Huyễn hoặc đường tình

05/02/2010 10:53 GMT+7

(TNTT>) Ai cũng bảo khó cắt nghĩa được tình yêu, nhưng hình như ít ai giấu giếm chuyện mình đang “cặp bồ”. Từ đó đẻ ra những huyễn hoặc trong kiểu yêu.

Đời có những cặp mới yêu mà như muốn cho mọi người biết họ đã thuộc về nhau cả… ngàn năm rồi. Đôi khi bạn bè phải chứng kiến anh chàng cau mặt nhấc điện thoại gọi như quát vào máy tra vặn vì sao giờ này nàng chưa đến chỗ hẹn, bắt mọi người phải đợi. Cũng có lúc cô bé vùng vằng dập phôn cái rụp trước mặt nhóm bạn để chứng tỏ cái uy của mình, chỉ vì anh chàng quên đôi điều linh tinh nàng dặn. Họ chưa phải vợ chồng nhưng lại quan tâm và “chân thành” săn sóc nhau quá mức cần thiết. Ông bà ta đã nói “lạt mềm buộc chặt” nhưng cứ hành xử kiểu ấy thì khá nhiều người xung quanh sẽ bị cuốn vào thứ hỉ, nộ, ái, ố của thế giới riêng tư hai người. Không khéo tình yêu lại trở thành sự ràng buộc. Họ ôm thứ tình huyễn hoặc là yêu nhau thì phải hoàn thành nghĩa vụ với nhau, để làm cho thỏa ý nàng hay chàng mà quên mất sự tự do và thoải mái là yếu tố quan trọng để tình yêu bền chặt.

Những cặp yêu quá cảm tính và lãng mạn sẽ không lường trước được những rắc rối đời thường
Đi ăn cả nhóm bạn hoặc đồng nghiệp với nhau, nàng và chàng không ngồi cạnh mà né ở ghế xa xa. Bất đắc dĩ phải đề cập đến bạn tình, chàng hay nàng cười giả lả như đang nói về ai đó xa xăm. Đó lại là kiểu huyễn hoặc khác: ưa phủ nhận tình yêu của mình trước mọi người. Bước vào đường tình xét ra đâu cần chúng ta phải hét toáng lên cho cả thế giới biết mình đang yêu. Nhưng yêu nhau mà cứ cố gắng tìm cách chối đây đẩy chắc chắn không chóng thì chầy sẽ làm cho ai kia cảm thấy mình và mối quan hệ ấy không được tôn trọng. Hơn nữa, tình yêu tuy không cần gióng trống khua chiêng nhưng vẫn cần sự thừa nhận nhất định. Cứ nói ngoài miệng “Tụi tớ chỉ là bạn tốt thôi” sẽ đến lúc muốn dấn lên để tốt hơn thì...đành chịu!

Người được tiếng là đào hoa, dù nam hay nữ, lúc nào cũng sẵn có một mối tình công khai cho mọi người thấy. Thế nhưng vây quanh họ vẫn luôn hiện diện những “vệ tinh” khác. Động lực bắt dải vệ tinh ấy quay bắt nguồn từ huyễn hoặc rằng khi yêu phải cần nhiều đối trọng. Vẫn biết ở đời không dễ bắt trái tim “ngủ yên” trước các đối tượng dễ thương lắm vẻ khác nhau nhưng song hành với chinh phục “đại trà” nhiều đối tượng một lúc luôn là gai nhọn tổn thương, không làm chảy máu mình cũng gây nhức nhối người khác. Trái tim có nhiều ngăn, nhưng chúng còn có những chức năng riêng dành cho tình thương, công bằng, nhân ái mà trong đó tình yêu chỉ chiếm một.

Ngược lại với kiểu huyễn hoặc ưa giấu đi tình yêu của mình là kiểu huyễn hoặc phô trương và lăng-xê tình, nhất là khi blog, facebook phát triển rầm rộ. Thế giới yêu đương riêng tư của hai người cuốn bạn bè, người thân dõi theo. Chuyện cặp đôi “du hí”, ăn uống, âu yếm luôn xuất hiện trên diễn đàn… miệng và mạng. Chuyện sẽ trở nên phản tác dụng khi chỉ cần một xích mích be bé, một rạn nứt nho nhỏ, vết thương sẽ toang hoác và khó hàn gắn. Sĩ diện không cho phép họ chịu đựng nổi. Các nhà tâm lý cho rằng chính nỗi lo lắng tiềm ẩn về sự bền vững tình cảm đã dựng nên chung quanh các cặp này một thế giới “truyền thông đa phương tiện” để tự bảo vệ từ xa.

Không nói ra ai cũng hiểu tình cảm gái trai ẩn chứa đầy phức tạp và rắc rối. Không ít cặp chọn thái độ “mackeno” và cứ cố gắng tỏ ra trước mọi người là mọi chuyện vẫn ổn, vẫn “đâu vào đấy!”. Tình yêu của mỗi nhân tố xã hội tạo thành cộng đồng nên khi tất cả mọi người đều đã biết chuyện có lẽ ta không cần phải đeo mãi chiếc mặt nạ đang hạnh phúc hay bất hòa. Hãy cứ giải tỏa bằng những thông tin rồi im lặng đi tiếp con đường yêu của mình mới thực sự là giải pháp tối ưu. Huyễn hoặc với người khác về yêu, thương, giận, ghét của mình chỉ qua nụ cười trừ gượng gạo thì cũng chỉ nhận được những kiểu cười bao dung thiếu xây dựng thôi.

Cuối cùng là kiểu yêu cuồng mà không một kế hoạch rõ ràng để nuôi dưỡng “nàng cảm xúc” vốn đỏng đảnh. Những cặp yêu quá cảm tính và lãng mạn sẽ không lường trước được những rắc rối đời thường và rồi sốc, choáng khi hai giai đoạn yêu và sống chung đổi gánh cho nhau.

Họ đã nói...

Diễn viên Kim Tuyến:

“Chúng tôi cứ nghĩ tạo dựng gia đình đơn giản, khi bước vào mới cảm thấy hụt hẫng”. (Thế giới văn hóa)

 
 Diễn viên Hồng Ánh:

“Chúng tôi cứ nghĩ tạo dựng gia đình đơn giản, khi bước vào mới cảm thấy hụt hẫng”. ) “Trước đây, mình nghĩ không có dây với mấy người có gia đình, mình là người độc thân, lại là nghệ sĩ, phiền phức lắm. Vậy mà không ngờ mình cũng chấp nhận được. Đám cưới chỉ là kết quả, bây giờ cưới cũng được, 2 hay 3 năm sau cũng được mà không cưới cũng được”. (Đẹp) 
 

Diễn viên Quỳnh Nga

“Nga nghĩ rằng các cô gái khác khi gặp Khánh Phương sẽ “rung rinh” vì ở anh có sự nồng ấm rất đàn ông. Nhưng Quỳnh Nga thì lại đang dồn sức vào công việc”. (Cẩm nang mua sắm)

Wikipedi...You

Cứ chủ động tấn công

Dù là nam hay nữ, các bạn đừng sợ mình mang tiếng ong bướm, lẳng lơ vì ngoài lợi thế chủ động lôi kéo sự chú ý của đối tượng bạn còn… có lợi sức khỏe. Nghiên cứu khoa học cho thấy, người miệng lưỡi thích chinh phục thường có lượng bạch cầu nhiều hơn số hiền lành thụ động. Những lúc cưa cẩm họ sẽ mỉm cười nhiều hơn, chăm chút ngoại hình tốt hơn. Chỉ số tự tin vì thế ảnh hưởng lớn đến sức đề kháng giúp tăng lượng bạch cầu.

Cứ solo mãi là tại… ta

Không ít người yêu theo… thời vụ công việc. Nghĩa là cứ quan niệm kiểu khi nào rảnh rỗi mới yêu. Như thế rõ ràng là nhiều cơ hội đã bị bỏ qua. Nằm trong độ tuổi 20-30 mà không “tán tỉnh” ai đó thì tần số bắt cặp sẽ khá nhỏ. Các nhà xã hội sau khi thống kê đã cho con số có đến 62% nam nữ thích “cua” gái, “tán” trai. Có đến 31% số lần tán tỉnh dẫn đến một cuộc hẹn hò thành công. Một nhắc nhở nhỏ cho những ai mãi than mình cứ... solo.

Yêu nhờ “dế”

Khảo sát nhanh 1.000 người ở Anh độ tuổi bước vào trưởng thành cho biết tình yêu của họ không thể thiếu điện thoại di động. Các cuộc tình không được hợp thức hóa lại càng cần có sự đóng góp của “dế” nhiều hơn. Tin nhắn, cuộc gọi đã giúp tình yêu nảy mầm, nuôi dưỡng và gia cố cảm xúc yêu đương.

An Nhiên

Yêu khắp nơi

Bắt buộc phải ly dị bớt… 82 vợ

Baba Mohammed Bello Abubakar, một học giả người Nigeria 84 tuổi theo đạo Hồi đã bị tòa án Hồi giáo ra lệnh phải ly dị 82 bà vợ, chỉ được giữ lại 4 người. Theo quyết định của tòa nếu ông không thi hành án, sẽ bị trục xuất khỏi nhà. Trước đó, Baba đã chống án vì cho rằng không có luật nào của đạo nói rằng không được cưới hơn 4 vợ. Ông cho rằng tất cả từng ấy vợ và 170 đứa con đã sống bên ông suốt 30 năm trời, nay bắt tan đàn xẻ nghé là điều bất nhẫn._ (Theo BBC News)

17 năm không biết chồng là…phụ nữ

Cuộc hôn nhân 17 năm giữa một “nàng” chuyển giới tính với một phụ nữ đã bị hủy bỏ khi người vợ khám phá sự thật về chồng mình. Mr Jayce, người Houston, đã thành đàn ông đích thực theo Luật hôn nhân chuyển đổi giới tính năm 2004 và cưới vợ hợp pháp nếu anh muốn. Nhưng trớ trêu là anh chàng 58 tuổi này lại cưới cô vợ giàu có từ năm 1977, lúc luật chưa được ban hành. Do đó xét luật hồi ấy anh vẫn là đàn bà và không được nhận quyền làm cha cô bé 14 tuổi của hai người sinh do thụ tinh nhân tạo. Mr Jayce bẩm sinh lưỡng tính, đã phẫu thuật để thành đàn ông. Điều lạ là suốt 17 năm ăn ở, vợ vẫn không phát giác ra chuyện này! (Theo Daily Mail)

Chôn người tình búp bê

Một người đàn ông Nhật 60 tuổi âm thầm chở một túi ngủ vào chôn trong rừng. Hai tuần sau có người phát giác có nhúm tóc ló lên từ túi. Khi nhân viên pháp y mở ra là một búp bê nữ lớn như người thật. Ở đồn cảnh sát, ông lão thú nhận, từ khi vợ chết đã sống với búp bê này nhiều năm và nay muốn về với con cháu nên đem chôn chứ không nỡ chặt búp bê ra làm nhiều khúc. Dù không bị kết án hình sự nhưng ông bị phạt tiền vì vi phạm luật môi trường rác thải ở Nhật.

Trung Nghĩa (Theo BBC News)

Ly Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.