Hốt hoảng thấy chồng treo cổ trong rừng

09/03/2016 11:14 GMT+7

Lúc 7 giờ ngày 9.3, chị Mang Thị Út (18 tuổi, ở làng Canh Phước, X.Canh Hòa, H.Vân Canh, Bình Định) phát hiện chồng là anh Ra Lan Thanh (19 tuổi) treo cổ trong rừng keo dưới chân núi gần làng đã hốt hoảng tri hô.

Lúc 7 giờ ngày 9.3, chị Mang Thị Út (18 tuổi, ở làng Canh Phước, X.Canh Hòa, H.Vân Canh, Bình Định) phát hiện chồng là anh Ra Lan Thanh (19 tuổi) treo cổ trong rừng keo dưới chân núi gần làng đã hốt hoảng tri hô.

Khi mọi người đến đưa xuống thì nạn nhân đã tắt thở.
Chị Út cho biết, vợ chồng chị có một con gái mới hơn 6 tháng tuổi, cuộc sống hạnh phúc.
Khoảng 16 giờ ngày 8.3, hai vợ chồng có cãi vã nhau nhưng chỉ là những bất đồng thường ngày trong trong sinh hoạt không có gì nghiêm trọng.
Thế nhưng, đến 18 giờ cùng ngày anh Thanh ra khỏi nhà đến tối không về, chị Út báo cho gia đình hai bên biết và cùng đi tìm nhưng không thấy.
Sáng nay chị Út tiếp tục tìm kiếm, khi đến rừng keo thì phát hiện vụ việc đau lòng trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.