HLV tuyển Xứ Wales: 'Chúng tôi không thể ngồi khóc về thất bại trước Iran'

Tây Nguyên
Tây Nguyên
25/11/2022 23:02 GMT+7

HLV Rob Page cho biết tuyển Xứ Wales của ông không thể ‘ngồi khóc’ về thất bại đau đớn trước Iran ở lượt trận thứ 2 bảng B World Cup 2022 diễn ra tối 25.11.

Các học trò của HLV Page đã nhận thất bại với tỷ số 0-2 tại sân Ahmad Bin Ali khi Iran ghi 2 bàn vào những phút bù giờ sau khi thủ môn của Xứ Wales, Wayne Hennessey bị đuổi khỏi sân.

Gareth Bale gây thất vọng ở trận thua Iran

AFP

Với trận thua trên, tuyển Xứ Wales, lần đầu tiên tham dự World Cup sau 64 năm, cần phải đánh bại Anh ở lượt cuối và hy vọng kết quả các trận còn lại trong bảng sẽ giúp họ lọt vào vòng 1/8. Vì vậy, HLV Page cho biết: "Chúng tôi lúc này không thể ngồi khóc về thất bại. Chúng tôi sẽ còn một cơ hội để thắp hy vọng. Tôi thực sự thất vọng khi không thể mang lại niềm vui cho người hâm mộ đã đến cổ vũ trong ngày hôm nay”.

Bản tin World Cup (26.11): Chủ nhà World Cup bị loại sơm | Neymar phải nghỉ hết vòng bảng

Tuyển Xứ Wales chật vật đối phó với thể lực tràn trề của Iran và chơi nhạt nhòa trong hiệp 2, đặc biệt là 2 cầu thủ chủ chốt Gareth Bale và Aaron Ramsey. Đội trưởng Gareth Bale đã không chơi đủ 90 phút ở CLB kể từ tháng 1.2020, trước khi đại dịch Covid-19 bắt đầu. Trong khi đó, tiền vệ Aaron Ramsey phải vật lộn để có thời gian thi đấu thường xuyên dưới dạng cho mượn tại Rangers từ Juventus mùa trước và chỉ có 5 lần đá chính tại Ligue 1 cho CLB mới Nice trong mùa giải này.

HLV tuyển Xứ Wales, Robert Page sẽ tập trung cho trận gặp Anh

AFP

HLV Page từ chối nói về thất bại này báo trước sự kết thúc của một kỷ nguyên đối với tuyển Xứ Wales, đội đã chơi ở 3 trong số 4 giải đấu lớn gần đây nhất sau khi vắng mặt kể từ năm 1958. “Tôi không muốn nói về điều đó, bởi vì chúng tôi muốn chuẩn bị cho trận đấu với Anh. Tôi thất vọng. Chúng tôi đã sa sút rất nhiều so với tiêu chuẩn đặt ra trong những tháng gần đây khi đoạt vé dự World Cup 2022. Nếu chúng tôi đáp ứng được những tiêu chuẩn đó trong một số màn trình diễn của mình thì chúng tôi ổn", chiến lược gia này cho biết.

Bale đã chơi mờ nhạt và được ví như “nhân vật phụ” trong suốt trận thua Iran và anh không giấu được sự thất vọng sau trận. Trong khi đó, Hennessey trở thành thủ môn thứ 3 bị thẻ đỏ trong lịch sử World Cup (bị phạt ở phút 86) sau pha vào bóng với Mehdi Taremi của Iran ngoài vòng cấm. "Rõ ràng chiếc thẻ đỏ thay đổi hoàn toàn trận đấu. Chúng tôi phải đứng dậy ngay lập tức, khi còn một trận đấu và phải nắm lấy cơ hội này. Chắc chắn là sẽ rất khó khăn”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.