Hoa Lư thành cũ ngàn lau khói - Thơ của Nguyễn Việt Chiến

25/03/2018 05:00 GMT+7

Núi thẳm chiều buông lãng đãng mây Người xưa đi mãi hóa ngàn cây Đá còn ở lại xanh cùng nước Hun hút lòng hang tối tối đầy

Đuôi chồn rong suối mơ màng ngủ
Hoa súng chờ ai nở tím ngày
Ai còn mê mải hang nấu rượu
Trập trùng đá núi ngả nghiêng say

Chim chiều về tổ, chiều ấm lại
Bích Động ngàn chim, Tam Cốc mây
Hoa Lư thành cũ ngàn lau khói
Nhớ bóng vua Đinh non nước này

Trường Yên đá núi như gươm dựng
Vua Lê đánh Tống dẹp giặc hầy
Ngô đồng lồng bóng bên sông cổ
Tráng sĩ một đi chẳng hẹn ngày

Gươm tuốt, đầu trần lên Ải Bắc 
Không đội trời chung với giặc này
Phật về Bái Đính ngàn pho tượng
Nguyện cầu đất Việt bình yên đây
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.