Họa sĩ Phan Ngọc Minh đến với "xứ sở của âm nhạc, núi đồi và những công trình tưởng niệm..."

13/07/2007 11:27 GMT+7

Nhận lời mời của Gallery Gregory, họa sĩ Phan Ngọc Minh sẽ có chuyến đi đến Kerry, một hạt của nước Cộng hòa Ireland xinh đẹp. Tại đây, theo kế hoạch, anh sẽ có một đợt đi thực tế sáng tác và triển lãm kéo dài trong 6 tuần (từ 12.7 đến 28.8.2007). Trước chuyến đi này, Phan Ngọc Minh đã từng có nhiều triển lãm cá nhân tại Đà Nẵng, Mỹ Sơn, Paris... vào năm 1994, 1998, 2000, 2004, 2005... Cuộc trao đổi này diễn ra trước khi Phan Ngọc Minh lên đường đi Ireland.

* Chào Phan Ngọc Minh, anh có thể cho biết kế hoạch cụ thể của chuyến đi?

- Ngày 12.7 tôi sẽ đến Dublin, sau đó đến hạt Kerry. Tại Kerry, tôi sẽ có một đợt đi thực tế ký họa và sáng tác gần 1 tháng ở vùng núi đồi nổi tiếng xinh đẹp và thơ mộng này. Triển lãm mang tên "Vietnam/Kerry và Minh" sẽ mở cửa vào ngày 10.8 và sau 10 ngày, ngày 21.8.2007, tôi sẽ trở về lại Việt Nam.

* Hành trang đến Kerry của anh?

- Tôi mang theo 30 bức tranh Acrylic sơn dầu trên vải vẽ về Hội An, Mỹ Sơn, Huế... Đó là kỷ niệm về những chuyến đi của tôi đến những miền đất tôi yêu mến trên đất nước. Tôi sẽ cố gắng để lựa chọn những bức tranh tiêu biểu cho mỗi vùng đất, và tôi hy vọng, qua  những tác phẩm của tôi, công chúng Ireland sẽ có dịp hiểu thêm về đất nước Việt Nam.


Bức tranh Giấc mơ - Ảnh: T.L

* Vì sao không phải là một nơi nào khác mà là Ireland?

- Chủ nhân Gallery Gregory - Brian Stockwell là một công dân Ireland. Ông là một nhà sưu tập tranh nhiều duyên nợ với Việt Nam. Từ nhiều năm về trước, chúng tôi đã có dịp biết nhau. Những câu chuyện về tuổi thơ, về cuộc sống và thân phận làm người mang lại cho chúng tôi sự đồng cảm. Qua Brian và sau này qua sách vở, tôi có tìm hiểu về Ireland, đó là một đất nước xinh đẹp, văn minh và thân thiện.

Năm 2004, thông qua cuộc điều tra về chất lượng cuộc sống của Tạp chí The Economist, Ireland được đánh giá là đất nước có cuộc sống tốt nhất thế giới. Ngoài lịch sử lập quốc hào hùng, Ireland là một đất nước có bề dày truyền thống nghệ thuật. Hội họa Ireland cùng các tên tuổi lớn như Walter F.Osborne, Louis Le Brocquy, Patrick Scott... mà khả năng sáng tạo và lòng nhiệt thành đối với cuộc sống luôn là niềm ngưỡng mộ của nhiều người.

* Họa sĩ Đinh Cường nói rằng: có một thứ mật ngôn riêng của Phan Ngọc Minh...?

- Tôi biết ơn cảm nhận của họa sĩ Đinh Cường. Ông ấy muốn nói tới những ẩn dụ trong tranh tôi. Thật ra, tôi cũng không ý thức nhiều lắm về điều ấy khi vẽ. Như nhiều người cầm cọ khác, tôi bị cảm xúc dẫn dắt, chi phối... Tôi đặt lên tranh những gì lúc ấy tôi suy nghĩ, tôi nhớ nhung, tôi yêu mến..., đôi khi là một gương mặt xa xăm, đôi khi là tên một người con gái, đôi khi là màu rêu dưới nắng sau mưa, đôi khi là gỗ mục, cỏ dại... trên những con đường tôi từng đi qua trong đời...


Bức tranh Ký ức đỏ - Ảnh: T.L

* Người ta hay nói về anh như một người bị Chàm ám, tranh anh hay hướng về các giá trị tinh thần của quá khứ, thế giới nghệ thuật của tranh là thế giới của một cái gì đã cũ, trong ký ức, một nỗi hoài cổ đơn độc... liệu anh có thể vẽ được khi đi đến một đất nước Phương Tây xa xôi?

- Trong thư mời của mình, Brian nói tôi sẽ đến "... xứ sở của âm nhạc, núi đồi và những công trình tưởng niệm..." (the land of music, mountain and monument...) m nhạc là nghệ thuật của âm thanh nhưng sức mạnh của âm nhạc lại nằm ở những khoảng lặng, âm nhạc là một phần ký ức của con người. Những công trình tưởng niệm là ký ức lịch sử. Còn nhìn ở một khía cạnh nào đó, núi đồi cũng là nơi cất giữ ký ức của một vùng đất. Tôi nghĩ mình sẽ có một không gian hội họa thích hợp tại Kerry.

Họa sĩ nhìn thế giới bằng con mắt riêng của mình, bằng cách riêng của mình. Tôi sẽ cố gắng nhìn Ireland theo cách của tôi và tôi hy vọng sẽ có tranh về Kerry bằng tình cảm chân thật của tôi.

* Xin cảm ơn và chúc anh có một chuyến đi thành công.

Trương Vũ Quỳnh
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.