Học chắc, không nhồi nhét

02/08/2009 09:56 GMT+7

(TNO) Trong kỳ thi tuyển sinh vào ĐH Đà Nẵng vừa qua, thí sinh Hồ Quý Phương (lớp 12A1 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn TP Đà Nẵng) đã đoạt thủ khoa khối A ĐH Bách khoa, đồng thời là thủ khoa của ĐH Đà Nẵng với 29,5 điểm (chưa kể điểm cộng).

Còn ở ĐH Kinh tế Đà Nẵng, thí sinh Lê Hà Xuyên (lớp 12/25 trường THPT Phan Châu Trinh TP Đà Nẵng) đã đoạt thủ khoa với số điểm 28,5. Bí quyết của cả hai thủ khoa này đều là “học chắc, không nhồi nhét”.

Nghiện sách Toán như tiểu thuyết

Đạt điểm 10 môn Toán duy nhất của khối A kỳ thi tuyển sinh vào ĐH Đà Nẵng 2009, Quý Phương cho rằng đó là kết quả “ngọt ngào” nhất sau hai năm lớp 11, 12 chỉ đoạt giải 3 trong cuộc thi học sinh giỏi Toán TP Đà Nẵng. Hơi buồn vì kết quả trên không làm Phương như ý vì trước đó, Phương đoạt liên tiếp 2 giải nhất môn Toán thành phố năm lớp 9 và 10, đồng thời trở thành học sinh trường THCS Trưng Vương đầu tiên đỗ thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Lê Quý Đôn TP Đà Nẵng năm học 2006 - 2007.

Còn ở môn Vật lý, Phương đạt thêm một điểm 10 và ở môn Hóa học, Phương đạt 9,5 điểm.

Bí quyết của Phương là: “Hai tháng trước kỳ thi đại học, em nghỉ toàn bộ việc học thêm các môn Toán Lý Hóa, mỗi ngày, em chỉ dành 6 giờ tự học, đó là thời gian vừa đủ để em giải hai đề thi Toán và Vật lý cùng với xem đáp án. Quan trọng nhất là mình phải dành thời gian thư giãn để rút ra và suy ngẫm những thiếu sót trong bài làm của mình” - Phương nói.

Còn đối với môn Hóa, Phương nhận thấy môn học này có những mẹo vặt mà tự mình phải tìm ra những phương pháp của bản thân để tránh những lỗi không cần thiết khi làm bài, vì vậy Phương có một cuốn sổ riêng để chép lại toàn bộ những “bí kíp” ấy.

Phương giải thích thêm, thời gian sắp đến ngày thi không phải để nhồi nhét thêm bài vở, quan trọng là kiến thức vận dụng được bao nhiêu phần trăm khi đối diện với đề bài lại phụ thuộc vào sự bình tĩnh và độ nhạy cảm của bản thân. Cũng rút kinh nghiệm từ hai năm liên tiếp đồng hạng 3 ở cuộc thi học sinh giỏi Toán thành phố, Phương hiểu rằng nên tìm hiểu xem ba-rem điểm các ban giám khảo chấm là như thế nào và cố gắng thay đổi phương pháp giải bài tập của mình theo ba-rem ấy.

Ngoài ra, hằng tuần, Hồ Quý Phương vẫn đều đặn ra sạp báo mua về tờ báo Toán Tuổi Thơ, một ấn phẩm Toán học không dành cho chàng trai sắp tròn 18 tuổi. Ngay cả trong mùa thi, dù bận rộn với bài vở, Phương vẫn mua và để dành đó từ từ đọc cùng với tờ báo Toán học và Tuổi trẻ. Phương nói: “Đó cũng là một cách mình học ngay cả trong lúc giải trí, mình vẫn muốn tìm những cách giải mới của các bài toán trong tờ báo Toán Tuổi Thơ chứ không phải giải theo cách cấp 1, cấp 2”.


Giờ rảnh rỗi, Phương thường chơi guitar để bớt căng thẳng

Còn cô Huỳnh Thị Xuân, mẹ của Phương cho biết ngoài các báo toán học, Phương còn say sưa đọc những cuốn sách toán dày cộm như xem tiểu thuyết vậy. “Và điều may mắn nhất là từ năm lớp 8 đến giờ, Phương được nhiều thầy giáo trường chuyên nâng đỡ, kèm cặp rất tận tình”- cô Xuân cho biết.

Nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Thông - Chủ nhiệm bộ môn Toán lớp 12A1 suốt 3 năm học cho biết: “Quý Phương rất có khả năng toán học, khi phát hiện em có năng khiếu bộc lộ từ sớm, tôi đã đưa em vào bồi dưỡng ở các đội tuyển. Sở trường của em là tính toán nhanh và chính xác, khi thi môn toán về, em cho biết câu giải bất đẳng thức em giải sáng tạo theo cách riêng. Tuy nhiên, do năm học lớp 12 em đầu tư thêm vào khối B để thi hai khối cùng lúc nên kết quả kỳ thi học sinh giỏi môn toán thành phố không như ý”.

“Làm đâu chắc đó”

Đó là bí quyết của Lê Hà Xuyên, thủ khoa trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng. Khi nghe anh ruột báo tin về kết quả điểm thi, Xuyên vẫn không nghĩ là đã trở thành thủ khoa của ngôi trường mà anh trai Xuyên vừa tốt nghiệp đại học. Số điểm 28,5 (Toán: 9, Vật lý: 9,75, Hóa học: 9,5) lại đúng như số điểm tối đa mà Xuyên tính toán mình sẽ đạt được khi đối chiếu với đáp án sau khi thi.

"Làm đâu chắc đó" - đó là bí quyết của Hà Xuyên trong quá trình học tập từ nhỏ đến lớn, cô học sinh lớp chuyên Hóa 12/25 trường THPT Phan Châu Trinh TP Đà Nẵng này cho biết: “Xuyên nghĩ, đối với những bài tập mà mình làm được, mình nên cố gắng làm hoàn hảo để kiếm điểm tối đa, không gì đáng tiếc bằng bỏ lỡ những điểm số như thế”.

Cô Bùi Thị Loan - mẹ của Hà Xuyên - cho biết từ nhỏ Hà Xuyên đã quen bản tính kỹ càng, ngăn nắp, lúc nào cũng gọn gàng chu đáo nên có lẽ điều đó đã giúp quá trình học tập của Xuyên thêm thuận lợi.

Xuyên cho biết đối với môn Hóa, muốn học giỏi phải có cơ bản vững vàng. Xuyên còn lựa chọn những giáo viên dạy thêm thật sự “hợp” với mình để tiếp thu tối đa những kiến thức được truyền đạt. “Xuyên nghĩ lời giảng của thầy cô là như nhau, nhưng học sinh lại cho ra các kết quả khác nhau, như vậy điểm số phụ thuộc vào bản thân của mình rất lớn”.

Giờ rảnh rỗi, Xuyên cho biết rất nghiện trà sữa, thường online và đặc biệt là “bếp trưởng” của cả gia đình.

Bài, ảnh: Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.