HLV Potter bị sa thải, đáng trách nhưng cũng đáng thương

03/04/2023 06:18 GMT+7

HLV Graham Potter rời Chelsea chỉ sau vỏn vẹn 7 tháng làm việc, nhưng ông không phải nguyên nhân duy nhất dẫn đến chuỗi trận tồi tệ của đội chủ sân Stamford Bridge.

Rạng sáng 3.4 theo giờ Việt Nam, Chelsea công bố quyết định chia tay HLV Graham Potter. Nhà cầm quân người Anh kết thúc hợp đồng sau 7 tháng huấn luyện. Trong dòng thông báo ngắn gọn của Chelsea trên trang chủ, thành tích của HLV Potter chỉ gói gọn trong câu duy nhất, đó là "đưa Chelsea vào tứ kết Champions League".

Dòng thông báo ngắn ngủi này cũng tóm tắt chuỗi ngày huấn luyện nghèo nàn của chiến lược gia người Anh ở Chelsea, nơi ông thỉnh thoảng mới được ăn mừng cảm giác chiến thắng. 

HLV Potter đáng trách, nhưng cũng đáng thương - Ảnh 1.

HLV Graham Potter rời ghế chỉ đạo Chelsea

AFP

HLV Potter được đưa về thay thế HLV Thomas Tuchel ngay đầu mùa giải. Ban lãnh đạo Chelsea chấp nhận chi 21 triệu bảng cho Brighton & Hove Albion nhằm phá vỡ hợp đồng của HLV Potter, với mục tiêu biến ông trở thành nhà quản lý (manager), hơn là HLV (coach) thuần túy.

Với HLV Potter, Chelsea chờ đợi kiến trúc sư trưởng trong chiến lược tái cấu trúc bộ máy đội bóng sau kỷ nguyên Roman Abramovich. Đấy cũng là chỗ "đáng thương" của nhà cầm quân người Anh. Ở Brighton, HLV Potter đang được làm việc với một bộ máy vận hành trơn tru được xây dựng bài bản dưới thời Chủ tịch Anthony Bloom, huấn luyện những cầu thủ dạng trung bình khá, đón nhận sức ép ở mức vừa phải.

Chuyển tới Chelsea, học trò của ông Potter là dàn siêu sao, kết hợp cùng dàn tân binh mà phân nửa trong số này không phải ông mang về. Còn ở bên ngoài, HLV Potter đối đầu với hoài nghi bởi ông chưa từng giành danh hiệu lớn nào, kinh nghiệm huấn luyện hạn chế, trong khi Chelsea không phải đội bóng kiên nhẫn với HLV trưởng.

Dưới thời liên minh Mỹ - Thụy Sĩ mà tỉ phú Todd Boehly là đại diện, Chelsea mang về 16 tân binh, chi tổng cộng 611 triệu euro. HLV Potter dẫn dắt đội hình được làm mới tới 60% và liên tục thay đổi theo từng tháng bởi chấn thương, biến động phong độ.

HLV Potter đáng trách, nhưng cũng đáng thương - Ảnh 2.

HLV Potter phải làm việc với đội hình được làm mới gần như toàn bộ

AFP

Đòi hỏi một chiến lược gia vốn quen với sự ổn định (Chelsea chọn ông Potter cũng vì sự ổn định đấy thôi) phải xoay xở với đội hình bất ổn, trồi sụt thực ra đã cho thấy ý tưởng thiếu nhất quán của ban lãnh đạo Chelsea. 

Việc ký hợp đồng dài hạn (6 năm) cùng những tuyên bố đặt niềm tin vào HLV Potter là minh chứng rằng giới chủ Chelsea muốn ông đứng đầu một kế hoạch lâu dài, thậm chí sẵn sàng chấp nhận thất bại bước đầu để HLV Potter có thời gian xây dựng đội hình. Nhưng khi kết quả trước mắt không đáp ứng, HLV người Anh phải rời ghế chỉ đạo.

Chelsea đã tự phá vỡ cấu trúc ổn định được xây dựng trong nhiều năm để tạo nên một "mớ bòng bong". Đấy mới là nguyên nhân chủ chốt, đẩy đội chủ sân Stamford Bridge vào hoàn cảnh hiện nay.

19 năm qua, 15 HLV đã lần lượt đến và rời khỏi Chelsea. Đội bóng thành London vẫn duy trì tốc độ săn danh hiệu, bởi sự ổn định về thượng tầng và khung cầu thủ. Sự bất ổn trên băng ghế huấn luyện được bù đắp bởi nền móng vững chãi ở mọi khâu còn lại. Tuy nhiên, liên minh Mỹ - Thụy Sĩ lại suy nghĩ ngược lại. Ghế HLV phải giữ ổn định, còn lại đều thay đổi (Chelsea thay từ giám đốc, đội ngũ y tế, huấn luyện đến cầu thủ).

Chelsea chẳng phải chưa từng sa sút, nhưng ngay ở thời điểm khó khăn nhất, đội bóng áo xanh vẫn tiềm ẩn nguồn năng lượng trở lại đỉnh cao, thay vì vô vọng, tăm tối như hiện tại.

HLV Potter đáng trách, nhưng cũng đáng thương - Ảnh 3.

HLV Potter không tạo được dấu ấn và niềm tin nơi cầu thủ

AFP

Nhưng thực tế, HLV Potter cũng không đủ giỏi để thuyết phục giới chủ Chelsea rằng ông là người phù hợp cho kế hoạch này. 7 tháng huấn luyện của cựu HLV Brighton chỉ thể hiện một điều, rằng năng lực của ông quá nhỏ bé với cú chuyển mình đòi hỏi bản lĩnh và đẳng cấp của người lèo lái ở một đội bóng tầm cỡ Chelsea.

HLV Potter có thể chưa định hình được bộ khung bởi xáo trộn con người, nhưng ngay cả thiết lập phong cách và cá tính chơi bóng, ông cũng không có điểm nhấn gì đặc biệt. Dưới thời chiến lược gia người Anh, Chelsea phòng thủ kém cỏi, tấn công cũng tồi tệ với 29 bàn sau 28 trận, chỉ hơn cá nhân tiền đạo Erling Haaland của Man City đúng 1 bàn. Chelsea không thể kiểm soát bóng, thiếu mảng miếng ghi bàn, cũng không duy trì hàng phòng ngự vững chãi.

Tỷ lệ thắng thấp nhất trong lịch sử Chelsea là "cái nhất" hiếm hoi mà HLV Potter tạo ra ở Chelsea. Đặt cạnh HLV Tuchel, người đã đưa Chelsea lên đỉnh cao Champions League, vô địch Siêu cúp châu Âu và FIFA World Cup Club, năng lực của HLV Potter càng tạo nên phép so sánh lố bịch.

HLV Potter đáng thương, bởi ông là "nạn nhân" của một Chelsea hỗn độn thời chuyển giao. Nhưng ông đáng trách, một chiến lược gia xuất sắc sẽ biết cách chứng minh đẳng cấp trong phạm vi tốt nhất có thể, dù ở hoàn cảnh khó khăn thế nào. Potter không phải một HLV như thế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.