HLV Thổ Nhĩ Kỳ: Chúng tôi luôn được Tổng thống ủng hộ, quyết đánh bại ‘sư tử’ Hà Lan

Văn Trình
Văn Trình
03/07/2024 05:56 GMT+7

Sau khi giành chiến thắng cảm xúc 2-1 trước đội tuyển Áo ở trận đấu cuối cùng vòng 16 đội EURO 2024 rạng sáng 3.7, HLV Montella của đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định ông và toàn đội đã sẵn sàng cho trận gặp Hà Lan ở tứ kết.

Đụng độ đội tuyển Áo trên sân Leipzig, đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến đối thủ choáng váng với bàn thắng ở giây 57 của trung vệ Merih Demiral. Đứng trước sức ép của đối thủ, các học trò của HLV Montella vẫn đứng vững suốt hiệp 1.

Đầu hiệp 2, kịch bản cũ tái diễn khi Merih Demiral lại đón quả phạt góc của Arda Güler, nhân đôi cách biệt trận đấu. Dù cho Micheal Gregoritsch rút ngắn tỷ số ở phút 66 nhưng đó cũng chỉ mang tính chất danh dự cho đội tuyển Áo. Khoảng thời gian còn lại đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ bịt kín mọi lối vào khung thành của Mert Günok. Thậm chí, đến khi hàng thủ bị đánh bại, đích thân Mert Günok cũng trổ tài, cứu thua pha bóng không tưởng ở phút 90+3, mang về chiến thắng nghẹt thở 2-1 cho đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ.

HLV Vincenzo Montella chia sẻ: “Chúng tôi hơi mệt, nhưng trận đấu này rất quan trọng. Đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ đã thể hiện tinh thần đồng đội cho đến phút cuối cùng. Khi gặp đội tuyển Croatia ở vòng loại, tôi đã tưởng tượng được kịch bản đẹp trong tương lai vì các cầu thủ của tôi thật sự đoàn kết. Tôi rất mừng cho đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ vì họ luôn chiến đấu cho hàng triệu con tim ở quê nhà. Chúng tôi luôn cảm nhận được sự gần gũi của Tổng thổng Thổ Nhĩ Kỳ. Ông ấy gửi cho chúng tôi lời động viên mọi lúc, điều đó thật sự tự hào”.

HLV Thổ Nhĩ Kỳ: Chúng tôi luôn được Tổng thống ủng hộ, quyết đánh bại ‘sư tử’ Hà Lan- Ảnh 1.

HLV Vincenzo Montella hài lòng với tinh thần mà đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ thể hiện

REUTERS

Đánh bại đội tuyển Áo, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gặp Hà Lan ở tứ kết. Khi được hỏi về đối thủ này, HLV Vincenzo Montella nói điều bất ngờ: “Chúng tôi đang đi từng bước một, đối thủ tiếp theo của chúng tôi là đội tuyển Hà Lan. Tôi đã xem rất nhiều trận đấu và họ chẳng khác nào là một con sư tử đầy mạnh mẽ. Tuy nhiên, đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tập hợp năng lượng tinh thần và thể chất của mình để tiếp tục viết nên câu chuyện lịch sử.

Tinh thần toàn đội có đôi chút xáo trộn ở những trận đầu tiên, đặc biệt khi thua Bồ Đào Nha 0-3. Tuy nhiên, tất cả đã bừng tỉnh sau trận thắng này. Chúng tôi đã sánh ngang với EURO 2008 về số trận thắng trong 90 phút. Đây là niềm hạnh phúc vô cùng quan trọng đối với chúng tôi và nếu tiếp tục cố gắng, không điều gì mà Thổ Nhĩ Kỳ không chạm tới”.

4 cặp đấu tứ kết EURO 2024: Khi các ứng viên vô địch chạm trán sớm

HLV Thổ Nhĩ Kỳ: Chúng tôi luôn được Tổng thống ủng hộ, quyết đánh bại ‘sư tử’ Hà Lan- Ảnh 2.

HLV Vincenzo Montella mô tả đội tuyển Hà Lan như "sư tử" nhưng ông và các học trò sẵn sàng đối mặt, làm nên lịch sử

REUTERS

Bên kia chiến tuyến, HLV Ralf Rangnick của đội tuyển Áo bày tỏ sự thất vọng: "Chúng tôi đã không có đủ may mắn. Tôi tin rằng nếu trận đấu kéo dài đến hiệp phụ, chúng tôi đã có cơ hội giành chiến thắng. Đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ đã kiệt sức vào cuối trận còn đội tuyển Áo có quá nhiều lợi thế về thể lực.

Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận đội tuyển Áo không đủ sắc sảo, không tận dụng được cơ hội cũng như những tình huống cố định. Ngoài ra, hàng thủ cũng không hoạt động tốt. Đối với bàn thua thứ 2, đội tuyển Áo có 3 cầu thủ không chiến giỏi nhưng vẫn để Demiral ghi bàn. Để đối thủ dẫn 2 bàn rõ ràng không phải là điều dễ dàng".

HLV Thổ Nhĩ Kỳ: Chúng tôi luôn được Tổng thống ủng hộ, quyết đánh bại ‘sư tử’ Hà Lan- Ảnh 3.

HLV Ralf Rangnick tiếc vì không thể gỡ hòa

REUTERS

"Bốn trận đấu chúng tôi thi đấu đều rất thú vị, bao gồm cả trận đấu hôm nay. Không phải mọi thứ đều chính xác vì đội tuyển Áo có thể thực hiện tốt hơn. Với tôi, EURO 2024 là những giây phút vô cùng giải trí và căng thẳng. Thậm chí, có những trận đấu khó khăn, khiến tôi không giữ được sự bình tĩnh", HLV Ralf Rangnick chia sẻ thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.