Theo truyền thông Thái Lan, ngay sau tiếng còi mãn cuộc trên sân Jalan Besar, HLV Anthony Hudson của đội tuyển Thái Lan tỏ thái độ gay gắt khi trao đổi với HLV Gavin Lee bên phía Singapore. Hai nhà cầm quân liên tục tranh luận, khiến các thành viên ban huấn luyện và cầu thủ hai đội phải tiến đến can thiệp.
Trang TMS Goal của Singapore cho biết căng thẳng sau đó leo thang đến mức Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Singapore (FAS) Desmond Ong trực tiếp xuống sân. Đoạn video ghi lại cho thấy vị quan chức này đã đối chất với HLV Hudson sau khi nhà cầm quân người Anh có hành động quá khích hướng về khu vực ban huấn luyện Singapore.

HLV Hudson bất ngờ phải ứng gay gắt sau khi trận đấu khép lại
ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Các quan chức của FAS phải xuống tận sân và nói chuyện với HLV Hudson. Đoạn video sau đó cho thấy các trợ lý của đội tuyển Thái Lan vẫn chưa ngừng tranh cãi
ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH
Dù vậy, tình hình không đi quá xa. Sau màn tranh luận, hai HLV vẫn bắt tay nhau trước khi rời sân. Hình ảnh sau trận cho thấy sự bất đồng giữa hai bên là khá rõ ràng, trong bối cảnh trận bán kết lượt đi diễn ra với nhiều pha tranh chấp quyết liệt.
Thái Lan thắng lớn, HLV Singapore vẫn nhìn thấy cơ hội
Trên sân Jalan Besar, Thái Lan thể hiện sự hiệu quả vượt trội dù chỉ kiểm soát bóng 28%. Đội khách tung ra 13 cú sút, có 6 lần đưa bóng đi trúng đích và ghi 3 bàn. Teerasak Poeiphimai là cái tên nổi bật nhất trong hiệp 1. Phút 14, tiền đạo Thái Lan tận dụng sai lầm của Singapore để thoát xuống và dứt điểm gọn gàng mở tỷ số. Chỉ 12 phút sau, Teerasak tiếp tục có mặt đúng lúc để đánh đầu cận thành, hoàn tất cú đúp.
Ngay đầu hiệp 2, Thái Lan tiếp tục tạo ra khác biệt. Patrik Gustavsson có pha đột phá và căng ngang thuận lợi để Seksan Ratree băng vào dứt điểm một chạm, nâng tỷ số lên 3-0.
Singapore sau đó được hưởng phạt đền ở phút 35, nhưng Shawal Anuar không thể đánh bại thủ môn Kampol Pathomakkakul. Đến phút 84, Ilhan Fandi tận dụng cơ hội để ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3, đồng thời thắp lên hy vọng cho đội chủ nhà.
Sau trận, HLV Gavin Lee thừa nhận Singapore đã không phòng ngự tốt trước những pha phản công của Thái Lan, đồng thời cho rằng đội bóng của ông tự đẩy mình vào những tình huống khó khăn. HLV 35 tuổi nói: “Thái Lan luôn sở hữu những cầu thủ chất lượng. Khi chúng tôi tạo điều kiện thuận lợi, họ sẽ trừng phạt bạn”.
Dù thua cách biệt hai bàn, HLV Gavin Lee vẫn tin Singapore còn cơ hội. Ông nhấn mạnh người hâm mộ đã liên tục cổ vũ và các cầu thủ không được phép bỏ cuộc. Ông bày tỏ: “Chúng tôi đã rút ngắn khoảng cách xuống còn một bàn, và với đội hình hiện tại, mọi chuyện đều có thể xảy ra”.

Đội tuyển Thái Lan rộng cửa vào chung kết khi giành chiến thắng 3-1 ngay trên sân Singapore ở trận lượt đi
ẢNH: FAT
Ở chiều ngược lại, HLV Anthony Hudson dành lời khen cho các học trò vì khả năng phòng ngự và tận dụng cơ hội. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Anh cho rằng Thái Lan thậm chí có thể ghi thêm bàn.
HLV Hudson nhận định: “Chúng tôi lẽ ra có thể ghi thêm một hoặc hai bàn thắng nữa. Nhưng ở vòng bán kết và chung kết, điều quan trọng là phải thắng trận đấu".
Thái Lan sẽ trở về Bangkok với lợi thế dẫn trước 3-1 trước trận lượt về trên sân Rajamangala ngày 18.8. Trong lịch sử ASEAN Cup kể từ khi áp dụng thể thức đấu loại trực tiếp hai lượt, rất ít đội có thể lội ngược dòng sau khi thua lượt đi, và chưa đội nào làm được điều đó khi bị dẫn trước hai bàn. Singapore vì thế đứng trước nhiệm vụ đặc biệt khó khăn, dù từng hai lần đánh bại Thái Lan ở các trận chung kết ASEAN Cup năm 2007 và 2012.
Thăm dò ý kiến
Dự đoán bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 ngày 16.8: Malaysia và Việt Nam
Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.
Bình luận (0)