Học kinh tế để... nuôi nghệ thuật: Trì hoãn đam mê hay tích lũy nguồn lực?

Học kinh tế để... nuôi nghệ thuật: Trì hoãn đam mê hay tích lũy nguồn lực?

08/03/2026 09:17 GMT+7

"Học kinh tế để... nuôi nghệ thuật" liệu có phải là lựa chọn ngành nghề thỏa hiệp với thực tế hay là bước lùi cần thiết để đam mê được cất cánh bền bỉ hơn?

Trong cuộc đua nước rút trước ngưỡng cửa đại học, câu hỏi "Chọn đam mê hay chọn thực tế?" chưa bao giờ thôi khiến các sĩ tử lớp 12 phải trăn trở. Câu chuyện của Tâm Đoan, Bảo Khang và Quỳnh Như tại trường THPT Phú Mỹ (Vũng Tàu) không đơn thuần là việc từ bỏ ánh đèn sân khấu để học kinh tế, mà là minh chứng cho một tư duy lựa chọn ngành nghề đầy trách nhiệm của thế hệ trẻ ngày nay.

Học kinh tế để... nuôi nghệ thuật: Trì hoãn đam mê hay tích lũy nguồn lực? - Ảnh 1.

12 năm nhảy múa, 3 năm sải bước trên sàn catwalk nhưng lại lựa chọn ngành nghề liên quan các khối ngành kinh tế, một nốt lặng đầy trưởng thành của những bạn trẻ như Bảo Khang và Quỳnh Như.

ẢNH: NGUYÊN ÂN

Lựa chọn ngành nghề "nuôi sống bản thân" hay theo đuổi "đam mê cháy bỏng"

Thực tế, đam mê nghệ thuật vốn mang vẻ đẹp hào nhoáng nhưng lại chứa đựng nhiều biến số bấp bênh. Việc các em chọn học một ngành nghề ổn định như kinh tế trước hết là cách để hoàn thành "nghĩa vụ" với gia đình, giải tỏa nỗi lo toan của cha mẹ – những người luôn mong con cái có một tương lai vững chãi. 

Tuy nhiên, nhìn ở góc độ tích cực, đây không phải là sự "trì hoãn" đam mê mà là một bước lùi chiến thuật. Một nghệ sĩ có tư duy kinh tế sẽ biết cách quản trị thương hiệu cá nhân, điều phối tài chính và tự tạo ra sân chơi cho chính mình mà không bị lệ thuộc vào vòng xoáy cơm áo. Giữa bài toán lựa chọn công việc "nuôi sống bản thân" hay "đam mê cháy bỏng", nếu năng lực và sở thích chưa thể trùng khớp ngay lập tức, việc ưu tiên một công việc tạo ra giá trị vật chất chính là cách xây dựng nền móng.

Học kinh tế để... nuôi nghệ thuật: Trì hoãn đam mê hay tích lũy nguồn lực?

Đừng coi 4 năm đại học ngành kinh tế hay bất kỳ ngành nghề nào khác với đam mê là sự lãng phí, hãy xem đó là hành trình tích lũy nguồn lực. Khi đôi chân đã đứng vững trên nền tảng kinh tế ổn định, theo đuổi đam mê cũng sẽ tự tin hơn vì không còn vướng bận nỗi lo tiền bạc. Đam mê nếu không có thực tế nuôi dưỡng sẽ sớm tắt trước áp lực cuộc sống. Ngược lại, thực tế khi được dẫn dắt bởi đam mê sẽ trở thành một hành trình đầy thú vị và bền bỉ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.