Ngày 20.8, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Huế cho biết lực lượng tìm kiếm cất bốc mộ liệt sĩ của đơn vị đang khảo sát khu vực nghi có mộ liệt sĩ tại phía bắc đèo Phước Tượng (thuộc thôn Phước Tượng, xã Phú Lộc, thành phố Huế).

Lực lượng tìm kiếm cất bốc mộ liệt sĩ của Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Huế khảo sát khu vực được trình báo nghi chôn cất liệt sĩ
ẢNH: LÊ SÁU
Để bảo đảm tính chính xác của thông tin, làm cơ sở tham mưu Ban Chỉ đạo 515 thành phố Huế tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Huế đang khảo sát các địa điểm nghi vấn, gặp gỡ thêm một số người từng chứng kiến sự việc và người cao tuổi tại địa phương.
Cùng với việc xác minh, khảo sát, đại tá Hà Văn Ái, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Huế, cũng đã gửi lời cảm ơn đến các nhân chứng. Ông Ái mong muốn các nhân chứng và người dân địa phương tiếp tục kết nối, cung cấp thêm thông tin. Đồng thời, ông đề nghị lãnh đạo xã Phú Lộc và xã Chân Mây - Lăng Cô chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, nắm thông tin, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Huế để công việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ đạt hiệu quả.

Xác minh thêm thông tin từ người dân và những người cao tuổi ở địa phương
ẢNH: LÊ SÁU
Trước đó, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Huế nhận được 2 nguồn tin quan trọng. Nguồn tin thứ nhất cho thấy trong giai đoạn 1968 - 1970, xe tải của quân đối phương từ Đà Nẵng chở thi thể các cán bộ, chiến sĩ cách mạng hy sinh về chôn lấp tại khu vực đèo Phước Tượng, đèo Hải Vân thuộc xã Chân Mây - Lăng Cô.
Cụ thể, nguồn tin này cho biết trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, khoảng thời gian từ năm 1968 đến 1970, có 4 chuyến xe chở khoảng 140 thi thể cán bộ, chiến sĩ bộ đội ta về chôn tại khu vực phía bắc con đèo Phước Tượng.

Đại tá Hà Văn Ái, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Huế, tiếp xúc nắm thông tin từ một người cao tuổi tại địa phương về mộ liệt sĩ
ẢNH: LÊ SÁU
Nguồn tin thứ hai cho biết vào tháng 9.1974, tại khu vực sông Truồi (xã Lộc An, thành phố Huế), trong quá trình chiến đấu của Đại đội 5, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 2, Sư đoàn 324, có khoảng 80 người bị thương và hy sinh được đưa vào hầm trú ẩn, sau đó bị hỏa lực của đối phương đánh sập hoàn toàn.
Các lực lượng chức năng đang tiến hành xác minh và khảo sát để làm rõ thêm 2 điểm nghi có chôn cất hài cốt liệt sĩ như nguồn tin đã báo.
Hai người từng ở 2 chiến tuyến giờ chung một tấm lòng
Theo Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Huế, 2 nguồn tin quan trọng cung cấp về các điểm chôn cất hài cốt liệt sĩ này đến từ 2 người từng ở 2 chiến tuyến. Giờ đây, họ đều chung một tấm lòng dành cho người đã khuất.
Nguồn tin thứ nhất đến từ ông Nguyễn Quang Đô (74 tuổi, hiện ở ấp Định An, xã Dầu Tiếng, TP.HCM, nguyên chiến sĩ Đại đội 5, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 2, Sư đoàn 324).

Lá đơn của cựu chiến binh Nguyễn Quang Đô, nguyên chiến sĩ Đại đội 5, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 2, Sư đoàn 324, chiến đấu tại chiến trường Huế
ẢNH: CHỤP LẠI TỪ NGUỒN TIN BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ THÀNH PHỐ HUẾ
Trong lá đơn cung cấp thông tin cho Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Huế, ông Nguyễn Quang Đô cho biết vào ngày 14.9.1974, thời điểm diễn ra trận chiến ác liệt tại cao điểm ở khu vực huyện Phú Lộc cũ (thành phố Huế), đơn vị ông bị hỏa lực địch bắn phá dữ dội.
Những chiến sĩ bị thương và hy sinh được đồng đội đưa vào căn hầm chữ A dưới chân đồi để sơ cứu. Căn hầm lót gỗ, phủ bạt và bao cát, có chiều dài 5 mét, rộng 3,3 mét và sâu 3 mét.
Đến 10 giờ, khi đơn vị nhận lệnh tiến công xuống đường số 1, đánh chiếm cầu số 1 (nay là cầu Truồi), một quả pháo của địch bất ngờ nã trúng miệng hầm. Sau đó, đơn vị tiếp tục tiến công về khu vực cầu số 1. Trong quá trình chiến đấu, hai chiến sĩ Bùi Văn Chệp và Đặng Hồng Thức anh dũng hy sinh do trúng pháo địch.
Khi ông Đô cùng đồng đội quay lại khu vực hầm thì mọi thứ bị vùi lấp hoàn toàn, không còn dấu hiệu sự sống. Khoảng 80 cán bộ, chiến sĩ nằm lại trong lòng đất. Các đồng đội cũng đưa thi hài các chiến sĩ Bùi Văn Chệp và Đặng Hồng Thức về chôn cất cách miệng hầm 3 mét.
Trong trí nhớ của ông, vị trí hầm nằm cách cầu Truồi khoảng 100 mét về phía tây nam.
Ông Đô cho biết năm 2011, ông cùng đồng đội cũ có về lại Huế để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở Rào Trăng. Thời điểm này, ông có quay lại khu vực Phú Lộc để thắp hương cho các đồng đội. Suốt thời gian qua, ông luôn day dứt, trằn trọc khi các đồng đội vẫn còn nằm lại, chưa được về với người thân với gia đình. Dù tuổi cao sức yếu, ông khẳng định sẵn sàng hỗ trợ xác định chính xác vị trí hầm để sớm quy tập đồng đội về với gia đình.
Nguồn tin thứ hai đến từ một Việt kiều hiện đang định cư tại Mỹ. Ông Lê Chức (88 tuổi) từng là lính quân xa (lái xe) của chế độ cũ tại Đà Nẵng thời điểm giai đoạn năm 1968 - 1970.

Lá đơn cung cấp thông tin của ông Lê Chức (hiện định cư tại Mỹ)
ẢNH: CHỤP LẠI TỪ NGUỒN TIN BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ THÀNH PHỐ HUẾ
Trong lá đơn gửi đến Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế, ông Chức cho biết ông thuộc đơn vị lái xe (quân xa) không trực tiếp chiến đấu. Ông Chức nêu rõ từ năm 1968 đến năm 1970, ông có 4 lần lái xe chở các thi thể quân giải phóng hy sinh tại các chiến trường Huế đi chôn cất. Trong đó, 3 lần vào các năm 1968, 1969 và 1970, các thi thể được chôn gần đèo Phước Tượng; và 1 lần năm 1970 về chôn gần đèo Hải Vân. Tổng cộng 4 lần chở các thi thể quân giải phóng đi chôn cất khoảng 140 liệt sĩ. Do ông là lái xe nên chỉ chở đến vị trí như đã báo chứ không trực tiếp chôn cất, nên ông không nhớ chính xác địa điểm.
Năm 1997, ông Chức có trở về thăm quê ở Phú Lộc và có hỏi thăm người dân địa phương về các điểm chôn cất hài cốt quân giải phóng đã được cất bốc chưa và được biết vẫn chưa có ai cất bốc. Vì vậy, ông viết đơn trình báo cho lực lượng chức năng với mong muốn những người đã khuất sớm được tìm kiếm, cất bốc để đưa về cho người thân và gia đình.
Bình luận (0)