Hữu duyên

25/05/2006 10:30 GMT+7

Tôi và H. yêu nhau đã 2 tháng từ một buổi offline. Ngay lần đầu tiên, cô bé chơi VLTK với nickname *T...-N...-L..* (Nga My cấp 95) này đã chinh phục cảm giác của 1 thằng con trai 27 tuổi như tôi. Và chuyện tình tôi cũng như bao chuyện tình khác đầy những buồn vui...

Hôm ấy, H. nhờ tôi chở đi dự sinh nhật của một người bạn. Tôi viện cớ bận chở mẹ đi công việc đột xuất (nhưng thật sự tôi không muốn đi vì nghĩ bạn của H. mình đâu có quen, lại đang ghiền VLTK), và thế là 2 đứa cãi nhau đến muốn “đồ sát” nhau vì tôi đã lỡ hứa chở H. đi trước đó 2 ngày. Như cảm giác được tôi nói dối, H. chỉ buông vỏn vẹn 1 câu: “Anh làm gì thì làm, em tự đi một mình cũng được, không thèm nhờ anh nữa”! Như được “cấp giấy phép”, tôi liền chạy thẳng một lèo đến dịch vụ internet, cho dù biết rằng ngày mai gặp nàng sẽ phải tốn rất nhiều công sức để năn nỉ đây.

Liên kết máy chủ thất bại! Dòng chữ khó ưa đó hiện chình ình trước mặt tôi, thì ra server đang bảo trì. Cơn ghiền game của tôi tưởng chừng đã được đáp ứng thì giờ đây nó lại tăng thêm. Hix! Làm sao vào thăm được ”cục cưng” 10x của tôi đây? Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu: Qua server mới tạo 1 char khác chơi cho đỡ buồn. Và thế là tôi thực thi ngay.

Sau 1 hồi lâu suy nghĩ, tôi quyết định chọn cho mình nhân vật hệ Hỏa hòng gia nhập Thiên Nhẫn hoặc Cái Bang với 1 nickname khá ưng ý đã ra đời -=*DN*=-. Tôi đánh heo - giết nhím với cái cảm giác làm 1 việc lại từ đầu thật chán nản, nó đang dâng lên thì bỗng nhiên có 1 cô bé (trong game) xuất hiện đánh nhím và heo cùng tôi. Một điều thật trùng hợp đã làm tôi để ý đến cô nàng kia là cái nickname -#-DH-#-, về cơ bản là gần giống nickname của tôi. Tôi bắt đầu làm quen với cô nàng bằng cách xin “pt” chung để tiện việc hỏi han...

Sau 2 canh giờ luyện công và làm nhiệm vụ, cô nàng cũng chọn hệ Hỏa, nhưng chơi Thiên Nhẫn với lý do rất nữ tính: Thiên Nhẫn mặc đồ đẹp hơn ăn mày! Và 1 điều đặc biệt là trong quá trình làm nhiệm vụ, cô nàng tỏ ra rất am tường. Tôi thì đã từng chơi 100 cấp, còn nàng thì mới chơi kia mà? (Tôi cũng chỉ nghĩ thế thôi và việc quan trọng là làm quen được nàng trước đã). Tôi ngỏ lời:

- Huynh với muội có duyên nhỉ, mình kết nghĩa huynh muội từ bây giờ nhé?

Cô nàng vẫn tiếp tục luyện công và làm như không nghe lời nói của tôi.

- Mình là thanh mai trúc mã từ bé thế này là có duyên đấy, sau này rất tiện trong việc cưới nhau vì mình đã hiểu nhiều về nhau muội nhỉ ?

Hiểu được ý đồ của tôi, nàng trả lời:

- Muội chỉ có thể làm bạn với huynh trong game và character này muội chỉ chơi một thời gian ngắn cho vui thôi huynh à!

- Sao vậy?

- Muội đã có người yêu ở ngoài đời rồi huynh, vì vậy không thể tùy tiện tiếp xúc với người khác đâu!

Tôi bỗng dưng nhớ đến người yêu của mình và cảm thấy có lỗi với H. nhưng cũng vớt vát 1 câu nữa :

- Người yêu của muội có chơi VLTK với muội không?

- Có, nhưng ở server khác huynh ạ. Anh ấy chơi 1 nhân vật Thúy Yên cấp 100, còn muội thì nuôi 1 Nga My cấp 95 nickname là *T...-N...-L...*.

...Đầu dây bên kia chuông reo vang.

- Alô em nghe đây anh!

- Anh đi công việc với mẹ vừa xong em à, em đang ở đâu mình gặp nhau 1 chút em nhé!

Đến đón H. ở tiệm internet gần nhà, tôi mới biết thì ra cô nàng vì giận tôi nên chỉ đến đưa quà cho bạn rồi cũng đi vào thế giới của VLTK như tôi...

Sau khi chuộc lỗi bằng cái đùi gà KFC “bự nhất thế giới” và 1 chầu kem Bạch Đằng cùng với việc chở cô nàng đi dạo, tôi có cảm giác rất vui vì cũng đã hiểu người yêu của mình hơn và nghĩ rằng thế giới thật nhỏ bé, kể cả trong VLTK, phải không các bạn?

Vương Triều Kha

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.