Học trò miền quê đi 'tiền trạm' chỗ học đại học

Lê Thanh
Lê Thanh
03/08/2022 06:01 GMT+7

Những ngày này, sau khi có điểm thi , điểm sàn của các trường đại học , biết sẽ trúng tuyển vào trường mình lựa chọn, nhiều học sinh ở tỉnh đến TP.HCM để 'tiền trạm' chỗ học đại học…

Mục đích của chuyến “tiền trạm” là tìm hiểu thông tin, tìm kiếm chỗ trọ, xem trường đại học “to cỡ nào” để sau này làm thủ tục nhập học khỏi bỡ ngỡ.

Háo hức

Bạch Phương Anh, học sinh Trường THPT Nguyễn Du, H.Châu Đức (Bà Rịa-Vũng Tàu), quyết định lên TP.HCM để “tiền trạm” về ngôi trường mà mình dự định sẽ theo học đại học. “Em dùng tổ hợp khối D7 gồm 3 môn toán, hóa, tiếng Anh, với số điểm thi hiện có gần 25 điểm để xét tuyển vào một ngành kinh doanh của Trường ĐH Kinh tế TP.HCM. Mặc dù đang chờ điểm chuẩn nhưng em tin mình sẽ đậu vào ngành học này, vì theo em đối chiếu điểm chuẩn của ngành học mình đang xét tuyển năm trước thì em đã dư vài điểm”, Phương Anh chia sẻ.

Thí sinh và phụ huynh ở tỉnh đi “tiền trạm” chỗ học đại học

Lê Thanh

Tuy nhiên, Phương Anh cho biết: “Trong trường hợp điểm chuẩn của Trường ĐH Kinh tế TP.HCM năm nay lấy quá cao thì em vẫn còn phương án 2, vì trước đó em đã trúng tuyển bằng phương thức xét học bạ vào ngành kinh tế đối ngoại của Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM”.

“Em muốn lên TP.HCM sớm để làm quen, ổn định cuộc sống. Hiện tại, em đang ở nhà người quen và được giới thiệu một công việc làm thêm để kiếm tiền hỗ trợ việc học trong thời gian tới”, Phương Anh chia sẻ và nói thêm: “Cách đây mấy ngày em cũng được người quen chở đến tham quan cơ sở chính của 2 trường này. Em đang háo hức trở thành sinh viên để đặt chân vào giảng đường cho hành trình học tập, rèn luyện phía trước”.

Mặc dù chưa nhập học nhưng Đỗ Phan Quốc Khánh, học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi, H.Trảng Bàng (Tây Ninh), cũng háo hức đến TP.HCM để tham quan ngôi trường mình sẽ theo học. “Em đã trúng tuyển bằng phương thức học bạ vào ngành kỹ thuật xét nghiệm y học của Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng. Vì vậy, hôm nay em đến TP.HCM với 2 việc. Thứ nhất là để tham quan, tìm hiểu về ngôi trường mình đang học. Thứ hai là tìm thuê một phòng trọ gần trường để thuận tiện trong việc đi lại, học hành”, Khánh nói.

Đồng hành cùng con

Một số phụ huynh cũng đồng hành cùng con để đi “tiền trạm”. Sáng 30.7, có mặt tại Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, bà Nguyễn Thị Châu Huyền (50 tuổi, ngụ H.Trảng Bàng, Tây Ninh) chia sẻ: “Mặc dù công việc ở quê rất bận nhưng tôi phải gác lại để đi cùng con đến thành phố tận mắt chứng kiến ngôi trường con mình sẽ học có hình hài ra sao, cũng như muốn tìm cho con một chỗ trọ an toàn để tá túc chứ đâu thể bỏ mặc con gái đi một mình như thế được”.

Sau khi làm thủ tục xong, bà Huyền cho biết: “Bây giờ hai mẹ con chờ xe ôm đến rước đi xem phòng trọ. Tôi muốn trực tiếp xem phòng trọ có tốt không và có gần trường không. Kiếm được phòng trọ rồi thì tôi sẽ đi mua sắm một số đồ đạc cần thiết để con dùng. Khi con chính thức nhập học, tôi cũng sẽ đến lại TP.HCM ở với con vài hôm để động viên con mấy ngày đầu, con gái tự lập xa nhà, mình cũng phải cho con có thời gian làm quen dần”.

Phụ huynh và thí sinh đang kết nối với một chủ nhà trọ để đến xem phòng

lê thanh

Là người cùng quê với bà Huyền, bà Mai Thị Lệ (46 tuổi), mẹ của Nguyễn Duy Tiến, cũng theo con trai đến TP.HCM để “tiền trạm” vì con bà sắp tới sẽ học ngành digital marketing của Trường ĐH Văn Lang. Bà Lệ kể, hai mẹ con đón xe khách từ Trảng Bàng (Tây Ninh) lúc 4 giờ sáng nên đến trường rất sớm. Sau khi tham quan trường học của con thì bà tìm nhà trọ cho con ở cùng với bạn đồng hương. Bà Lệ chia sẻ: “Mặc dù con trai đi cùng với người quen và bạn nhưng tôi vẫn không thật sự yên tâm. Tôi cũng muốn đưa con đến tận nơi, nhìn thấy ngôi trường đại học con mình sẽ gắn bó trong suốt quãng đời sinh viên ra sao. Một phần tôi cũng muốn động viên con cố gắng theo đuổi ngành học mà con đã chọn để sau này ra trường có việc làm, tương lai xán lạn hơn”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.