Hồi phục thần kỳ, cậu bé Ukraine lại khiêu vũ

Hồi phục thần kỳ, cậu bé Ukraine lại khiêu vũ

18/12/2023 15:29 GMT+7

Cậu bé 8 tuổi Roman Oleksiv đã trở lại trường học ở thành phố Lviv (miền tây Ukraine), đánh dấu sự hồi phục thần kỳ sau khi bị thương tích nặng trong một trận tấn công bằng tên lửa của Nga.

Hồi phục thần kỳ sau những tổn thương nguy kịch, cậu bé Ukraine 8 tuổi này lại có thể khiêu vũ.

Roman Oleksiv đã sống sót sau một trong những vụ tấn công chết chóc nhất của Nga vào Ukraine trong cuộc xung đột. Mẹ của cậu bé cùng 27 người nữa, đã thiệt mạng.

Ông Yaroslav Oleksiv, cha của Roman, từng lo sợ con mình sẽ không bao giờ bước đi được nữa. Ông nói: "Roman bị trúng mảnh tên lửa vào đầu. Con bị gãy tay, chân phải bị thương, và bị bỏng nặng. Bỏng đến 80%, gồm 40% bên ngoài và khoảng 40% bên trong. Khi đó chúng tôi được chuyển đến Đức để điều trị, vì ở đây không có cơ sở. Nên chúng tôi đến Dresden, ở Đức, và ở đây gần một năm. Hai tháng đầu là nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt".

Roman phải trải qua hơn 30 ca phẫu thuật, nhưng cậu bé hiện đã đi học trở lại, và lại chơi nhạc.

Cha của Roman nói cậu bé vẫn cần nhiều năm điều trị trước khi hoàn toàn bình phục.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.