, chắc chắn lỡ trận đấu tới. Cậu ấy xứng đáng được chơi ở Cúp C2 châu Á", ông Popov nói.
Dù vậy, HLV người Bulgaria thừa nhận "đây là bóng đá và chúng ta không thể kiểm soát được mọi thứ".
Bình luận (0)