Huấn luyện viên Alfred Riedl và nỗi buồn Bacolod

09/09/2020 11:31 GMT+7

Khi đội tuyển U.23 Việt Nam thi đấu tại SEA Games 2005 tại Bacolod (Philippines), chúng tôi may mắn ở sát bên cạnh phòng của huấn luyện viên Alfred Riedl tại khách sạn Circle Inn Bacolod, nên biết được những thói quen quản lý cầu thủ, cũng như những trăn trở của ông

Bacolod là thành phố thuộc tỉnh Negros Occidental với biệt danh “thành phố của những nụ cười”. Đội tuyển U.23 Việt Nam lúc đó với những hảo thủ đang ở phong độ chín muồi như Quốc Vượng, Văn Trương, Tài Em, Bật Hiếu, Lê Công Vinh, Huỳnh Quốc Anh, Phước Vĩnh… dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Alfred Riedl được kỳ vọng sẽ giải cơn khát vàng SEA Games cho bóng đá Việt Nam.
Những ngày đầu tiên đến Bacolod, tuyển Việt Nam tràn ngập tiếng cười bởi những chiến thắng dễ dàng ở vòng bảng.
Thế nhưng, sau vòng đấu bảng, tiếng cười ngày càng ít đi trên sân tập. Vị huấn luyện viên đáng kính tỏ ra nóng nảy hơn bởi không hài lòng về thái độ tập luyện của một vài cầu thủ ngôi sao.
Ở khu tiền sảnh khách sạn, có một quầy Bar nhỏ, nơi mà huấn luyện viên Riedl thường ngồi mỗi tối vừa nhâm nhi chai bia vừa trầm ngâm suy nghĩ. Tối nào cũng ngồi ở quầy Bar, nhưng ông Riedl không uống nhiều, thường chỉ là 1 chai để thư giãn.

Xem lại khoảnh khắc ông Alfred Riedl khóc vì gặp ân nhân Việt Nam hiến thận

Sau này, khi quan sát kỹ chúng tôi mới nhận ra nhà cầm quân người Áo chọn góc ngồi ngay tiền sảnh để quan sát sinh hoạt của các cầu thủ.
Tầm 22 giờ mỗi tối, thỉnh thoảng ông lại đi đến kiểm tra các phòng xem cầu thủ đã ngủ chưa rồi mới về phòng ngả lưng, dù công việc kiểm tra giờ giấc của cầu thủ là công việc của các trợ lý.

HLV Riedl luôn tìm cách để hiểu cầu thủ của mình, nhưng cuối cùng ông bị một số cầu thủ bán đứng

Khả Hòa

Do khách sạn ở Bacolod khá hiếm hoi, nên thời đó, các cổ động viên từ Việt Nam sang hay phóng viên báo chí đều ở chung khách sạn cùng đội tuyển. Không ít lần, chúng tôi chứng kiến giữa đêm, ông Riedl ra hành lang bảo mọi người giữ im lặng cho cầu thủ của ông ngủ để ngày mai còn thi đấu.
Là người đứng đầu đội tuyển, nhưng huấn luyện viên Riedl đã rất buồn khi thông tin một số cầu thủ bán độ ở trận gặp Myanmar, các trợ lý của ông đã biết trước 2 tiếng đồng hồ trước khi trận đấu diễn ra, nhưng không ai báo với ông.
Những ngày cuối ở Bacolod thật nặng nề khi ông ngồi trầm ngâm ở quầy Bar khuya hơn, ít khi trao đổi hay trò chuyện cùng ai như trước đây. Một khoảng thời gian thật sự khó khăn đã trải qua trong cuộc đời ông trên đất Bacolod xa xôi.

Cố HLV Alfred Riedl và 13 năm sống cùng quả thận Việt Nam

Khi báo chí dần tiết lộ về vụ Bacolod ông vẫn cầu nguyện và hy vọng các cầu thủ của ông bị nghi oan, bởi không thể nào tin được sự thật chấn động này.
Sau đó, ông nhiều lúc trăn trở với câu hỏi, tại sao ông – một người đến từ nước Áo xa xôi còn khát khao Việt Nam vô địch SEA Games, còn các cầu thủ là người Việt Nam lại phá hỏng điều đó.
Chiếc huy chương bạc ở Bacolod là lần thứ 3 Việt Nam về nhì ở SEA Games dưới thời của HLV Riedl.
Ông đã yên nghỉ ở cõi vĩnh hằng, nhưng những gì ông đã cống hiến, lịch sử bóng đá Việt Nam sẽ mãi khắc tên ông!
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.