Niềm vui chiến thắng
Hôm diễn ra vòng thi chung kết, mới tờ mờ sáng, sân trường THPT Tăng Bạt Hổ đã đông nghịt người. Tất cả cùng hô vang không dứt khẩu hiệu "Huỳnh Anh Vũ - Mõ Tui tự tin chiến thắng" (Mõ Tui là biệt danh của Vũ). Để cổ vũ cho nhà leo núi "Mõ Tui" đang thi tài ở trường quay tận Hà Nội, bạn học của Vũ đã kỳ công tập luyện một tiết mục biểu diễn võ truyền thống với màn kết thúc khá ấn tượng khi cùng giơ cao các băng-rôn mang đậm dòng chữ: "Ai về Bình Định mà coi/Có chàng Anh Vũ bỏ roi đội vòng (nguyệt quế)"!
Bước vào phần thi "khởi động", sân trường trở nên náo nhiệt hơn khi Anh Vũ dẫn đầu với 70 điểm, và sau đó tiếp tục chiến thắng ở phần thi "vượt chướng ngại vật". Giây phút hồi hộp nhất khi Mạnh Tấn chọn ngôi sao hy vọng trong câu hỏi cuối ở phần thi "về đích". Nếu Mạnh Tấn trả lời đúng, số điểm của 2 nhà leo núi xuất phát từ miền Trung sẽ cùng 295 điểm. Khi MC Khánh Chi tiếc nuối thông báo cơ hội cho 3 thí sinh còn lại, Anh Vũ đã chớp lấy thời cơ vàng ghi thêm 30 điểm, nâng tổng điểm chung cuộc lên 325 điểm.
Trước khi bước vào vòng thi chung kết, Anh Vũ đã về nhất cuộc thi quý 2 với số điểm rất ấn tượng, 335 điểm. Tham gia Đường lên đỉnh Olympia, ngay cả bản thân Vũ không không dám nghĩ mình sẽ là người về đích cuối cùng. "Khi mới ra Hà Nội, đi đâu em cũng thấy lo vì mọi thứ xa lạ quá. Lượt thi tuần đầu tiên, em run đến mức bấm bàn phím còn lẫn lộn. Chiến thắng lần này có ý nghĩa thật lớn lao đối với cuộc đời em", Anh Vũ tâm sự.
Huỳnh Anh Vũ liên tục 11 năm đạt danh hiệu học sinh giỏi, giải nhất môn Hóa trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh dành cho lớp 12, giải ba học sinh giỏi quốc gia môn Hóa và đoạt huy chương vàng trong kỳ thi Olympic 30.4 các trường THPT toàn miền Nam...
Tấm lòng của nhà vô địch
Mọi người không chỉ thán phục tài năng, vốn kiến thức sâu rộng của Vũ thể hiện suốt cuộc thi, mà còn cảm mến trước tấm lòng của nhà leo núi dành cho việc thiện. Phần thưởng từ cuộc thi tuần, tháng và thi quý, Anh Vũ đều dành tặng hết cho người tàn tật, học sinh nghèo và nạn nhân vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ. Bố của Anh Vũ là anh Huỳnh Duy Thủy - giáo viên dạy toán; mẹ là chị Nguyễn Diệp Thanh Loan làm nghề buôn bán ở chợ Bồng Sơn. Lâu nay, Anh Vũ sống với ông ngoại. Ngay khi nhà leo núi trở về sau vòng thi quý, UBND tỉnh Bình Định đã tặng bằng khen học sinh vượt khó học giỏi cho Anh Vũ.
Trường THPT Tăng Bạt Hổ - nơi Vũ theo học chưa bao giờ đón nhận một niềm vui bất ngờ và lớn như khi Anh Vũ vinh dự đội vòng nguyệt quế trên đầu. Không chỉ ông hiệu trưởng Võ Quang Tân mà mọi người dõi theo Anh Vũ thi tài qua màn hình vô tuyến đều xúc động rơi nước mắt trong niềm hạnh phúc. Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định, ông Cao Văn Bình chia sẻ: "Chúng tôi thật sự nể phục tài năng của Vũ. Không những học giỏi mà tấm lòng của em cũng rất đáng quý. Sắp tới, ngành giáo dục sẽ nhân rộng tấm gương sáng của em Huỳnh Anh Vũ cho học sinh trên địa bàn toàn tỉnh".
Vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 8 đã khép lại, nhưng với phần thưởng trị giá 35.000 USD, tương lai đang rộng mở và chờ đón Huỳnh Anh Vũ. Tài năng và tấm lòng nhân ái sẽ là nền tảng vững chắc cho cậu học sinh trường huyện tiếp bước con đường học vấn, lập thân lập nghiệp của mình.
Đình Phú
Bình luận (0)