‘Hot boy’ người Lào: Không đặt nặng thành tích, được đạp xe ở Việt Nam là vui rồi

29/06/2024 10:35 GMT+7

Trong số các VĐV nước ngoài đến tham dự Ngày hội đạp xe Vì hòa bình ở Quảng Trị, anh Xokanan chanthavongsa nổi bật với vẻ ngoài điển trai. Đã tham dự nhiều giải đua xe quốc tế nhưng đây là lần thứ 3 anh tới Việt Nam và đặc biệt ấn tượng với sự phát triển của TP.Đông Hà.

“Đây là lần thứ 3 tôi tới Việt Nam và vẫn cực kỳ ấn tượng với sự phát triển của các đô thị ở Việt Nam. Các thành phố đều rất xanh, sạch và đẹp”.

Đó là những chia sẻ của anh Xokanan Chanthavongsa (39 tuổi), một VĐV đua xe đạp phong trào người Lào thuộc CLB Pakse Bike Coffee. Anh và các đồng đội đã có mặt ở TP.Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) để tham dự Ngày hội đạp xe Vì hòa bình do UBND tỉnh Quảng Trị cùng Báo Thanh Niên phối hợp tổ chức vào 2 ngày 29 và 30.6.

‘Hot boy’ người Lào: Không đặt nặng thành tích, được đạp xe ở Việt Nam là vui rồi- Ảnh 1.

Anh Xokanan Chanthavongsa nổi bật với vẻ ngoài điển trai

Quỳnh Phương

‘Hot boy’ người Lào: Không đặt nặng thành tích, được đạp xe ở Việt Nam là vui rồi- Ảnh 2.

Anh Xokanan Chanthavongsa trả lời phỏng vấn

Lê Nam

Giữa hàng chục VĐV người nước ngoài có mặt ở Ngày hội đạp xe Vì hòa bình, anh Xokanan nổi bật với vẻ ngoài điển trai. Dù trải qua quãng đường khá dài di chuyển bằng xe ô tô từ Lào đến Quảng Trị, anh và các VĐV khác không mấy mệt mỏi vì tất cả đều rất hào hứng cho 2 ngày sắp tới.

Hot boy người Lào mê Việt Nam, đến dự giải xe đạp không đặt nặng thành tích

“Tôi đã tập luyện bộ môn xe đạp 7 năm rồi và đã tham dự 3 giải quốc tế ở Thái Lan. Với các giải đấu thì tôi không đặt nặng vấn đề thắng thua hay thành tích, được tham dự là đã rất vui rồi. Đến Việt Nam rất thích vì đường phố đẹp, món ăn ngon và mọi người rất thân thiện", anh Xokanan chia sẻ.

Đi cùng đoàn với anh Xokanan, anh Sourivanh Sraseun (43 tuổi) có nhiều kinh nghiệm hơn và đã từng về nhì ở một giải xe đạp phong trào tại Thái Lan. Đến Việt Nam lần này để tham dự Ngày hội đạp xe Vì hòa bình, anh và các đồng đội đặt mục tiêu cao nhất là để giao lưu với VĐV các nước và tăng tình hữu nghị chứ không quan trọng chuyện thắng thua.

‘Hot boy’ người Lào: Không đặt nặng thành tích, được đạp xe ở Việt Nam là vui rồi- Ảnh 3.

Anh Sourivanh Sraseun (áo đen) và anh Phétavanh Phonphongmavongsaaaa (áo trắng)

Lê Nam

“Tôi đã đến Việt Nam nhiều lần và gần nhất là năm 2018 cũng tham dự một giải đua xe đạp. Từ đó đến nay, tôi thấy các đô thị thay đổi chóng mặt, ngày càng hiện đại hơn. Đặc biệt chúng tôi thích đến Việt Nam để thưởng thức hải sản vì Lào không có biển (cười)”, anh Sourivanh hóm hỉnh chia sẻ.

Còn anh Phétavanh Phonphongmavongsaaaa (VĐV người Lào) - nhà vô địch giải đua phong trào lứa tuổi 51 trở lên ở Thái Lan, thì ngay khi vừa nghe tin tỉnh Quảng Trị tổ chức ngày hội này, anh đã gác hết lại mọi công việc để đến Việt Nam tham dự.

“Điều quan trọng nhất là ý nghĩa của giải đấu này, vì hòa bình, đó là điều thôi thúc chúng tôi tham dự”, VĐV Phétavanh cho hay.

‘Hot boy’ người Lào: Không đặt nặng thành tích, được đạp xe ở Việt Nam là vui rồi- Ảnh 4.

Ngày 29.6, các VĐV sẽ diễu hành bắt đầu từ Khu di tích Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải (H.Vĩnh Linh)

Huy Đạt

Theo lịch trình, Ngày hội đạp xe Vì hòa bình diễn ra trong 2 ngày. Ngày 29.6, tại Khu di tích Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải (H.Vĩnh Linh), tất cả các tay đua, đại biểu, người đam mê bộ môn xe đạp không phân biệt giới tính, độ tuổi đều được tham dự lễ hội diễu hành. Sau khi chào cờ ở cột cờ giới tuyến Hiền Lương, đoàn diễu hành 42 km theo lộ trình: xuất phát từ Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải đi qua cầu Hiền Lương đến ngã ba Trung Sơn (H.Gio Linh) rẽ vào Tỉnh lộ 76 và tiếp tục diễu hành đến Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, sau đó kết thúc tại Công viên Fidel (TP.Đông Hà).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.