Hồng Lĩnh Hà Tĩnh muốn hưởng trọn niềm vui trên sân nhà

24/08/2019 20:01 GMT+7

Trước mọi dự báo sẽ không khó thắng chủ nhà Huế vào chiều nay ở vòng 19 giải bóng đá hạng nhất để sớm đăng quang và chính thức lên hạng V-League trước 3 vòng đấu, bất ngờ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để thua 1-2. Trận thua này khiến thầy trò HLV Phạm Minh Đức chưa thể có niềm vui, hay nói đúng hơn họ muốn dồn đến lượt sau để hưởng trọn vinh quang khi tiếp Tây Ninh trên sân nhà.

Sở dĩ mọi dự đoán đều nghiêng về Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Tự Do là đều có cơ sở. Trước hết đội khách đội hình quá đồng đều và phong độ quá tốt, đá sân khách thắng tưng bừng như chẻ tre. Thầy trò ông Phạm Minh Đức từng thắng Bình Phước 4-1, Đồng Tháp 4-2, Cần Thơ 4-0 , Đăk Lăk 2-0 đều trên sân khách và đa số các bàn thắng đều diễn ra ở hiệp 2 khi mà các cầu thủ Hà Tĩnh đã quần cho đối phương mệt nhoài, xuống sức. Chỉ cần vậy các chân sút như Phạm Tuấn Hải, Lê Xuân Tú, Trần Đức Nam, Trần Văn Công.. tăng tốc và kết liểu đối phương một cách dễ dàng.

Trong khi đó Huế phong độ quá thất thường, trận hay trận dỡ và thường thi đấu với tâm lý không tốt. Mới nhất là thất bại đậm 1-5 trước Long An hay trước đó thua An Giang 0-4 và thua cả đội áp chót bảng xếp hạng là Bình Định 2-3. Hơn thế xét về động lực thi đấu thì Huế đã hài lòng ở vị trí giữa bảng xếp hạng, không còn khả năng tranh chấp 2 ngôi đầu và cũng không thể tuột xuống cuối.

Trong một ngày kém duyên, các chân sút của Hà Tĩnh (phải) "bất lực"

Lê Toàn

Còn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đầy khát khao và cực kỳ hưng phấn khi niềm vui thăng hạng đã cận kề. Chính Chủ tịch CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Nguyễn Tiến Dũng cũng tự tin chia sẻ trước trận: “Chỉ còn 4 vòng đấu nữa, Giải hạng Nhất quốc gia 2019 mới hạ màn, song, chủ nhân của chiếc cúp vô địch được giới chuyên môn nhận định với lợi thế lớn thuộc về Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Hiện nay, chúng tôi vẫn tập trung cao cho các trận đấu còn lại nhằm cống hiến cho khán giả hâm mộ những trận cầu đẹp mắt, thể hiện tinh thần thi đấu fair play trước khi cán đích mục tiêu thăng hạng V.League 2020”.

Thê nhưng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lại chơi một trận không thật tốt để Huế ghi trước 2 bàn do Trần Danh Trung và Nguyễn Xuân Kiên ghi, sau đó Phạm Tuấn Hải chỉ ghi được bàn danh dự. HLV Phạm Minh Đức giải thích “Chiều nay Huế có 2 pha ghi bàn quá đẹp. Đa số cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh còn trẻ nên khi thua sớm, tâm lý trở nên nóng vội, Huế lại phòng ngự số đông nên thế công của chúng tôi khá lúng túng, vừa xử lý vụng về vừa kém duyên. Trận thua này giúp cho cầu thủ Hà Tĩnh “tỉnh” hơn khi chơi những trận mang tính chất then chốt. Vì vậy chúng tôi sẽ cố gắng điều chỉnh và nỗ lực hơn ở trận sau..”

Đội trưởng Hoàng Ngọc Hào của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (phải) không vượt qua được Hữu Thắng (Huế)

Lê Toàn

Giải thích của ông Đức về chuyên môn không sai. Có thể Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trước thời cơ đến sớm và được mọi người chờ đợi giờ phút đăng quang quá nhiều nên có chút áp lực khiến đôi chân không thật thanh thoát như vốn có. Tuy nhiên nhìn tổng thể thì sự “lỏng chân” này cũng có lý do. Bởi nếu có vô địch sớm thì 3 trận còn lại, Hà Tĩnh cũng phải đá hết mình bởi họ sẽ gặp 2 đối thủ cứng cựa là Phố Hiến và Long An nên cần chứng minh hùng hồn đẳng cấp, cũng như việc vô địch là xứng đáng, chứ không thể buông xuôi.

Hơn thế cổ động viên Hà Tĩnh đang rất háo hức chờ ngày thăng hạng của đội bóng và niềm vui đó không gì tốt và vinh dự hơn với đội bóng là được lên ngôi ngay trên sân nhà trước hàng vạn cổ động viên. Vì vậy không loại trừ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh muốn “khựng lại” dành trọn niềm vui cho cổ động viên nhà ở trận vòng 20 ngày 30.8 gặp Tây Ninh.

Cổ động viên Hà Tĩnh trên sân Tự Do chiều nay

Lê Toàn

Chúng tôi xin dẫn lời cầu thủ từng một thời tiêu biểu của bóng đá Hà Tĩnh, tiền đạo Nguyễn Ánh Cường, hạng 4 U.16 châu Á năm 2000 (chung với Văn Quyến, Như Thuật, Minh Đức, Lâm Tấn..) phát biểu: “Đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang thi đấu thăng hoa và họ xứng đáng là chủ nhân ngôi vương của Giải hạng Nhất năm nay. Là một người hâm mộ bóng đá tỉnh nhà, chúng tôi đang rất hồi hộp chờ thời khắc đăng quang của đội chủ sân Hà Tĩnh”. Ý kiến đó chắc chắn cũng là của hàng vạn người hâm mộ Hà Tĩnh mong mỏi được chứng kiến giây phút vinh quang đó trên sân nhà. Đâu thể làm khác phải không thầy trò HLV Phạm Minh Đức?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.