Hồi ức thiêng liêng của cụ bà 80 tuổi về người em trai từng tiến vào Dinh Độc Lập

Hồi ức thiêng liêng của cụ bà 80 tuổi về người em trai từng tiến vào Dinh Độc Lập

27/04/2025 12:34 GMT+7

Quyết tâm đến dự lễ sơ duyệt diễu binh, cụ bà Ngô Thị Trường 80 tuổi đến nay vẫn nhớ mãi người em trai năm xưa từng ngồi trên xe tiến đánh vào cổng Dinh Độc Lập ngày 30.4.1975

Nhớ mãi hình ảnh người em trai Ngô Văn Nguyên, sinh năm 1954, từng công tác tại Trung đoàn 66 - Sư đoàn 302 - Quân đoàn 2 trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Bà Ngô Thị Trường, 80 tuổi, luôn mang trong mình nỗi thương tiếc nhưng hơn hết vẫn là lòng tự hào khi chính em trai của bà là người đã ngồi trên chiếc xe tiến vào Dinh Độc Lập ngày 30.4.1975.

Hồi ức thiêng liêng của cụ bà 80 tuổi về người em trai  - Ảnh 1.

Bà Ngô Thị Trường, 80 tuổi luôn tự hào về người em trai của mình

ẢNH: SẦM ÁNH

Gia đình bà Trường có truyền thống cách mạng từ thời cha ông, đến nay, dù đã tuổi cao nhưng bà vẫn cùng con cháu đến tham dự những buổi lễ sơ duyệt diễu binh trước thềm đại lễ ngày 30.4, nhân kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất.

Có lẽ với tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc, cho dù quãng đường có xa, cả gia đình bà Trường vẫn mong ước được hòa chung không khí đầy trang nghiêm của buổi lễ diễu binh.

Hồi ức thiêng liêng của cụ bà 80 tuổi về người em trai  - Ảnh 2.

Gia đình bà Ngô Thị Trường đã có truyền thống cách mạng nhiều đời nay

ẢNH: NGÔ DUY

Có lẽ vẫn còn đó rất nhiều những gia đình, người con của đất nước Việt Nam tự hào về những chiến thắng lịch sử. Họ luôn nhớ mãi những khoảnh khắc ghi dấu ấn lịch sử ấy và kỳ vọng con cháu đời sau luôn khắc ghi công ơn của cha ông trong kháng chiến.

Đặc biệt, với buổi lễ diễu binh chính thức diễn ra vào ngày 30.4 sắp tới, nhiều người dân tại TP.HCM cũng đều đang háo hức và mong chờ sự kiện trọng đại này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.