Hoàng Đăng Khoa từ ca sĩ nhạc dance thành kép đẹp cải lương tuồng cổ

Hoàng Kim
Hoàng Kim
12/09/2022 12:34 GMT+7

19 giờ 30 ngày 24.9, tại Sân khấu C30 Hòa Bình , Q.10, TP.HCM, Hoàng Đăng Khoa sẽ tổ chức live show chủ đề Nàng Thơ kỷ niệm 11 năm theo cải lương của mình.

Đây là lối rẽ bất ngờ của chàng ca sĩ nhạc dance Hoàng Đăng Khoa năm nào, và cũng không ngờ là anh quyết định dành trọn cuộc đời cho cải lương.

Hoàng Đăng Khoa sinh ra trong một gia đình khó khăn, nên anh tự bươn chải, tự học hỏi. Con đường âm nhạc của anh không hề dễ dàng, nhưng cuối cùng vẫn thành công, tạo được tiếng tăm. Vậy mà cái duyên cải lương lại đến thật bất ngờ. Hôm tham gia ở Sân khấu 126 (TP.HCM), có một diễn viên bị bệnh thình lình, nghệ sĩ Hoài Linh tự dưng quay sang hỏi Đăng Khoa: “Em hát được không? Vô thay vai đi. Làm quân sĩ, nói có 4 câu thôi, rồi bị đâm cái ẹt, chết queo”. Đăng Khoa liều mình làm thử. Chuyện vui, anh quân sĩ này chết mà còn sợ xấu, sợ cái mão rớt xuống che mặt nên chết mà vẫn lấy tay đỡ mão.

Hoàng Đăng Khoa và NSƯT Thoại Mỹ trong vở Mạnh Lệ Quân

h.k

Thế là từ đó, Hoàng Đăng Khoa đi theo thọ giáo nghệ sĩ Vũ Linh, được rèn nghề lẫn bị la, bị rầy, đều không nản chí. Có lần, Khoa năn nỉ Vũ Linh: “Em là ca sĩ chưa quen vọng cổ, anh cho em hát nhép một câu thôi…”. Vũ Linh nạt liền: “Em nói vậy thì anh ngưng dạy em. Hát dở cũng phải hát thật, phải trung thực mới đi xa”. Vậy là Khoa lao vào luyện nghề nghiêm túc, thậm chí Vũ Linh bắt hát live chứ không cho mix, để tiến bộ một cách đàng hoàng. Nhờ vậy mà bây giờ giọng của Hoàng Đăng Khoa rất mạnh, ấm, đầy nội lực, vũ đạo lại đẹp, vóc dáng cao ráo, sáng sủa, đúng là kép đẹp.

Hồi ấy, khi sân khấu tuồng cổ chưa hồi phục bao nhiêu thì Khoa tự làm “ông bầu” cho mình, tự tìm sân khấu biểu diễn các vở tuồng nổi tiếng. Anh nói: “Tôi lây lất từ Sân khấu Lê Hoàng cho tới rạp Công Nhân, rạp Hồng Liên, cứ vài tháng tổ chức một live show hoặc tuồng dài. Có đêm, diễn xong tổng kết thu chi, tôi còn đúng hai trăm ngàn đồng. Nhưng tôi vui vì mình được làm nghề”.

Gần 2 năm nay, Hoàng Đăng Khoa cộng tác với đoàn Huỳnh Long, vừa là diễn viên, vừa hợp sức với nghệ sĩ Bình Tinh trong vai trò tổ chức. Những vai diễn rất đẹp dành cho Khoa, xứng đáng với ngoại hình và tài nghệ của anh.

Nhưng năm nay, Hoàng Đăng Khoa quyết định tách ra tự sản xuất chương trình. Và ngày 24.9 tới là live show Giữ mãi đam mê 8 với chủ đề Nàng Thơ. Giữ mãi đam mê đã thực hiện bắt đầu từ năm 2016 được 7 chương trình, giờ làm tiếp số thứ 8 với sự tham gia của nữ doanh nhân Thúy Vi trong vai trò diễn viên lẫn nhà đầu tư.

Buổi họp báo chuẩn bị cho live show. Từ trái sang: Thúy Vi, Hoàng Đăng Khoa, Kim Tử Long và Khánh Tâm

h.k

Thúy Vi đến với cải lương cũng do cái duyên. Chị kể: “Hồi nhỏ tôi đã thần tượng NSƯT Vũ Linh và nghệ sĩ Bạch Mai. Nhưng khi thi đại học, tôi làm 5 bộ hồ sơ dành cho ngành Sư phạm, Kinh tế, Ngoại thương, Hàng không, và một trường Cao đẳng, đem trình với bố. Thật ra tôi còn lẳng lặng mua một bộ hồ sơ của trường Sân khấu-Điện ảnh nữa, nhưng giấu đi. Tôi hỏi bố về những trường con định thi vào. Bố nói: ‘Trong 5 trường này không có trường nào con thích cả. Dù cả xã hội nói con là xướng ca vô loài thì bố vẫn đứng về phía con, miễn con vui là được’. Thế là tôi khóc. Tôi nghĩ bố đã vì mình tại sao mình không thể vì bố. Tôi lẳng lặng thi vào trường Bách khoa đúng với truyền thống gia đình. Tốt nghiệp, tôi lần lượt làm CEO cho 3 công ty, và bây giờ kinh tế đã ổn định thì tôi trở về với ước mơ nghệ thuật của mình. Gia đình tôi rất ủng hộ, bảo tôi hãy toàn tâm toàn ý cho nghệ thuật, chuyện kinh tế đã có gia đình lo”.

Đầu tiên Thúy Vi được nghệ sĩ Bạch Mai hướng dẫn làm những trích đoạn ngắn, thu hình để kỷ niệm, coi như đã được bà dạy nghề. Rồi đến lượt Hoàng Đăng Khoa rèn nghề cho chị một cách nghiêm khắc như ngày xưa anh được các nghệ sĩ tiền bối Vũ Linh, Kim Tử Long, Ngọc Khanh, Ngọc Dung, Chí Linh, Thanh Sơn, Công Minh… chăm chút. Cải lương có truyền thống truyền nghề cho nhau như thế, không chính quy, nhưng lại tận tâm, tỉ mỉ, thực tế, tiến bộ rất nhanh. Và Nàng Thơ chính là đêm ra mắt đầu tiên của Thúy Vi với tổ nghiệp. Chị nói thêm: “Tôi không dám nhận mình là nghệ sĩ, chỉ là người góp chút sức gìn giữ cải lương mà thôi. Tôi mong cải lương sống mãi, và truyền lửa cho diễn viên trẻ, khán giả trẻ”.

Trong live show sẽ có 6 trích đoạn, trong đó 3 trích đoạn Hoàng Đăng Khoa diễn chung với các nghệ sĩ nổi tiếng như Kim Tử Long, Tú Sương, Trinh Trinh, Công Minh, Vũ Luân, Khánh Tâm. Còn 3 trích đoạn kia Hoàng Đăng Khoa diễn chung với Thúy Vi, vì đây là những tác phẩm mới hoàn toàn do anh và tác giả Quang Nhã viết đo ni đóng giày cho Thúy Vi. Ngoài ra còn có phần biểu diễn của ca sĩ Lưu Trúc Ly, Dương Hồng Loan, Thiên Long, Lý Thái Sơn… Giá vé từ 200.000 đồng đến 1.200.000 đồng. Sinh viên học sinh luôn có ưu đãi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.