Phỏng theo tiểu thuyết của nhà văn Kathryn Lasky, đạo diễn Zack Snyder (nổi tiếng qua các siêu phẩm 300, Watchmen) dẫn dắt người xem vào thế giới huyền bí, nơi những chú cú dễ thương phải đối diện với kẻ ác.
Theo lời kể của cha, chàng cú Soren luôn mơ ước gặp được Hộ vệ xứ Ga’Hoole - những chiến binh, từng giải cứu loài cú khỏi thế lực Pure Ones xấu xa. Ngược với Soren, cú anh Kludd lại ngã theo Pure Ones, phạm phải nhiều sai lầm xuất phát từ lòng ích kỷ, ghen ghét để rồi phải trả giá bằng trận chiến sinh tử cuối cùng.
Những nhà làm phim đã nghiên cứu rất kỹ về loài cú để có thể tạo hình nhân vật cực kỳ sống động. Từng cảm xúc vui sướng, giận hờn, thân thiện, tàn ác... được đạo diễn và các họa sĩ thiết kế thể hiện gần như trọn vẹn qua hình ảnh những chàng cú dễ thương, tinh tế lẫn độc ác, vị kỷ. Đặc biệt là đôi mắt cú được tạo chuyển động về màu sắc để diễn tả tâm lý của 2 tuyến nhân vật: thiện - ác rõ ràng. Từng cú bổ nhào, nanh vuốt xòe ra trong cận chiến, sự tàn khốc của bạo lực hiện hữu trong mỗi chi tiết trên phim, nhất là trận chiến sinh tử cuối cùng giữa các chiến binh cú và Pure Ones.
Tuy nhiên, Hộ vệ xứ Ga’Hoole được cho là thiếu những yếu tố bất ngờ, đặc biệt trong những pha hành động và cũng chưa làm lắng đọng cảm xúc để người xem nhớ mãi về phim. Hãng Warner Bros. hoàn toàn hài lòng khi kinh phí đầu tư phim chỉ khoảng 80 triệu USD nhưng đã thu về 88 triệu USD từ khi trình chiếu hôm 24.9.2010. Ngày đầu tiên ra mắt tại Mỹ, phim thu về 4,5 triệu USD, đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng của Box Office. 500 chuyên gia về máy tính đã làm nên thành công cho bộ phim, chuyển tải câu chuyện Legend of the Guardians từ sách lên phim khá trọn vẹn.
Phim khởi chiếu tại Việt Nam từ 22.10.
Đỗ Tuấn
Bình luận (0)