Hỗn loạn cảnh mua vé xem Công Phượng ở Vinh

11/04/2015 19:34 GMT+7

(TNO) Sau khi phân phối vé qua đường công văn vào buổi sáng, đến chiều 11.4, ban tổ chức (BTC) sân Vinh đã mở 2 quầy để bán với số lượng 2.000 vé trận SLNA - HAGL nhưng tình trạng lộn xộn, mất trật tự, nạn phe vé vẫn xảy ra.

(TNO) Sau khi phân phối vé qua đường công văn vào buổi sáng, đến chiều 11.4, ban tổ chức (BTC) sân Vinh đã mở 2 quầy để bán với số lượng 2.000 vé trận SLNA - HAGL nhưng tình trạng lộn xộn, mất trật tự, nạn phe vé vẫn xảy ra.
Một người hâm mộ mua được vé và tốn rất nhiều sức lực mới có thể thoát khỏi đám đông đang hỗn loạn
Theo thông báo, mỗi người chỉ được mua 4 vé và để tránh tình trạng ùn tắc, BTC đã chủ động mở bán vé ở cửa khán đài A và khán đài B. Nhưng thực tế việc mua bán vé rất phức tạp bởi ai cũng cố chen lấn để mua vé với số lượng nhiều nhất có thể.

Tình trạng lộn xộn khiến lực lượng an ninh rất vất vả kiểm soát tình hình bởi dòng người đông như kiến liên tục xô đẩy, chèn ép. Một nam thanh niên đến từ Quỳnh lưu còn bị bật máu khi bị nhiều người giẫm đạp lên chân trong lúc chen lấn mua vé.
 
Một nữ sinh THCS trên địa bàn sau một hồi cố gắng vẫn không thể mua được vé đành quay trở ra với gương mặt thất thần. "Từ đầu giờ chiều em vẫn chưa thể mua được", nữ sinh này mếu máo than thở.
 
Càng về sau, tình trạng khát vé càng lên cao điểm, khi một người hâm mộ mua được vé và tốn rất nhiều sức lực mới có thể thoát khỏi đám đông đang hỗn loạn, bất ngờ cả chục người hâm mộ khác vây kín đòi mua vé, thậm chí còn giành giật, cướp vé trắng trợn.
 
Sau khoảng 1 giờ đồng hồ, số vé ít ỏi dành cho việc bán lẻ đã hết sạch, quanh khu vực bán vé lúc này dần trở lại bình thường. 
Một người hâm mộ vui sướng khi mua được những tấm vé đầu tiên
Anh Nguyễn Văn Long, người mua được 4 tấm vé đầu tiên vui vẻ nói: “Tôi đứng đợi trước cửa bán vé từ 13 giờ trưa nay, may mắn nên tôi mua được vé vào sân rất sớm. Cảnh chen lẫn, tranh giành rất lộn xộn, nhưng khi mua được vé rồi tôi lại rất vui”.
 
Dù mở bán vé công khai, rộng rãi nhưng nạn vé chợ đen vẫn hoành hành. Dân phe ôm rất nhiều vé khán đài A, B, C và bán gấp nhiều lần với giá gốc. Chẳng hạn giá vé khán đài A được rao bán 500.000 đồng (giá gốc 70.000 đồng), khán đài B là 300.000 đồng (giá gốc 30.000 đồng). Nhiều người ngại xếp hàng đã không ngần ngại bỏ tiền mua vé từ dân phe.
Thêm một số hình về buổi bán vé chiều 11.4
Ngay từ đầu giờ chiều, hàng ngàn người hâm mộ đã tập trung rất đông trước khu vực bán vé
Nhiều người hâm mộ nhanh chóng tìm cho mình vị trí gần cửa bán vé để mua vé nhanh nhất có thể
Giao thông qua khu vực này bị ùn tắc cục bộ
Dù BTC đã tăng cường an ninh, nhưng cảnh người đến mua vé trông rất nhốn nháo
Hàng ngìn người dân xô đẩy chen lấn nhau trước giờ bán vé
Một cổ động viên đặc biệt của đội SLNA cũng xuất hiện xem cảnh người dân mua vé
Vì phải đợi quá lâu, một số người hâm mộ bị mệt mỏi
Không chỉ các bạn trẻ, nhiều người lớn tuổi cũng đến chen chân để mua vé
Các bạn gái cũng rất hâm mộ bóng đá, nên cũng rất vất vả khi phải chờ để đến lượt mình mua
Tại khu vực bán vé khán đài B, cảnh người xô đẩy, tranh giành mua vé diễn ra rất phức tạp
Nhiều dân phe vé trà trộn vào dòng người để bán kiếm lời
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.