HLV Southgate tụt hứng khi chứng kiến tuyển Anh chơi quá kém

Tây Nguyên
Tây Nguyên
13/10/2021 09:40 GMT+7

HLV tuyển Anh, Gareth Southgate đã không tỏ ra tiếc nuối về màn trình diễn thất vọng của các học trò ở trận hòa 1-1 trên sân nhà trước Hungary ở bảng I vòng loại World Cup 2022.

John Stones đã cứu tuyển Anh tránh khỏi 1 thất bại bằng bàn gỡ hòa trong hiệp 1 trong một đêm đáng quên tại Wembley tại vòng loại World Cup 2022 diễn ra rạng sáng nay (13.10, giờ VN). Roland Sallai đã giúp đội khách dẫn trước bất ngờ từ chấm phạt đền ở phút 24. Quả phạt bắt nguồn từ việc trọng tài Alejandro Hernandez cho rằng Luke Shaw đã cao chân một cách nguy hiểm với Loic Nego và VAR đã đồng ý.

Tuyển Anh (áo trắng) gây thất vọng khi để Hungary cầm chân trên sân nhà

afp

Đây là lần đầu tiên “Tam sư” bị cầm chân trên sân nhà ở vòng loại World Cup kể từ năm 2012. Kết quả này đồng nghĩa với việc tuyển Anh sẽ chưa thể đảm bảo suất dự VCK World Cup 2022. Đội bóng của HLV Southgate dù vẫn đứng đầu bảng I nhưng chỉ còn hơn đội xếp sau Ba Lan 3 điểm. Tuyển Anh sẽ đoạt vé đến Qatar nếu có 4 điểm trong 2 trận cuối gặp Albania (sân nhà) và San Marino (sân khách).

Mặc dù có rất nhiều tài năng tấn công trên sân nhưng tuyển Anh gần như không có bất kỳ cơ hội thực sự nguy hiểm nào khi những đường chuyền vào vòng cấm địa đều không có sự chuẩn xác cao.

HLV Southgate (phải) thất vọng khi chứng kiến tuyển Anh chơi rất bế tắc

afp

Phát biểu sau trận đấu với ITV, HLV Southgate cho biết: "Màn trình diễn đáng thất vọng. Tuyển Hungary đã chơi tốt hơn, họ đã gây ra cho chúng tôi gặp rắc rối vấn đề chiến thuật và lối chơi của chúng tôi không gắn kết. Đội chúng tôi đã không thi đấu đúng phong độ của mình. Rất khó để xác định chính xác và chúng tôi sẽ xem xét điều này. Chúng ta phải suy ngẫm và không nên đánh giá mọi thứ qua 1 trận đấu”.

Trái với sự hưng phấn cao về màn trình diễn của đội hình dự bị ở trận thắng Andorra 5-0 ở lượt trận trước, ông Southgate lần này không giấu được nỗi thất vọng ở cuộc đối đầu với Hungary khi nói thêm: “Ngay từ đầu, chúng tôi đã thi đấu không sắc nét, chuyền thiếu chính xác, tốc độ chậm và lần đầu tiên sau một thời gian dài toàn đội bế tắc như ngày hôm nay. Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên nhìn vào các cá nhân, bởi cả đội đã thi đấu dưới sức”.

Tuyển Hungary (áo đỏ) đã có trận đấu tốt

afp

Declan Rice, một trong số ít các cầu thủ tuyển Anh chơi tốt ở trận Hungary, thừa nhận màn trình diễn của đội nhà là “rất tệ”: “Bạn có thể nói là kém vì chúng tôi đã bị cầm chân dù đã thống trị thế trận. Quả phạt đền thật ngớ ngẩn nhưng chúng tôi đã trở lại và không thể có được pha chạm bóng sát thủ đó. Đôi khi bạn phải ca ngợi đối thủ, khi tuyển Hungary chơi tốt hơn nhiều so với trận lượt đi”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.