Nguyễn Tuấn Dũng: Mỗi ngày chỉ học 3 giờ
Ngôi nhà cấp 4 nằm sâu trong thôn Mỹ Lộc, xã Xuân Lộc, huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên của gia đình bà Bùi Thị Son rộn ràng người lui tới suốt cả ngày. Họ đến để cùng chia vui với Nguyễn Tuấn Dũng, cậu học sinh trường THPT Phan Chu Trinh vừa đỗ thủ khoa trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐHQG TP.HCM) với tổng số điểm 28,5.
Góc học tập của Dũng thật khiêm tốn với chiếc bàn gỗ nhàu cũ kê sau chái nhà. Chiếc bảng đen sát bên bàn học là nơi Dũng thường giải toán và "kèm" em gái học bài. Do điều kiện khó khăn nên Dũng phải nỗ lực tự học, không đi học thêm. Suốt 12 năm phổ thông, Dũng đều là học sinh khá giỏi. Thi tốt nghiệp, Dũng đạt 52,5 điểm. Toán là môn học sở trường của Dũng từ năm lớp 6. Phát hiện ra năng khiếu và niềm đam mê Toán học của Dũng, thầy Lê Văn Tiến đã dày công chỉ bảo, định hướng cho Dũng đến ngày đạt được kết quả như hôm nay. Dũng tâm sự: "Lần đầu tiên thi đại học nên em rất lo, không ngờ lại đạt điểm cao như thế. Năm học vừa rồi em có tham gia kỳ thi giải toán trên máy tính Casio khu vực miền Trung - Tây Nguyên. May mắn là em đoạt giải nhất, được thưởng một máy tính cá nhân và em đã sử dụng để làm bài thi đại học". Những năm phổ thông, Dũng thường xuyên tham gia giải các đề toán trên tạp chí Toán học & Tuổi trẻ và giành được nhiều giải thưởng. Từ lâu, Dũng cũng đam mê Tin học và khá thành thạo trong việc sử dụng một số phần mềm.
Dũng cho biết bí quyết của bản thân: "Thời gian em học không nhiều vì còn phải phụ giúp bố mẹ lo việc nhà, ruộng vườn. Mỗi ngày em học 3 giờ đồng hồ và ngày nào cũng thế. Các môn lý thuyết thì chỉ ghi nhớ những ý chính. Công thức tính toán thì nghiền ngẫm kỹ nên khi gặp các dạng bài tập, em đều vận dụng giải đáp được". Chia tay tôi, Dũng bảo: "Em chuẩn bị đến thăm thầy Tiến, vừa để báo tin cho thầy, vừa tri ân thầy những năm tháng đã dạy dỗ em".
Đoàn Chí Hiếu: Làm nhiều bài tập
|
|
Ngoài ĐH Tiền Giang, Hiếu còn dự thi ngành Bác sĩ đa khoa của ĐH Y Dược TP.HCM. Đối chiếu với đáp án, Hiếu dự đoán đạt tổng cộng khoảng 27 điểm cho 3 môn thi. Hiếu thích cả 2 ngành y và sư phạm, nhưng nếu học ở TP.HCM thì sợ cha mẹ lo không nổi chi phí, vì anh trai của Hiếu cũng đang theo học ĐH Bách khoa TP.HCM. Chị Nguyễn Thị Bạch Mai, mẹ Hiếu, cho biết lúc đầu gia đình dự tính chỉ cho Hiếu thi vào ĐH Tiền Giang vì nếu đậu thì học gần nhà, ít tốn tiền. Nhưng thầy cô ở trường động viên gia đình ráng cho Hiếu thi ở TP.HCM và hứa, nếu Hiếu thi đậu các thầy cô sẽ vận động xin cho em một suất học bổng.
Nói về Hiếu, thầy Phan Văn Hoa, Hiệu phó trường THPT Tân Hiệp tự hào: "Hiếu là học sinh đầu tiên của trường thi đại học đạt điểm cao như thế".
Phan Ngọc Anh: Ngày nào cũng phải chơi
Với 27 điểm (Toán: 8,5; Lý: 9,5; Hóa: 9), Phan Ngọc Anh - cậu học sinh trường THPT Chu Văn An (TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận) đã trở thành tân thủ khoa trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM năm nay.
|
|
Cũng như Dũng và Hiếu, bên cạnh chuyện học Ngọc Anh còn phải phụ giúp cha mẹ công việc nhà. "Nói là phụ cha mẹ một tay, chứ thực ra mình chỉ làm được 2 việc nhàn hạ nhất là ủ men rượu và tắm cho heo thôi! Hồi đầu khi mới tập làm việc này, mình không chịu được vì mùi heo hôi lắm. Mùi phân heo mà dính vào người thì không phải tắm là sạch, nhiều khi đi học không dám ngồi gần các bạn vì sợ mọi người chịu không được. Nhưng làm riết rồi quen", Ngọc Anh cười hồn nhiên...
Đình Phú - Hoàng Phương - Hà Ánh


Bình luận (0)