Huyền thoại sống Giorgio Armani

14/04/2009 17:00 GMT+7

(TNTS) Không phải ai cũng được lên trang bìa của tạp chí danh tiếng Time của Mỹ. Với những nhà thiết kế thời trang thì điều này càng hiếm khi xảy ra. Tuy nhiên hai người trong số họ từng có vinh dự ấy: đầu tiên là Christian Dior và sau đó tới Giorgio Armani. Sự kiện này diễn ra cách nay hơn 1/4 thế kỷ. Và khi đó Time gọi Giorgio Armani là huyền thoại sống.

Nói Giorgio Armani là huyền thoại sống không sai. Ông là người giàu có, đứng thứ 2 trong 5 người giàu nhất trong giới làm nghệ thuật – 2,2 tỉ USD theo bình chọn của tạp chí Forbes năm 2009. Nhưng quan trọng hơn, phụ nữ quay cuồng vì ông. Họ yêu thích thời trang Armani giản dị nhưng cực kỳ sang trọng, rất tiện dụng mà lại mềm mại, nhẹ nhàng, giống như làn da thứ hai của thân thể. Loại thời trang như thế có bỏ ra bao nhiêu tiền để mua cũng xứng...

Bước ngoặt số phận

Giorgio Armani không mơ ước trở thành nhà thiết kế thời trang. Thậm chí ông chưa bao giờ học trường nghệ thuật. Ông vua thời trang tương lai sinh năm 1934 tại tỉnh lẻ Piacenza, Ý, trong gia đình có người bố làm thủy thủ. Từ nhỏ cho đến khi trưởng thành, Armani luôn mơ ước trở thành bác sĩ giỏi. Nhưng khi học ở đại học Y được vài năm, đến năm 23 tuổi Armani lại bỏ ngang để gia nhập quân đội, rồi chuyển đến Milan sinh sống.

Những ngày đầu ở thành phố lớn Milan quả là khó khăn. Chàng trai trẻ Armani phải tìm kiếm việc làm. Một lần đi qua cửa hàng La Rinascente, Armani dừng lại, nhìn thấy các giá bày hàng quần áo. Lưỡng lự một lúc rồi Armani cũng bước vào để xin việc và may mắn được chấp thuận.

Công việc đầu tiên trong thế giới mode mà Armani đảm nhiệm là trang trí các giá quần áo. Sau đó được cất nhắc lên làm tư vấn về mua bán thời trang nam. Trong một triển lãm thời trang váy áo, Armani gặp Nino Cerruti – một nhà thiết kế nổi danh của Ý. Và đây chính là bước ngoặt số phận của Armani. Quả là đáng ngạc nhiên khi chàng trai trẻ học cắt may ở Cerruti rất nhanh. Nhưng quan trọng hơn, Armani bắt đầu sáng tạo, toan tính tìm cho mình chất liệu và phong cách may riêng. Kết quả là quần áo mà Armani cắt may rất nhẹ và rất tiện dụng. Đúng là làn da thứ hai của con người.

Vào năm 1973, Armani gặp Sergio Galeotti, một đối tác làm ăn. Và theo lời khuyên của người này, tại một căn hộ có 2 phòng nhỏ của mình, Armani thành lập xưởng may Corso Venezia, nơi cho ra đời những bộ thời trang đầu tiên mang thương hiệu Armani.

Tư duy đột phá 

 

M.Pfeiffer - người đầu tiên mặc váy áo Armani để nhận giải Oscar. Ảnh: AFP

Ngay từ khi ra đời, thời trang Armani đã chinh phục thị trường Ý vốn khá khó tính. Công việc thuận lợi nên vào năm 1975, nhà thiết kế thành lập Nhà mode Giorgio Armani. Thành công mang tính đột phá đầu tiên của nhà mode Ý này là bộ sưu tập áo vét-tông nữ, không bình thường so với xu hướng thời trang lúc bấy giờ: Sang trọng, đẹp, không cầu kỳ và rất tiện dụng.

Điểm nổi bật của những chiếc áo vét-tông Armani là từ phần ngực, phần eo đến phần mông là những đường nét của thiên thần thời xa xưa. Tựu trung, Armani đã thực hiện quy tắc vàng trong thời trang: chất liệu vải sang trọng, không sặc sỡ với thiết kế tối giản nhưng lại đạt tối đa sự tiện lợi. Cùng với thành công này, thuật ngữ “Yuppie”, chỉ những nhà thiết kế thời trang trẻ tuổi, tài giỏi, giàu có và có phong cách riêng của mình đã ra đời.

Thành công của những Yuppie không thể qua mắt các nhà làm phim và họ ngay lập tức thực hiện các phim về thời trang. Richard Gere là người đầu tiên trong số họ sản xuất bộ phim American Gigolo. Trong phim này nhân vật chính liên tục thay trang phục mới, thả sức chọn cho mình áo sơ mi cùng cả “núi” cà vạt, tạo nên thành công đáng kinh ngạc tại Hollywood. Nhiều diễn viên ngôi sao mặc thời trang Armani. Người đầu tiên mặc váy áo nhận giải Oscar là nữ minh tinh Michelle Pfeiffer. Sau Pfeiffer là hàng loạt các siêu sao cũng tiếp bước khi sắm cho mình các bộ quần áo Armani: Meryl Streep, Kim Basinger, Jodie Foster, Gwyneth Paltrow...

Hơn thế, siêu sao Ornella Muty kết giao thân thiết với Giorgio Armani nên khá “sợ hãi” khi nhìn thấy danh mục của các nhà thiết kế thời trang khác. Sau 20 năm gắn bó với thương hiệu Valentino, Sophia Loren đã làm “cuộc tháo chạy” khi lên máy bay tuyến Log Angeles - Milan để đến với Armani. Trong lúc đoàn tùy tùng của Valentino uổng công chờ Sophia ở sân bay thì người đàn bà đẹp này đã đứng trước ống kính để ôm hôn huyền thoại sống. Người ta nói rằng, một trong những bí mật để Sophia Loren trở nên gợi cảm, đẹp, chính là chiếc quần jeans của Armani. Chính Sophia cũng thừa nhận, chiếc quần này thuận tiện, rất thoải mái, cứ như đi vào sự bất tử...

Cô đơn trong giàu có

Nay tuy đã ở tuổi 75, nhưng Giorgio Armani vẫn là người đàn ông rất hấp dẫn. Ông có thể hình cân đối, nước da rám nắng, mái tóc bạc dày mượt cùng đôi mắt xanh biếc đầy sức hút. Ngoài ra, ông là người giàu có. Hằng năm, tạp chí Espresso đều bình chọn những người giàu nhất nước Ý mà trong đó Armani luôn đứng trong top đầu. Thậm chí ông còn là người đóng thuế nhiều nhất đất nước hình chiếc ủng. Còn nhớ vào năm 2005, chính phủ của ông Romano Prodi lần đầu tiên công khai danh sách 40 triệu người đóng thuế, trong đó Armani đóng cao nhất: 19 triệu euro (29 triệu USD) từ khoản thu nhập 44 triệu euro (68 triệu USD).

Cũng giống như nhiều người bình thường khác, thay vì đầu tư tiền vào ngân hàng hay các dự án rủi ro khác, Armani mua nhiều nhà cửa. Ông sở hữu vài lâu đài cổ. Một trong số đó là lâu đài tại khu Via Borgonuovo ở Milan của công tước Orsini, thế kỷ 17. Nơi đây là “đại bản doanh” của nhà thiết kế tài ba: Xưởng làm việc, trung tâm thể thao, bể bơi cùng bãi tắm nắng... Trong lâu đài này, về mặt thẩm mỹ,  không có những vật tầm thường và nhạt nhẽo. Trong con mắt của nhà thiết kế tài ba không có chủ nghĩa hình thức mà tất cả đều rất tự nhiên, sang trọng thật sự.

Tại ngôi nhà thứ hai của Armani - trang điền Villa Rivara ở Lombardia, lại là kiến trúc phản đô thị. Nó được thiết kế theo phong cách Anh, tường tô điểm các sắc hoa, cùng bộ đồ gỗ với nhiều chiếc gối dựa. Còn trước hiên nhà là thảm cỏ xanh được cắt tỉa tỉ mỉ. Ngoài ra, Armani còn có biệt thự tại Saint-Tropezv, Pháp. Hay trên đảo Patelleria ở Địa Trung Hải...

Có cảm giác như một người đàn ông lịch lãm và giàu có như Giorgio Armani thì không còn gì để mơ ước. Nhưng ít ai biết rằng, trong sâu thẳm tâm hồn ông là sự trống vắng. Vào năm 1985, người mà ông yêu mến nhất -  Sergio Galeotti, khi đang ở tuổi 40 đã qua đời vì căn bệnh thế kỷ AIDS. Từ đó đến nay, Armani đã có những cuộc tình với những phụ nữ và cả đàn ông,  như nhiều lần ông thổ lộ với báo giới. Nhưng không có ai để lại dấu ấn sâu đậm như Sergio Galeotti trong trái tim ông. Chính vì thế tại lâu đài ở  khu Via Borgonuovo hầu như lúc nào cũng vắng vẻ, thanh tịnh, không có những yến tiệc, dạ hội ầm ĩ.  

Hình như ông trời có mắt. Cho người ta cái này thì sẽ lấy cái khác ở người ta. Với thiên tài cũng vậy. Một số phận huy hoàng tưởng như chỉ trong mơ mới thấy. Nhưng phía sau đó là sự cô đơn khủng khiếp. Không có gì đáng ngạc nhiên, khi phía sau đỉnh cao thường là vực thẳm. Sau vinh quang là cay đắng. Sau hạnh phúc tưởng như tràn trề là sự cô đơn, trống vắng. Huyền thoại sống thực ra rất lẻ loi, cô độc.

Hoàng Hoài Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.