HLV Ukraine gửi lời gan ruột đến học trò, HLV Slovakia ví đội nhà với... Lọ Lem

22/06/2024 04:10 GMT+7

HLV Serhiy Rebrov của đội tuyển Ukraine yêu cầu học trò tập trung dù đã giành trọn 3 điểm rất quan trọng trước Slovakia.

Đội tuyển Ukraine đã lội ngược dòng ngoạn mục trước Slovakia để níu giữ hy vọng đi tiếp tại EURO 2024. Dù để thủng lưới trước trong hiệp 1, song thầy trò Serhiy Rebrov đã ghi liền hai bàn trong hiệp 2 nhờ công Mykola Shaparenko và Roman Yaremchuk để thắng ngược 2-1.

"Đội tuyển Ukraine đã phản ứng rất tốt sau bàn thua. Trong hiệp 2, chúng tôi thay đổi một số vị trí để gây áp lực tầm cao. Các cầu thủ vào sân từ ghế dự bị đã thúc đẩy chất lượng thi đấu của Ukraine. Quan trọng hơn, chúng tôi thể hiện nhuệ khí thi đấu cao độ. Đội tuyển Ukraine đã cố gắng lật ngược thế cờ và chúng tôi xứng đáng chiến thắng", HLV Rebrov chia sẻ.

HLV Ukraine gửi lời gan ruột đến học trò, HLV Slovakia ví đội nhà với... Lọ Lem- Ảnh 1.

Đội tuyển Ukraine có chiến thắng quan trọng

AFP

Chiến thắng trước Slovakia không chỉ đưa Ukraine ở lại với cuộc đua giành vé đi tiếp, mà còn có vai trò thúc đẩy tinh thần. Ở trận cuối, đại diện Đông Âu sẽ quyết đấu với Bỉ cho cuộc chiến vào vòng 16 đội. Theo HLV Rebrov, đội tuyển Ukraine phải rất tập trung.

"Đội tuyển Ukraine đã chơi rất kém trong trận thua trước Romania, nhưng ở trận này, chúng tôi đã thay đổi và xứng đáng chiến thắng. Tuy Ukraine phải rất tập trung cho trận tiếp theo, nhưng đây vẫn là chiến thắng rất cần thiết", ông Rebrov đánh giá thêm.

Trước đó, đội tuyển Ukraine từng bị đồn đoán lục đục nội bộ với thông tin các cầu thủ, dẫn đầu là Oleksandr Zinchenko, đã không cho HLV Rebrov tham gia cuộc họp nội bộ. Song, chiến thắng này đã giúp đại diện Đông Âu khôi phục tinh thần.

HLV Ukraine gửi lời gan ruột đến học trò, HLV Slovakia ví đội nhà với... Lọ Lem- Ảnh 2.

Nỗi buồn của Slovakia khi đánh rơi chiến thắng

AFP

HLV Francesco Calzona cũng cho rằng cơ hội còn rộng mở với học trò, khi đội bóng này sẽ đối đầu Romania, đối thủ trên lý thuyết là ngang cơ với Slovakia, ở lượt trận hạ màn.

"Đây là trận đấu rất khó khăn, nhưng tôi vẫn hài lòng với Slovakia. Tôi không thể đổ lỗi cho cầu thủ, dù rõ ràng trong hiệp 1, chúng tôi đã chơi ổn hơn so với hiệp 2. Đội tuyển Ukraine rất chất lượng. Trên bảng xếp hạng FIFA, họ hơn chúng tôi tới 20 bậc. Họ là đội bóng đáng gờm, nên tôi không chê trách học trò. Họ đã cố gắng rồi. Chúng tôi đã để Ukraine thoải mái chơi bóng trong 30 phút để rồi họ tung đòn trừng phạt. Slovakia sẽ nỗ lực để đi tiếp.

Chúng tôi còn cơ hội vượt qua vòng bảng, nhưng Slovakia sẽ so tài một đội tuyển cũng rất khát khao chiến thắng để ở lại cuộc chơi. Với tôi, Slovakia là "cô bé Lọ Lem" ở giải đấu này. Sự thật là, Slovakia sẽ phải chiến đấu để lọt vào vòng tiếp theo".

Sau 2 trận, Ukraine, Romania và Slovakia cùng có 3 điểm. Nếu Bỉ hạ Romania ở trận muộn, cả 4 đội bóng ở bảng E sẽ cùng có 3 điểm và chia đều nhau cơ hội đi tiếp ở lượt cuối.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.