Học trò Quảng Ngãi nhiều thế hệ rưng rưng gặp lại thầy cô xưa

Thúy Hằng
Thúy Hằng
18/11/2023 18:22 GMT+7

Lắng nghe tiếng nói trầm ấm từ những người thầy đã ngoài 70, 80 tuổi trên sân khấu, nhiều học trò ngồi ở dưới đã lấy tay chấm nước mắt. Cả trời thương nhớ ùa về từ những năm tháng được là học trò của thầy cô ở mái trường xưa Quảng Ngãi.

Học trò Quảng Ngãi nhiều thế hệ rưng rưng gặp lại thầy cô xưa - Ảnh 1.

Cựu học sinh liên trường THPT Quảng Ngãi cùng hạnh ngộ giữa TP.HCM

BAN LIÊN LẠC CUNG CẤP

Một buổi hội ngộ đặc biệt mới được diễn ra ở TP.HCM, trong không khí ấm áp của dịp kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20.11 tối qua, 17.11. Những thầy cô, cựu học sinh liên trường THPT Quảng Ngãi của nhiều thế hệ cùng gặp gỡ trong buổi "Họp mặt liên trường THPT Quảng Ngãi".

60 thầy cô giáo, gần 500 cựu học sinh và các khách mời của 15 trường THPT ở tỉnh Quảng Ngãi, hiện đang sống và làm việc tại TP.HCM, tất cả mừng mừng tủi tủi hội ngộ trong một buổi tối đầy ắp nghĩa tình, ôn lại những kỷ niệm đẹp dưới mái trường THPT xưa.

Ông Lê Tín Dũng, cựu học sinh Trường THPT Trần Quốc Tuấn, Quảng Ngãi, giảng viên đại học đã nghỉ hưu, hiện là Trưởng ban liên lạc cựu học sinh liên trường THPT Quảng Ngãi tâm sự với PV Báo Thanh Niên: "Tối qua, nhiều cựu học sinh đã tới ôm tôi, chúng tôi cùng mừng rỡ, xúc động, hạnh phúc khi được gặp lại nhau trong không khí kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam ý nghĩa như thế này. Chúng tôi không tả được niềm hạnh phúc, những năng lượng tích cực đã có".

Học trò Quảng Ngãi nhiều thế hệ rưng rưng gặp lại thầy cô xưa - Ảnh 2.

Học trò Quảng Ngãi nhiều thế hệ rưng rưng gặp lại thầy cô xưa - Ảnh 3.

Buổi họp mặt thầy trò diễn ra xúc động tại TP.HCM

Trong tâm trí của ông Lê Tín Dũng, hình ảnh các thầy cô giáo đã ngoài 70, 80 tuổi, từng bước đi không vững, phải có học trò dìu lên sân khấu, cất từng tiếng nói run run khi chia sẻ, trò chuyện với học trò trong buổi tối hôm qua, 17.11 là kỷ niệm xúc động khó mà quên được. Hình ảnh thầy cô, tiếng nói của thầy cô, dù đã mấy chục năm trôi qua, nhưng bây giờ giữa TP.HCM các thế hệ học trò được nghe lại, khiến cho ai cũng bồi hồi nhớ lại thời học sinh sôi nổi, nhiệt huyết của mình ở mái trường THPT quê nhà Quảng Ngãi.

Ông Lê Tín Dũng cho biết Ban liên lạc cựu học sinh liên trường THPT Quảng Ngãi tại TP.HCM và các tỉnh phía nam từng tổ chức một buổi gặp gỡ cựu học sinh cũng tại TP.HCM với khoảng 400 người tham gia vào 5 năm trước. Đại dịch Covid-19 xuất hiện, phải đến hôm qua, buổi hội ngộ giữa các thầy cô và các cựu học sinh của 15 trường THPT tại Quảng Ngãi mới được tiếp tục diễn ra sau nhiều năm gián đoạn.

Học trò Quảng Ngãi nhiều thế hệ rưng rưng gặp lại thầy cô xưa - Ảnh 4.

Cuộc hội ngộ hạnh phúc của thầy - trò liên trường THPT Quảng Ngãi

Học trò Quảng Ngãi nhiều thế hệ rưng rưng gặp lại thầy cô xưa - Ảnh 5.

Những lời ca tiếng hát khiến mọi người xúc động nhớ lại tuổi học trò của mình

Nhiều năm qua, ban liên lạc cựu học sinh liên trường THPT Quảng Ngãi tổ chức nhiều sự kiện gặp gỡ, giao lưu. Tuy nhiên, trong buổi tối hôm qua, mọi người đều bất ngờ bởi lần đầu tiên số lượng các thành viên tham gia đông đến như thế.

Trong buổi tối qua, ban liên lạc liên trường THPT Quảng Ngãi đã phối kết hợp với câu lạc bộ thiện nguyện Về với quê mình Quảng Ngãi tổ chức phát học bổng cho 20 em sinh viên nghèo học giỏi. Các em được nhận học bổng đều là những người con của mảnh đất Quảng Ngãi, có ý chí học tập vươn lên và hiện đang học tại các trường ĐH, CĐ trên địa bàn TP.HCM.

Học trò Quảng Ngãi nhiều thế hệ rưng rưng gặp lại thầy cô xưa - Ảnh 6.

Các em sinh viên được trao học bổng trong tối qua

BAN LIÊN LẠC CUNG CẤP

Đại diện ban liên lạc cựu học sinh liên trường THPT Quảng Ngãi cho biết ở nhiều trường học, việc họp lớp, họp trường, để học sinh các thế hệ trong cùng một ngôi trường gặp gỡ, tri ân thầy cô đã là quen thuộc. Nhưng khi cựu học sinh của liên trường THPT - nhiều trường THPT ở cùng một tỉnh, dù đang lập nghiệp ở TP.HCM hay ở phương trời nào cũng thường xuyên giữ liên lạc, hội ngộ, giao lưu, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thì đó là một câu chuyện của văn hóa, truyền thống.

"Quảng Ngãi là mảnh đất nổi tiếng với truyền thống tôn sư trọng đạo, học trò hiếu học, học giỏi, vượt khó, tài hoa. Biết bao người con Quảng Ngãi đã trưởng thành từ mái trường THPT xưa, nay đã thành danh, trở thành những người thành đạt, quay trở lại giúp đỡ cho quê hương. Chúng tôi rất tự hào khi nhiều năm qua, cùng với ban liên lạc cựu học sinh liên trường THPT Quảng Ngãi, đã kết nối được các thầy cô, các cựu học sinh thành công trên nhiều lĩnh vực, để cùng gặp gỡ, đóng góp nhiều ý tưởng để giúp cho quê hương giàu mạnh hơn", ông Lê Tín Dũng nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.