Huyền thoại nữ thần Lee Kim Chi - khúc ca tình mẫu tử

30/08/2005 21:59 GMT+7

Nội dung cảm động về tình mẹ con, giàu tính giáo dục với sự dàn dựng công phu, tỉ mỉ, âm nhạc hỗ trợ hiệu quả là những nguyên nhân chính tạo nên sức hấp dẫn và ấn tượng cho vở kịch Huyền thoại nữ thần Lee Kim Chi (kịch bản: chuyển thể từ truyện cổ tích Hàn Quốc; đạo diễn: Hùng Lâm) sắp ra mắt khán giả của Sân khấu kịch IDECAF.

Có thể thấy, sự đầu tư của đội ngũ đạo diễn, tác giả kịch bản và diễn viên trong vở diễn này đã bước đầu thành công qua những tràng cười và vỗ tay hoan hô của khán giả xem phúc khảo. Khán giả nhí chắc chắn sẽ mê mẩn vở kịch này với những lời thoại thú vị, giàu tính hài hước... Diễn viên Thanh Thủy vào vai bà mẹ hiền dịu và chúa quỷ độc ác thật ngọt. Giọng nói của chị từ dịu dàng và đầy yêu thương, thoắt nhiên the thé và tưng tưng kiểu "quỷ". NSƯT Thành Lộc trong vai cú mèo nhiều chuyện thật đáng yêu. Anh hết sức chăm chút cho vai diễn của mình, dù đó là vai phụ. Vai cú mèo của anh có tiếng kêu độc chiêu "cú... gấu gấu" khi tức giận có thể sẽ trở thành... một hiện tượng ngôn ngữ khi vở được công diễn.

Sự đan xen giữa yếu tố thần thoại và hiện đại trong khai thác tình huống và tạo điểm nhấn của kịch bản khiến cho khán giả luôn ngạc nhiên thích thú và cảm thấy gần gũi. Nét duyên dáng đặc biệt của vở diễn này còn nằm ở các vai phụ: nữ thần mặt trời vừa "chảnh" lại vừa đáng yêu, bốn con muỗi nhiều chuyện và phản trắc được thể hiện rất duyên, 4 cô đom đóm nhân hậu, ông già trưởng làng... Sân khấu đầy màu sắc, màn mở đầu và kết thúc thật hoành tráng và công phu. Phần nhạc do nhạc sĩ Tuấn Khanh viết lời thật thích hợp: lúc thủ thỉ tâm tình, lúc giận dữ, lúc triết lý sâu xa, lúc cảm động về tình mẹ con sâu lắng.

Điều đáng quý nhất là vở diễn đã đề cập một cách sâu sắc đến tình mẫu tử thiêng liêng. Mẹ là duy nhất. Chỉ có mẹ mới có thể chấp nhận ngoại hình của quỷ để cứu con, hy sinh trái tim và đôi mắt cho con. Và các con cũng thật hiếu thảo khi biết nghe lời mẹ, yêu thiên nhiên, chăm chỉ làm việc nhà đỡ đần cho mẹ, sẵn lòng hy sinh đôi mắt và trái tim vì mẹ. Chỉ hơi tiếc là lời thoại thỉnh thoảng còn chưa chuẩn ở lối đùa quá mức và một vài chi tiết nhỏ hơi thiếu tế nhị, nhã nhặn. Có lẽ đây là lần diễn phúc khảo nên mắc phải những chi tiết như vậy. Hy vọng khi được công diễn (vào dịp Tết Trung thu sắp đến), ê-kíp thực hiện vở sẽ khắc phục những điểm này.

Dù sao đây cũng là một vở đáng xem vì sự đầu tư công phu và nghiêm túc, giàu tính giáo dục và hướng thiện cho các em thiếu nhi

Hạ Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.