Hoàng Oanh bật khóc biết ơn bố mẹ, mạnh mẽ đứng lên hậu ly hôn chồng Tây

27/05/2023 17:57 GMT+7

Xuất hiện tại chương trình Gõ cửa thăm nhà, Hoàng Oanh có những chia sẻ về chuyện đổ vỡ hôn nhân và cuộc sống hiện tại của mình.

Hoàng Oanh bật khóc biết ơn bố mẹ, mạnh mẽ đứng lên hậu ly hôn chồng Tây - Ảnh 1.

Hoàng Oanh khóc nghẹn chia sẻ gia đình là chỗ dựa giúp cô mạnh mẽ đứng lên sau biến cố ly hôn

Chụp màn hình

Hoàng Oanh chia sẻ cô sinh ra trong một gia đình bình thường, bố mẹ buôn bán nhỏ trong chợ. Thời gian đầu khi quyết định theo đuổi con đường nghệ thuật, cô không nhận được sự ủng hộ của bố vì sợ con gái vất vả. Sau một khoảng thời gian dài đấu tranh, cùng với sự hỗ trợ của mẹ thì Hoàng Oanh mới được bố chấp nhận.

Vốn là con gái cưng trong gia đình, chính vì thế khi Hoàng Oanh quyết định ly hôn chồng Tây khiến bố mẹ buồn lòng nhiều. Người đẹp tâm sự: "Nhà tôi rất truyền thống, chắc tôi là người đầu tiên trong nhà ly hôn. Nhưng tôi thấy rõ là dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì bố mẹ vẫn tin tưởng quyết định của tôi. Ban đầu tôi lo ngại khi chia sẻ có thể bố mẹ sẽ bảo mình nên cố gắng thêm hay gì đó. Nhưng khi tôi giải thích mọi thứ thì bố nói với cả nhà là "đừng có nói hay hỏi bé Oanh chuyện đó nữa". Có nghĩa là mình sợ bố mẹ buồn nhưng bố mẹ cũng rất sợ mình buồn, bố mẹ muốn đừng ai nhắc lại câu chuyện đó với tôi nữa. Bố mẹ tôn trọng quyết định của tôi và không hề hỏi hay đề cập đến nó nữa".

Hoàng Oanh bật khóc biết ơn bố mẹ, mạnh mẽ đứng lên hậu ly hôn chồng Tây - Ảnh 2.

Ngọc Lan đồng cảm trước hoàn cảnh ly hôn và quyết định làm mẹ đơn thân của Hoàng Oanh

Chụp màn hình

Hoàng Oanh thừa nhận nhiều lần cô suy nghĩ về những thăng trầm đã trải qua và tự hỏi: "Tại sao mình đã sống tốt như vậy, đã hết lòng như vậy mà vẫn gặp những chuyện không may?". Người đẹp tâm sự giai đoạn đó, cô cảm thấy rất tổn thương và tự trách bản thân. Nhưng khi nhìn lại, Á hậu 1 Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012 học cách đối diện, nhận ra những bài học sau mỗi thất bại. 

"Tôi không còn nghĩ chuyện này đến với mình là vì mình chưa đủ tốt hay như thế nào mà thấy rằng chuyện này đến là để dạy cho mình một bài học gì đó. Có thể mình chưa hiểu rõ bản thân và người khác nên sự lựa chọn của mình chưa phù hợp. Mình thay đổi thì tương lai sẽ tốt hơn. Đã rất lâu rồi tôi không khóc được nữa mà không hiểu tại sao. Ngày xưa tôi rất nhạy cảm, dễ khóc nhưng bây giờ thì sự nhạy cảm nằm ở trong lòng, mình không khóc nữa. Qua những thăng trầm của cuộc sống thì bây giờ tôi đã vững hơn", diễn viên Ước hẹn mùa thu tâm sự.

Hoàng Oanh bật khóc biết ơn bố mẹ, mạnh mẽ đứng lên hậu ly hôn chồng Tây - Ảnh 3.

Người đẹp tâm sự khi cô quyết định ly hôn, điều cô sợ nhất là ảnh hưởng đến con trai

Chụp màn hình

Nhắc về chuyện đổ vỡ hôn nhân, Hoàng Oanh tâm sự khoảng thời gian ở Singapore cho cô bài học rất lớn mà mình phải học qua. Khi đó, nữ diễn viên cảm thấy như mọi thứ đang chống lại mình. Dù trải qua khoảng thời gian rất khó khăn nhưng Hoàng Oanh không chia sẻ với gia đình vì sợ bố mẹ lo lắng. Đối với nữ diễn viên, cô chỉ muốn mang về nhà những niềm vui, thay vì nỗi buồn phiền.

Cô bộc bạch: "Tôi xa gia đình, bạn bè, không có bất cứ mối quan hệ nào và cũng không có công việc khi ở Singapore. Tôi không có chỗ dựa hay chỗ bám víu nào ngoài bản thân. Khi xin lãnh sự quán để trở về Việt Nam, tôi xin lần thứ nhất không được, lần thứ hai, thứ ba cũng không được, đến lần thứ tư mới được về. Tôi đã trải qua 17 tháng ở Singapore. Giai đoạn đó điều tôi sợ nhất là quyết định của mình sẽ ảnh hưởng đến con. Nếu mình chỉ có một mình thì sao cũng được, nhưng khi đã ảnh hưởng đến con trai của mình thì phải suy nghĩ rất kỹ. Sau khi đã suy nghĩ và quyết định thì mình phải có một kế hoạch, sự chuẩn bị vững chắc cho cuộc sống của hai mẹ con".

Hoàng Oanh bật khóc biết ơn bố mẹ, mạnh mẽ đứng lên hậu ly hôn chồng Tây - Ảnh 4.

Hoàng Oanh khóc nghẹn trước sự xuất hiện bất ngờ của bố mẹ

Chụp màn hình

Tại chương trình Gõ cửa thăm nhà, sự xuất hiện bất ngờ của bố mẹ khiến Hoàng Oanh vỡ òa không kiềm được cảm xúc. Nghe những tâm sự của bố mẹ khi nhắc về chuyện đổ vỡ của mình, Hoàng Oanh bật khóc chia sẻ: "Thật sự con rất hạnh phúc và biết ơn gia đình mình. Con thấy may mắn khi rớt xuống thì tất cả mọi người đều đỡ con dậy. Con không có mong ước gì cao sang, chỉ mong sao bố mẹ lúc nào cũng khỏe mạnh để ở bên con cháu. Phúc phần lớn nhất của cuộc đời con là được làm con của bố mẹ". 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.