Học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong ‘thắp sáng’ cả bầu trời trong ngày chia tay

Ngọc Long
Ngọc Long
24/05/2024 19:06 GMT+7

Là thế hệ chứng kiến nhiều điều 'cuối cùng' từ màu áo đồng phục đến chương trình giảng dạy, học sinh cuối cấp Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) nắm trong tay chiếc 'huyền trượng' thay bao lời gửi gắm đến chính mình và các thế hệ trước, sau.

Học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong ‘thắp sáng’ cả bầu trời trong ngày chia tay- Ảnh 1.

Sáng 24.5, lễ ra trường của hơn 800 học sinh khối 12, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong mở đầu bằng hoạt động đập tay khích lệ của các em khóa dưới dành cho anh chị lớp 12. Hoạt động cũng chứng kiến sự hội ngộ của nhiều cựu học sinh đến san sẻ niềm vui tốt nghiệp.

NGỌC LONG

Học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong ‘thắp sáng’ cả bầu trời trong ngày chia tay- Ảnh 2.

Tập thể lớp 12CTR-N lưu giữ những kỷ niệm cuối cùng tại ngôi trường gần trăm tuổi trước khi bắt đầu buổi nhảy flashmob kéo dài 15 phút

NGỌC LONG

Học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong ‘thắp sáng’ cả bầu trời trong ngày chia tay- Ảnh 3.

Tay nắm chặt tay, học sinh từ các lớp khác nhau hào hứng hòa nhịp cảm xúc trong lễ ra trường

NGỌC LONG

Học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong ‘thắp sáng’ cả bầu trời trong ngày chia tay- Ảnh 4.

Sau 2 tháng luyện tập cuối mỗi buổi học, học sinh chuyên Lê Hồng Phong đồng diễn flashmob các bài nhảy đơn, nhảy đôi và hát tập thể, tạo nên nhiều khoảnh khắc đẹp dành tặng thầy cô, bạn bè và mái trường đã đồng hành với mình 3 năm qua. Đây cũng là hoạt động chủ chốt trong lễ ra trường, mang lại nhiều cảm xúc không chỉ riêng với học sinh trong trường mà còn cho tất cả những ai đã, đang ngồi trên ghế nhà trường.

NGỌC LONG

Học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong ‘thắp sáng’ cả bầu trời trong ngày chia tay- Ảnh 5.

Nổi bật trong bài đồng diễn là chiếc “huyền trượng” có hình dáng mặt trăng ôm mặt trời, được tô điểm bởi các sắc xanh-hồng-vàng do chính học sinh của trường tự thiết kế và sản xuất, với số lượng hơn 800 cái được thực hiện suốt nhiều tháng ròng rã

NGỌC LONG

Học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong ‘thắp sáng’ cả bầu trời trong ngày chia tay- Ảnh 6.

Nguyễn Đoàn Ngọc Phúc, lớp 12D2, nói ý tưởng “huyền trượng” xuất phát từ việc thế hệ của em đóng vai trò chuyển giao, khi niên khóa 2021-2024 là năm cuối trường giữ màu áo đồng phục cũ, học chương trình giáo dục phổ thông cũ. “Quyền trượng có 4 phần, với tay cầm xanh dương tượng trưng cho ‘bệ phóng’ là các anh chị khóa trước, trăng khuyết hồng để miêu tả tụi em - một thế hệ thiếu vắng nhiều hoạt động và luôn chịu định kiến từ người ngoài trường, mặt trời vàng bao bọc ở giữa tượng trưng cho các em khóa sau, và cuối cùng là lớp vải đặc biệt màu xanh khi mang ra nắng sẽ hiện bóng màu hồng - cũng chính là màu của tụi em. Có thể nói, ‘huyền trượng’ vừa thể hiện mong muốn và hoài bão của tụi em, vừa là lời cảm ơn và động viên tụi em muốn gửi đến anh chị và các em”, Phúc trải lòng.

CLB NHIẾP ẢNH LÊ HỒNG PHONG

Học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong ‘thắp sáng’ cả bầu trời trong ngày chia tay- Ảnh 7.

Hàng trăm học sinh tham gia hưởng ứng trò chơi, “Hãy gập một ngón tay xuống nếu bạn thấy yêu thích đồng phục của mình. Gập một ngón tay nếu bạn có ít nhất một người bạn tri kỷ hay một nhóm bạn thân ở Lê Hồng Phong. Gập một ngón tay nếu bạn vẫn chưa sẵn sàng bị gọi là cựu học sinh. Gập một ngón tay nếu bạn còn nhiều lời chưa nói với những người ở nơi đây... Và ngày mai, ai vẫn còn là học sinh Lê Hồng Phong, hãy gập một ngón tay xuống”

NGỌC LONG

Học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong ‘thắp sáng’ cả bầu trời trong ngày chia tay- Ảnh 8.

Một trong những hoạt động lấy nước mắt của cô cậu học trò cuối cấp là trao ruy băng. “Dây đỏ dành cho người bạn muốn cảm ơn nhất, xanh dương đậm thay lời xin lỗi, vàng cho người khiến bạn cười nhiều nhất trong 3 năm qua còn ruy băng trong màu xanh để cảm ơn bản thân đã luôn nỗ lực hết mình. Với hồng, đây là dây gửi cho người bạn không muốn rời xa nhất ở chuyên Lê Hồng Phong”, một nữ sinh lý giải

NGỌC LONG

Học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong ‘thắp sáng’ cả bầu trời trong ngày chia tay- Ảnh 9.

Những giọt nước mắt lăn dài, những cái ôm thật chặt thay câu nói, “Không muốn rời xa”, và cũng thay lời tạm biệt thời niên thiếu 18 năm đã qua

NGỌC LONG

Học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong ‘thắp sáng’ cả bầu trời trong ngày chia tay- Ảnh 10.

Trong tiếng nhạc lắng đọng, những người bạn thân thiết cùng động viên nhau, san sẻ nỗi luyến tiếc khi lễ ra trường gần đến phút giây cuối cùng

NGỌC LONG

Học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong ‘thắp sáng’ cả bầu trời trong ngày chia tay- Ảnh 11.

Khoảnh khắc tinh nghịch của nam sinh chuyên Lê Hồng Phong khi tặng hoa mừng tốt nghiệp cho đàn anh chung câu lạc bộ

NGỌC LONG

Học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong ‘thắp sáng’ cả bầu trời trong ngày chia tay- Ảnh 12.

Không chỉ có những giọt nước mắt tiếc nuối, lễ ra trường còn là cơ hội để những cô cậu học trò cuối cấp vui cười “hết nấc”, ghi lại kỷ niệm đẹp để cùng ôn lại trong tương lai

NGỌC LONG

Học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong ‘thắp sáng’ cả bầu trời trong ngày chia tay- Ảnh 13.

“Lễ ra trường hôm nay, mỗi đứa tụi em đều mang khăn voan và nơ để diễn flashmob. Đối với tụi em, 1.000 ngày qua tại chuyên Lê Hồng Phong luôn hạnh phúc và tụi em hy vọng cả lớp sẽ luôn là gia đình của nhau, mãi hòa hợp và không quên nhau. Chúc tất cả sẽ luôn thành công trên hành trình mình đã chọn”, Trương Trần Gia Huy, lớp 12CP-SN, trải lòng về món phụ kiện độc nhất của lớp.

NGỌC LONG

Học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong ‘thắp sáng’ cả bầu trời trong ngày chia tay- Ảnh 14.

Cầm trên tay chiếc khăn đỏ rực rỡ trùng màu áo lớp, Mai Khôi, 12TH2, chia sẻ bản thân em rất sốc khi những năm trước biết tin mình chính là thế hệ cuối cùng được khoác lên mình màu áo đồng phục thể dục xanh dương đặc trưng của chuyên Lê Hồng Phong. “Chưa kể, tụi em còn phải đối diện với bao hoài nghi vì được xét tuyển bằng điểm học bạ. Nhưng đến nay, có thể thấy rằng tất cả tụi em đều đã ghi được những dấu ấn riêng. Thời gian tới, mong các bạn luôn quyết tâm đạt được điều mình muốn”, nữ sinh bày tỏ.

NGỌC LONG

Học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong ‘thắp sáng’ cả bầu trời trong ngày chia tay- Ảnh 15.

Xen kẽ những khoảnh khắc trầm lắng, nhiều học sinh cũng tìm đến thầy cô mà mình tôn trọng, mến mộ để xin lời chúc động viên cho hành trình dài sẽ phải bước qua. Chưa kể, áo trắng học sinh nào cũng dày đặc chữ ký, lời chúc, như chính tình cảm bạn bè luôn đong đầy mà các em dành cho nhau.

NGỌC LONG

Học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong ‘thắp sáng’ cả bầu trời trong ngày chia tay- Ảnh 16.

Hoàng Thị Yến, lớp 12A, Trưởng ban tổ chức, cho biết chương trình đã được lên kế hoạch và chuẩn bị từ hè năm 2023 với sự tham gia của gần 100 học sinh các khối, phân thành 5 ban khác nhau là chương trình, truyền thông, thiết kế kỹ thuật, hành chính hậu cần và văn nghệ. Yến cho biết, tuy buồn và hụt hẫng vì mang danh “thế hệ xét tuyển”, song em và các bạn đồng trang lứa luôn xem những hoài nghi là động lực để ngày càng hoàn thiện và vươn lên, cả trong học thuật lẫn hoạt động ngoại khóa. “Hy vọng các bạn dù ở bất cứ đâu vẫn mãi luôn tự hào vì là học sinh chuyên Lê Hồng Phong. Chúc các bạn sẽ luôn thành công, luôn hạnh phúc”, Yến nhắn nhủ đến thế hệ 2021-2024.

NGỌC LONG

Lễ ra trường thuộc chương trình truyền thống khối 12 được tổ chức bởi học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, đến nay đã đánh dấu 16 năm hoạt động và trở thành tiền đề cho các trường THPT khác tại TP.HCM cùng hưởng ứng. Ngoài lễ ra trường, chương trình còn tổ chức chuỗi sự kiện xuyên suốt năm học nhằm lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ của học sinh cuối cấp như tiếp sức mùa thi, triển lãm tuổi học trò.

Ngày mai (25.5), Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong sẽ tiếp tục tổ chức lễ tri ân và trưởng thành dành riêng cho học sinh cuối cấp với sự tham gia của giáo viên, phụ huynh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.