Ngoại hạng Anh: 'Báo thù' ngọt ngào M.U, Newcastle thắp lại giấc mơ Champions League

Tây Nguyên
Tây Nguyên
03/04/2023 03:03 GMT+7

Newcastle đã vượt qua M.U trên bảng xếp hạng khi giành chiến thắng 2-0 trên sân nhà St James' Park ở vòng 29 Ngoại hạng Anh kết thúc rạng sáng 3.4.

Ngày trọng đại của Newcastle tại sân Wembley đã bị hủy hoại vào tháng 2 khi thua M.U 0-2 trong trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh. Tuy nhiên, đội bóng của biệt danh "Chích chòe" đã có cuộc báo thù ngọt ngào ở cuộc đón tiếp "Quỷ đỏ" lần này.

Ngoại hạng Anh: 'Báo thù' ngọt ngào M.U, Newcastle thắp lại giấc mơ Champions League - Ảnh 1.

Hàng thủ của M.U (áo đỏ) không thể đứng vững trước áp lực mà Newcastle tạo ra

AFP

Newcastle đã xứng đáng có 3 điểm trước M.U nhờ các bàn thắng trong hiệp 2 của Joe Willock và Callum Wilson. HLV Erik ten Hag dù đã thực hiện một loạt sự thay đổi người, nhưng tất cả đều vô ích trước hàng thủ chơi quyết liệt của Newcastle.

M.U có thể đang chơi tốt ở các giải đấu cúp thời gian gần đây nhưng phong độ ở Ngoại hạng Anh của họ đang rất tệ. Đó là trận thua đậm 0-7 trước Liverpool, rồi hòa không bàn thắng trên sân nhà trước đội cuối bảng Southampton, và giờ là cú sốc tại St James' Park.

Dù có sự trở lại của chân sút số 1 Marcus Rashford nhưng hàng công của "Quỷ đỏ" chơi khá mờ nhạt. Lần đầu tiên mùa này, M.U không thể thực hiện được cú sút trúng đích nào trong hiệp 1 và họ phải trả giá cho những sai sót ở hàng thủ trong hiệp 2.

Ngoại hạng Anh: 'Báo thù' ngọt ngào M.U, Newcastle thắp lại giấc mơ Champions League - Ảnh 2.

Rashford (trái) mờ nhạt trong trận gặp Newcatle

AFP

Newcastle của HLV Eddie Howe đã trở lại trong cuộc đua tranh suất dự Champions League mùa tới. Đội chủ nhà đáng lẽ ra được ăn mừng ít nhất 1 bàn thắng trong hiệp đầu tiên, nếu đội khách không có sự xuất sắc của thủ môn David de Gea.

Chiến thắng 2-0 trước M.U giúp Newcastle trở lại thực hiện tham vọng của mình kể từ khi có chủ sở hữu mới ở mùa này. Với 3 điểm có được, đội bóng do HLV Howe dẫn dắt đã chiếm vị trí thứ 3 của M.U trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh và duy trì hy vọng kiếm suất dự Champions League lần đầu tiên kể từ năm 2003 dưới thời Sir Bobby Robson.

Ngược lại, thất bại trước Newcastle khiến M.U đối mặt với nguy cơ bị đánh bật khỏi tốp 4 do chỉ còn hơn đội xếp thứ 5 là Tottenham 1 điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.