Sự ấm ức của học trò bùng nổ khi mà giải bóng đá mini truyền thống (duy trì 14 năm nay) lẽ ra được tổ chức vào tháng 3 vừa qua bị lãnh đạo nhà trường ra lệnh dừng vô thời hạn.
Trao đổi với PV Thanh Niên, một giáo viên dạy thể dục của trường rất bức xúc, cho biết: nhà thể chất và sân bóng của trường đã được Hiệu trưởng giao cho một nhân viên bảo vệ để khai thác ngoài giờ và mỗi tháng nộp về cho quỹ công đoàn của nhà trường một khoản kinh phí nhất định.
Chính vì lý do đó nên giải bóng đá mini được học sinh yêu thích đã bị hoãn lại vì nếu giải được tổ chức thì học sinh phải luyện tập ngoài giờ học, trong khi, những giờ đó thì sân bãi của trường đã được hợp đồng cho thuê...
Không được phép tổ chức chính thức, nhưng vì quá yêu thích và chờ đợi giải bóng đá truyền thống nên học sinh trong trường tự đứng ra tổ chức đấu giao hữu, có tới 40/42 lớp trong trường đăng ký tham gia. Các em phải chấp nhận thuê sân bãi của chính trường mình với giá 120.000-150.000 đồng/trận.
Tuy nhiên, điều khiến vị giáo viên thể dục này bức xúc hơn cả vẫn là nhu cầu giáo dục thể chất của học sinh không được đáp ứng. Nhà trường có sân bãi, có nhà tập đa năng rất lý tưởng với 4 ô bóng bàn, nhưng ngoài các giờ học thể dục ra thì học sinh hoàn toàn không được sử dụng sân bãi này để chơi, để rèn luyện sức khỏe.
Trong khi, những giờ học thể dục thì học sinh không thể vui chơi mà chỉ chủ yếu học về mặt kỹ thuật. Muốn đá một trận bóng hoàn chỉnh thì một tiết thể dục không thể đáp ứng được. Cũng theo giáo viên này, trước đây, nhà trường có rất nhiều câu lạc bộ nhưng bây giờ thì hầu như không còn câu lạc bộ nào hoạt động nữa, tất cả chỉ là những hoạt động phong trào, hoạt động bề nổi nhằm báo cáo thành tích.
Chính vì quá nặng về mục đích kinh doanh nên nhân viên được giao cho quản lý sân bãi này chỉ chăm chăm vào việc kiếm tiền. Các học sinh phản ánh, nhiều khi giờ thể dục vào tiết cuối, còn khoảng 30 phút nữa học sinh mới tan học nhưng nhân viên bảo vệ đã vào lo quét phòng, quét sân... bụi mù để chuẩn bị đón khách bên ngoài vào thuê lúc 17 giờ 30 hằng ngày.
Trả lời PV Thanh Niên, ông Nguyễn Hữu Đồng, Hiệu trưởng trường THPT Phạm Hồng Thái phủ nhận chuyện học sinh của trường phải thuê sân bãi của nhà trường để rèn luyện thể dục thể thao. Tuy nhiên, ông Đồng cũng nói: "ngoài giờ học thì sân bãi được sử dụng như thế nào được giao cho công đoàn của trường quản lý, nhưng tôi chưa nghe thấy chuyện thu tiền học sinh bao giờ".
Chiều 31.3, trong vai một người muốn thuê sân bóng của nhà trường, chúng tôi đã được anh Trường (bảo vệ của trường) cho biết: Hiện nay, đã có khách thuê hết giờ rồi, chỉ còn trống giờ từ 20 giờ 30 - 22 giờ ngày thứ 6 và thứ 7. Giá thuê sân tùy vào giờ, dao động từ 70.000 đến 130.000 đồng/giờ.
Điều này trùng với phản ánh của học sinh rằng: muốn đá một trận bóng vào ngoài giờ học thì chuyện nộp tiền thuê sân cho chú Trường là chuyện đương nhiên. Nhưng cũng có khi muốn thuê cũng không được vì sân bãi đã có người ngoài đặt trước rồi.
Rõ ràng việc làm này của trường THPT Phạm Hồng Thái đang có chiều hướng đi ngược với yêu cầu giáo dục toàn diện mà Bộ GD-ĐT đã và đang hướng tới.
Cụ thể là quy định về thể thao ngoại khóa cho học sinh, sinh viên (ban hành năm 2009) yêu cầu: “Các trường phải thành lập các câu lạc bộ thể thao, trung tâm thể thao của nhà trường để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của học sinh, sinh viên tham gia tập luyện và thi đấu”.
T.N
Bình luận (0)