Ngày 5.9, nhân dịp khai giảng năm học mới 2026 - 2027, ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) cùng Ban giám hiệu Trường tiểu học và THCS Đồng Khởi đã trao thư khen, giấy khen và quà biểu dương em Phạm Nhật Huy (9 tuổi, học sinh lớp 4B) đã có hành động đẹp nhặt được của rơi, trả lại người mất.
Trước đó, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 29.8, khi đang chơi tại khu vực đồng ruộng thuộc thôn Mỹ Lâm, xã Hòa Thịnh, em Huy nhặt được một túi xách màu đen. Em cùng ông nội mang tài sản đến Công an xã Hòa Thịnh để nhờ tìm người đánh rơi.

Lãnh đạo xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) biểu dương học sinh có nghĩa cử cao đẹp, nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất
ẢNH: CTV
Qua kiểm tra của cơ quan công an, túi xách có chữ "Chanel", bên trong có hơn 4,8 triệu đồng tiền mặt cùng một số vật dụng cá nhân, không có giấy tờ tùy thân. Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Hòa Thịnh nhanh chóng xác minh và đăng thông tin tìm chủ sở hữu.
Chỉ khoảng 40 phút sau, lực lượng công an đã xác định tài sản thuộc về chị Lê Thị Hoàng Lan (33 tuổi, ở xã Bình Hưng, TP.HCM) đến Hòa Thịnh tham quan, du lịch.
Ngay trong tối cùng ngày, tài sản do em Huy nhặt được đã được trao trả cho chị Lan. Chị bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trung thực, trách nhiệm của em Phạm Nhật Huy và sự nhanh chóng, tận tình của Công an xã Hòa Thịnh.
Ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh chia sẻ: "Em Phạm Nhật Huy đã có nghĩa cử cao đẹp, nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất, thể hiện đức tính thật thà và trách nhiệm cần được biểu dương, là tấm gương sáng để học sinh noi theo, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng".
Bình luận (0)