Hồ Việt Trung: Từng ngồi xe đò đi diễn, phải 'đút lót' mới được lên sân khấu

30/11/2023 11:26 GMT+7

Trước khi nổi tiếng, Hồ Việt Trung trải qua quãng thời gian khó khăn khi theo nghề. Thậm chí, anh từng phải 'đút lót' để có cơ hội lên sân khấu biểu diễn.

Hồ Việt Trung: Từng ngồi xe đò đi diễn, phải 'đút lót' mới được lên sân khấu - Ảnh 1.

Hồ Việt Trung có cơ hội đứng trên sân khấu chuyên nghiệp từ năm 16 tuổi

BTC

Hồ Việt Trung ngồi ghế nóng chương trình Chinh phục thần tượng để tìm kiếm thí sinh phù hợp song ca cùng mình. Tại chương trình, nam ca sĩ bồi hồi nhớ lại quãng thời gian đầu chập chững theo nghề.

Hồ Việt Trung tâm sự: “Tôi bắt đầu đi hát từ những năm 14-15 tuổi. Nhưng để chính thức bước lên một sân khấu chuyên nghiệp là năm tôi tròn 16 tuổi. Lần đó, tôi được hát trong chương trình Vòng tay bè bạn của Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM. Tôi hát trong một nhóm nhạc gồm có bốn thành viên. Khi đó, vì quá hồi hộp nên tôi lỡ hát luôn phần của bạn mình”.

Việc đứng trên sân khấu lớn mang lại cho Hồ Việt Trung niềm hạnh phúc vì được biểu diễn như một ca sĩ chuyên nghiệp. Anh nói: “Tôi được đứng trên sân khấu hát, mọi người ở dưới phải bỏ tiền mua vé xem tôi biểu diễn. Trước đó, tôi toàn đi “xin” để được hát, thậm chí còn phải “đút lót” bằng tiền cà phê”.

Hồ Việt Trung: Từng ngồi xe đò đi diễn, phải 'đút lót' mới được lên sân khấu - Ảnh 2.

Hồ Việt Trung từng chấp nhận diễn bất cứ nơi đâu dù cát sê bèo bọt vì không muốn phụ thuộc gia đình

BTC

Thời gian đầu đi hát, Hồ Việt Trung được gia đình chu cấp và hỗ trợ. Không muốn phụ thuộc vào gia đình, nam ca sĩ quyết định tìm kiếm lối đi riêng. Do đó, Hồ Việt Trung chấp nhận biểu diễn ở bất cứ nơi đâu dù cát sê có bèo bọt cách mấy.

Nói về những tháng ngày chạy show ở các tỉnh thành, Hồ Việt Trung tâm sự: “Lúc đó, xe giường nằm đã có nhưng tôi không đủ tiền mua vé. Tôi đi xe ôm từ nhà đến bến xe ở TP.HCM, rồi bắt xe đò đi tiếp. Nếu diễn ở xã hay huyện, tôi phải bắt thêm một chuyến nữa”.

“Vì không có tiền nên tôi phải đi những chuyến xe “nhồi nhét” rất đông hành khách, một bên thì người kia mang theo con gà, một bên thì người kia mang theo con vịt. Tôi ngồi co cụm lại ôm ba lô vì sợ bị móc túi, ngủ cũng không dám ngủ. Ngồi trên xe, đâu ai nhận ra tôi là ca sĩ nên cũng không ngại. Hơn nữa, lúc đó tôi cũng chưa có tên tuổi gì”, giọng ca 8X bày tỏ.

Hồ Việt Trung: Từng ngồi xe đò đi diễn, phải 'đút lót' mới được lên sân khấu - Ảnh 3.

Hồ Việt Trung biểu diễn trong chương trình Chinh phục thần tượng, lên sóng trên THVL1

BTC

Trải qua nhiều gian nan và thử thách, nhưng lửa đam mê chưa bao giờ dập tắt trong Hồ Việt Trung. Bằng tình yêu dành cho âm nhạc cũng như biết nắm bắt xu hướng, giọng ca Giải cứu tiểu thư dần được khán giả đón nhận và yêu thương. Nam ca sĩ có khả năng hát được nhiều dòng nhạc, từ nhạc trẻ sôi động cho đến những ca khúc dân ca.

Trở lại với Chinh phục thần tượng, Hồ Việt Trung “đau đầu” khi phải lựa chọn thí sinh song ca cùng. Ba giọng ca tranh tài trong đêm thi ngày 30.11 gồm Hà Tiểu Ny, Lương Trương Quỳnh Anh, Yến Khoa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.