Hương Giang: Mẹ là người lén nộp hồ sơ để tôi thi hoa hậu

28/04/2022 15:18 GMT+7

Hoa hậu Hương Giang tiết lộ chính mẹ là người động viên, thậm chí lén làm hồ sơ để cô tham gia các cuộc thi nhan sắc.

Hương Giang vẫn giữ được vẻ trẻ trung, nhan sắc rạng rỡ ở tuổi 35

FBNV

Hương Giang sở hữu nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng nổi bật với chiều cao 1,8m. Cô từng thử sức ở nhiều cuộc thi nhan sắc, giành thành tích Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu 2009. Cùng năm, người đẹp dự thi Hoa hậu Thế giới và ghi tên mình vào Top 16 chung cuộc. Cô cũng từng được chuyên trang Global Beauties trao danh hiệu Hoa hậu đẹp nhất châu Á.

Tham gia Lời tự sự, Hương Giang tiết lộ trong hành trình hoạt động nghệ thuật của mình, cô thử sức ở 5-6 cuộc thi nhan sắc. Người đẹp 8X đánh giá bản thân là người điềm đạm, thích viết và yêu trẻ con. Nhìn lại sự thay đổi của mình sau nhiều năm làm nghề, nữ khách mời thấy cô điềm đạm hơn và “biết vui sống mỗi ngày". “Trong nhiệm kỳ hoa hậu, tôi tự hào nhất là biết được các định hướng, hoạt động của mình là thiên về trẻ em. Ở hiện tại, phong cách thời trang của tôi là thanh lịch, nữ tính", người đẹp chia sẻ về bản thân.

Trước khi đến với Hoa hậu Thế giới 2009, Hương Giang từng thử sức với nhiều cuộc thi trong nước

FBNV

Hương Giang tâm sự mỗi người sẽ có một chặng đường, vận tốc chạy khác nhau. Từ bé, người đẹp đã hình thành quan điểm biết ơn với những gì mình đang có. Cô lý giải: “Tôi nổi tiếng từ khi rất trẻ, mới chỉ 17-18 tuổi thôi. Tôi đã phải làm quen với khán giả, sống với sự áp lực của dư luận trước mỗi việc mình làm. Có lẽ điều đó giúp tôi biết tiết chế hơn, biết lựa chọn điều gì phù hợp với bản thân và cân bằng với dư luận".

Nói thêm về hành trình “chinh chiến" tại các cuộc thi nhan sắc, Hương Giang thừa nhận chính mẹ là người lén nộp hồ sơ để cô thi hoa hậu. Thời điểm đó, người đẹp cảm thấy tự ti vì chiều cao vượt trội của mình so với những người bạn cùng trang lứa. “Tôi cao khoảng 1,76m, bây giờ thì đã 1,8m. Mẹ thấy sắc vóc của tôi như vậy mà lại tự ti nên bà động viên và làm hồ sơ cho tôi đi thi. Lúc ấy, tôi cũng không nghĩ mình sẽ tham gia đâu, nhưng vì nghĩ sẽ là lần đầu tiên được đi máy bay đến Nha Trang nên tôi thử sức", cô chia sẻ.

Người đẹp 8X từng tự ti về chiều cao 1,8m của mình so với bạn bè cùng trang lứa

FBNV

Năm 2006, Hương Giang dự thi Hoa hậu Việt Nam và vào Top 10 chung cuộc. Người đẹp 8X thừa nhận thời điểm đó, cô rất ngờ nghệch. Sau này, khi làm giám khảo các cuộc thi nhan sắc, cô nhận ra rằng việc bản thân dừng chân ở Top 10 là hợp lý. “Vì tôi chưa va chạm xã hội nhiều, chưa có khả năng kết nối, giao lưu với người khác. Tôi vẫn còn rất rụt rè. Các bạn thi hoa hậu bây giờ cũng vậy, phải có thời gian ra ngoài xã hội đã, giao tiếp với nhiều người và biết cách thể hiện bản thân hơn. Chứ còn với một cô gái mới từ trường học lên sàn diễn thì sẽ chưa có đủ sự trưởng thành cần thiết", nữ khách mời bộc bạch.

Với thành tích này, Hương Giang quay trở lại trường học và nhận được sự quan tâm của thầy cô, bạn bè. Sau đó, việc có cơ hội tranh tài tại Hoa hậu Thế giới giúp cô thay đổi nhiều về nhận thức. Người đẹp thấy thể hiện trên sân khấu là một phần rất nhỏ mà điều quan trọng là cách thể hiện trong suốt quá trình tranh tài. “Tôi đến với cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2009 vì may mắn. Khi đó, tôi đoạt giải tại một cuộc thi ở Mỹ, vừa đủ tiêu chuẩn dự thi. Đồng thời, khi họ phỏng vấn với các ứng viên thì khả năng ngoại ngữ của tôi tốt nên lựa chọn tôi”, cô bộc bạch.

Dù chỉ có khoảng thời gian 2 tháng chuẩn bị cho cuộc thi song Hương Giang đã ghi tên mình vào Top 16 chung cuộc. Đây là một thành tích đáng tự hào của người đẹp trên đấu trường nhan sắc quốc tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.