Hội tụ những cầu thủ trẻ tài năng

26/09/2012 03:15 GMT+7

Trong tiết trời mát mẻ, giải bóng đá trẻ U.21 Báo Thanh Niên lần thứ 16 - 2012 đã khai mạc tại sân bóng đá Ninh Thuận vào chiều qua.

Trong tiết trời mát mẻ, giải bóng đá trẻ U.21 Báo Thanh Niên lần thứ 16 - 2012 đã khai mạc tại sân bóng đá Ninh Thuận vào chiều qua.

Hàng nghìn người hâm mộ đã kéo đến sân từ rất sớm để chứng kiến sự kiện bóng đá lớn nhất từ trước đến nay tại đây.

Đến dự lễ khai mạc và những trận đầu tiên bảng A có ông Vũ Trọng Kim - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ VN, ông Phạm Văn Tuấn - Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, ông Trần Quốc Tuấn - Vụ trưởng Tổng cục TDTT, ông Ngô Lê Bằng - TTK LĐBĐ VN, ông Nguyễn Chí Dũng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận, ông Nguyễn Đức Dũng - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận, ông Nguyễn Đức Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên - Phó trưởng BTC giải...

 
Các đại biểu dự lễ khai mạc - Ảnh: Khả Hòa

Phát biểu tại lễ khai mạc, nhà báo Nguyễn Công Khế - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn truyền thông Thanh Niên, Trưởng BTC giải, nói: “Lần đầu tiên giải bóng đá trẻ U.21 Báo Thanh Niên được diễn ra tại Ninh Thuận, nơi nổi tiếng với những bãi biển rất xinh đẹp. Giải U.21 Báo Thanh Niên lần thứ 16 - 2012 hội tụ những cầu thủ trẻ tài năng từ mọi miền đất nước, đại diện xứng tầm cho một tương lai gần của bóng đá VN. Thay mặt BTC, tôi xin cảm ơn chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã hết lòng tạo điều kiện cho giải quốc gia U.21 Báo Thanh Niên lần này được diễn ra tốt đẹp. Xin cảm ơn nhà tài trợ kim cương Techcombank và nhà tài trợ vàng bia Sài Gòn mặc dù trong điều kiện khó khăn chung vẫn tạo điều kiện giúp đỡ cho giải U.21 quốc gia và giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên diễn ra hoành tráng và hoàn hảo”.

Tiếc cho chủ nhà !

Sau lễ khai mạc, trận đấu giữa chủ nhà Ninh Thuận (NT) và SLNA diễn ra gay cấn. Khác với nhận định của giới chuyên môn trước trận đấu, NT nhập cuộc rất tự tin trước đối thủ của họ là SLNA - một trong những ứng viên nặng ký của chức vô địch giải năm nay. Nhạc trưởng Lê Duy Thanh và các vệ tinh xoay quanh anh như Ngọc Nhựt, Minh Hoàng, Thanh Tấn, Út Cường đã chơi rất tốt, giúp đội chủ nhà tạo nên thế trận ngang ngửa với SLNA.

 

Giải U.21 Báo Thanh Niên lần thứ 16 - 2012 hội tụ những cầu thủ trẻ tài năng từ mọi miền đất nước, đại diện xứng tầm cho một tương lai gần của bóng đá VN

Nhà báo Nguyễn Công Khế - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn truyền thông Thanh Niên, Trưởng BTC giải

Nhưng sau hiệp 1 bế tắc, HLV Đinh Văn Dũng (SLNA) đã tung Đình Bảo vào sân đầu hiệp 2 để gia tăng sức tấn công. Sự thay đổi này đã giúp hàng tấn công của SLNA mạnh mẽ hơn. Phút 61, chính Đình Bảo đã lập công khi anh sút bóng bật chân hậu vệ Chamaela Mó, ghi bàn cho SLNA. Sau khi bị dẫn bàn, NT nôn nóng đẩy cao đội hình tấn công, dẫn đến tạo khoảng trống để Đình Bảo ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng xứ Nghệ. Dù thua trận, nhưng với những gì đã trình diễn, NT có quyền hy vọng ở các trận đấu sau để tiếp tục cuộc đua giành quyền vào bán kết.

Sau trận đấu, BTC đã trao giải fairplay do Công ty DP tài trợ cho Hội Cổ động viên Ninh Thuận. Cầu thủ Đình Bảo được trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Trận cầu mở với những bàn thắng đẹp

Những trận đấu đầu tiên ở vòng chung kết thường có ít bàn thắng, bởi các đội đều nhập cuộc một cách thận trọng. Thế nhưng các cầu thủ trẻ SHB Đà Nẵng (ĐN) và Cao su Đồng Tháp (ĐT) đã phá bỏ thông lệ này với lối chơi tấn công để cống hiến một trận cầu hay cho người hâm mộ Ninh Thuận. Nổi bật nhất trong trận đấu này là cú đột phá dũng mãnh của Hà Minh Tuấn loại 3 hậu vệ ĐT, rồi sửa lưng thủ môn Đức An (ĐT) để nâng tỷ số 2-0 ở phút 11. Trước đó, Văn An đã đệm bóng cận thành để mở tỷ số 1-0 cho ĐN ở phút thứ 5.

Thua trận, nhưng cả hai bàn thắng của ĐT đều rất đẹp và đẳng cấp. Đó là cú sút phạt trực tiếp bằng cú vẩy chân trái điệu nghệ của Thanh Định để rút ngắn tỷ số 1-2 cho ĐT ở phút 32. Chưa đầy 10 phút sau, Đăng Khoa ra chân nhanh như chớp để san bằng cách biệt 2-2.

Bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 của Ngọc Thắng ở phút 69 là pha ghi bàn khó tin khi anh đã tận dụng cú phá bóng hỏng của hậu vệ ĐT để tung cú sút vô lê căng như kẻ chỉ, đưa bóng bay vào góc cao khung thành đem chiến thắng về cho ĐN.

Sau trận đấu, BTC đã trao giải thưởng fairplay do DP tài trợ cho HLV Đinh Huỳnh Trí (ĐT), trao giải thưởng Cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên cho Văn An (ĐN). Với 17/23 phiếu bầu của các chuyên gia bóng đá và phóng viên thể thao, tiền đạo Hà Minh Tuấn (ĐN) đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Đương kim vô địch xuất trận

Đương kim vô địch Nam Định (NĐ) sẽ gặp đối thủ Khatoco Khánh Hòa ở trận đấu lúc 17 giờ 30. Trước đó, vào 15 giờ 30 là cuộc chiến của hai đối thủ giàu tham vọng ĐTLA và Than Quảng Ninh (TQN). Các trận đấu được truyền trực tiếp trên Đài truyền hình Ninh Thuận, VTC3 và HTVC Thể thao.

Với một tập thể đồng đều và nhiều cầu thủ từng nhiều năm chơi bóng với nhau, NĐ có phần nhỉnh hơn KH. Thế nhưng, đội bóng phố biển không dễ bắt nạt. Được dẫn dắt bởi HLV Võ Đình Tân, KH hứa hẹn là ngựa ô tại giải khi đoạt ngôi đầu bảng ở vòng loại bảng C với thành tích bất bại.

Trận ĐTLA gặp TQN cũng là một trận cầu hấp dẫn bởi cả hai đội đều quyết tâm tạo tiếng vang ở giải năm nay.

Thành Thắng

Gương mặt trong ngày

Ấn tượng Hà Minh Tuấn

Cậu học trò được ví là truyền nhân của Lê Huỳnh Đức tại Đà Nẵng Hà Minh Tuấn tiếp tục có khởi đầu mùa giải thành công.

 
Ảnh: Khả Hòa

Với thể hình, thể lực, kỹ thuật và khả năng quan sát tốt, tiền đạo Minh Tuấn nhiều lần uy hiếp khung thành Cao su Đồng Tháp. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho SHB.Đà Nẵng cho thấy sự toàn diện của chàng tiền đạo này. Ở tuổi 21, Minh Tuấn là át chủ bài cho mục tiêu hướng đến ngôi vô địch mùa giải năm nay của đội bóng sông Hàn.

Hoàng Quỳnh 

Bên lề

Cổ vũ bằng tù và. Anh Trần Minh Tuấn, ở P.Đô Vinh, TP.Phan Rang-Tháp Chàm không nằm trong đội cổ động viên của BTC nhưng cùng nhóm bạn làm tù và để cổ động cho các cầu thủ trẻ thi đấu.

 

Anh Tuấn cho biết: “Chiếc tù và này làm bằng sừng trâu nên có tiếng kêu đặc biệt. Nhóm mình sẽ cổ động cho những pha bóng đẹp”.

Hết vé vào sân. Mặc dù giờ khai mạc diễn ra lúc 17 giờ 30, nhưng khán giả đã đến sân rất sớm để mua bằng được tấm vé vào sân.

 

Đến 17 giờ, bộ phận bán vé thông báo số lượng vé phát hành vào sân xem trận khai mạc đã hết. Nhiều khán giả nuối tiếc đành về nhà xem trực tiếp qua truyền hình.

Cho mượn dàn đèn LED gần 2 tỉ đồng. Ông Lê Vi - Giám đốc Công ty TNHH Lê Nhiệm, đã đầu tư dàn đèn LED (rộng 30 m2) gần 2 tỉ đồng và cho ban tổ chức địa phương mượn để phục vụ mùa giải U.21. Ngoài việc tường thuật lại các pha bóng đẹp diễn ra trên sân, thông báo tỷ số trận đấu, dàn dèn LED này còn quảng bá hình ảnh du lịch Ninh Thuận phục vụ khán giả trên sân.

Tin, ảnh: Thiện Nhân

Thiện Nhân - Quang Huy - Thành Thắng

>> Tưng bừng trận đấu đầu tiên giải U.21 báo Thanh Niên
>> Lịch thi đấu VCK giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên 2012
>> Khởi tranh vòng loại bảng C giải U.21 Báo Thanh Niên 2012
>> Khởi tranh vòng loại bảng B giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên 2012
>> Giải U.21 Báo Thanh Niên vào hệ thống bầu chọn giải thưởng fair play

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.