Là một người khá trầm tính và rất ít tiết lộ về chuyện riêng tư, nhưng hôm nay dường như Huỳnh Đông mở lòng hơn khi trò chuyện với chúng tôi.
Sau những vai diễn khá ấn tượng trong “Gọi giấc mơ về” và “Một ngày không có em”, nghe nói anh vừa vào vai một vị tướng?
Đúng như vậy, tôi nhận một vai diễn khá nặng ký trong phim “Vó ngựa trời Nam”. Đây là một bộ phim về đề tài lịch sử, với một nhân vật rất đặc biệt, tôi sẽ vào vai thi tướng Huỳnh Văn Nghệ. Tôi cũng đã nhận một vai diễn mới trong phim “Ký sự pháp đình” phần 3 và một bộ phim mới của hãng Lasta là “Tình không lừa dối”. Hiện tại, tôi vẫn diễn vai tướng Cao Lỗ trong vở kịch “Nỏ thần” đang rất được yêu thích của sân khấu Phú Nhuận.
Nói về vai Cao Lỗ, có vẻ như anh khá được ưu ái khi đây là một nhân vật có rất nhiều đất diễn?
Tôi cảm thấy mình may mắn thì đúng hơn. Nếu chỉ được ưu ái mà không có thực lực thì không thể nào làm bật lên được nhân vật và gây ấn tượng với khán giả được. Chính nhờ vai diễn này mà tôi đã nhận được huy chương vàng Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 2009.
Thông tin về Huỳnh Đông:
Huỳnh Đông được xem là có ngoại hình "ăn đèn", có phải nhờ đó mà anh dễ thành công hơn?
Huỳnh Đông từng là sinh viên trường Cao đẳng Sân khấu-Điện ảnh TP.HCM. Từ lúc còn là sinh viên, anh đã phải đóng vai... lão vì vẻ ngoài già trước tuổi, nhưng cũng nhờ vậy mà Huỳnh Đông có nhiều cơ hội. Việc anh đóng phim cũng khá thú vị khi cả ba phim đầu đời đều là thế vai người khác. Đó là các phim “Hàn Mặc Tử”, “Sóng gió cuộc đời” và “Gọi giấc mơ về”. Hiện nay Huỳnh Đông là diễn viên của sân khấu Phú Nhuận, vừa diễn kịch vừa đóng phim. Vai diễn đang được bản thân anh chờ đợi là thi tướng Huỳnh Văn Nghệ trong phim “Vó ngựa trời Nam”. Anh đang tham gia vào bộ phim “Ký sự pháp đình” phần 3 và “Tình không lừa dối”.

Nhiều người nghĩ ngoại hình góp phần quan trọng nhất vào sự thành công của một diễn viên nhưng tôi nghĩ ngoại hình chỉ chiếm 20% vào sự thành công mà thôi. Phần còn lại nhờ vào sự học tập, khổ luyện, cái tâm với nghề và một chút may mắn nữa. Nhiều người nói tôi trông già hơn so với tuổi của mình. Tôi nghĩ đây không phải là thiệt thòi mà đôi khi là may mắn. Tôi sẽ dễ hóa thân hơn vào những nhân vật chín chắn và nghiêm nghị. Vai diễn thi tướng Huỳnh Văn Nghệ đến với tôi một phần cũng vì yếu tố này.
Hỏi thật, từ khi bước chân vào nghề đến nay, có bao giờ anh muốn dừng cuộc chơi?
Chán nản thì tôi đã từng gặp phải, đó là lúc tôi mới ra trường. Khi ấy tôi nghĩ mình thật sai lầm khi lựa chọn nghề này. Nhưng cũng may, tôi chưa bao giờ có tư tưởng rằng mình sẽ bỏ cuộc. Hiện tại công việc của tôi rất tốt, có cơ hội nhận được nhiều vai với những tính cách khác nhau. Tôi xin cảm ơn mọi người đã dành cho tôi tình cảm này.
Anh nghĩ mình là người biết nắm bắt cơ hội?
Tôi nghĩ cơ hội trong cuộc sống này thường có rất nhiều nhưng không phải cái nào cũng dành cho mình. Bạn phải biết lựa chọn cơ hội nào thích hợp với mình, không nên ôm đồm quá. Và tôi đang áp dụng theo cách ấy.
Nghe nói anh cũng đang dự định học thêm về nghề đạo diễn, tại sao anh lại quyết định điều này?
Tôi không có ý định học đạo diễn để nghỉ đóng phim vì hiện tại công việc của tôi rất tốt. Tôi yêu thích làm đạo diễn đã lâu và diễn viên và đạo diễn có quan hệ rất mật thiết với nhau. Hy vọng sau này khi ra nghề, tôi sẽ làm được một bộ phim về gia đình, đây là đề tài mà tôi rất thích. Biết đâu trong tương lai khán giả sẽ gặp một Huỳnh Đông với vai trò mới, đạo diễn của một bộ phim nào đó.
Cao Lỗ trong “Nỏ thần” mang một tình yêu đơn phương với Mỵ Châu. Vậy ngoài đời có bao giờ anh rơi vào trường hợp này?
Tôi cũng đã từng có một tình yêu đơn phương, và tôi nghĩ ai đã rơi vào trường hợp này thì thật khổ vì không thể nói với người mình yêu được. Khi đó bạn sẽ có cảm giác rằng, nếu nói ra bạn sẽ không được bên cạnh người ấy nữa. Bởi thế, tình cảm cứ đơn phương như thế mà thôi.
Hình như anh đang rất hạnh phúc với tình yêu hiện tại. Tôi biết anh là một người khá kín tiếng trong chuyện tình cảm, nhưng anh có thể “bật mí” đôi chút được không?
Chỉ một chút thôi nhé. Ừ thì tôi đang có một tình yêu đẹp và sẽ không bao giờ đánh mất tình yêu này.
Các bạn trẻ ngày nay khá phóng khoáng trong chuyện yêu đương, là một người trẻ, anh nghĩ thế nào?
Với xã hội hiện nay nếu yêu cầu các bạn yêu nhau trong sự khắt khe thì quả thật rất khó. Với tôi, trong thời nào cũng vậy, chúng ta cần có trách nhiệm với tình yêu của mình. Tôi nghĩ một khi đã xác định được điều này, bạn sẽ thật sự hạnh phúc với tình yêu của mình.
Anh thường xuyên đi xa nhà, chắc là anh rất ít thời gian chăm sóc cho mẹ của mình?
Đúng là tôi có rất ít thời gian bên cạnh mẹ nhưng chăm sóc có nhiều cách mà. Một lời hỏi thăm, một cuộc điện thoại, tôi nghĩ như thế đã đủ để bộc lộ tình cảm. Có người được ở bên cạnh mẹ suốt ngày, nhưng vô tâm và hời hợt thì cũng không thể hiện được gì, phải không? Mỗi người có một cách thể hiện tình cảm với cha mẹ mình rất khác nhau.
Minh Nguyễn
Bình luận (0)