Huỳnh Như và đồng đội về nước, rạng rỡ trong vòng tay cha mẹ sau chiến tích SEA Games

16/05/2023 16:53 GMT+7

Có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất chiều 16.5, Huỳnh Như và các đồng đội đều rất rạng rỡ sau chiến tích vừa giành được ở SEA Games 32.

15 giờ 30 phút chiều 16.5.2023, 10 thành viên của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam (bao gồm cầu thủ, ban huấn luyện và thành viên đoàn) đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) sau chuyến bay từ Phnom Penh (Campuchia).

Các thành viên của đội tuyển nữ Việt Nam vừa trải qua 1 kỳ SEA Games cực kỳ thành công với HCV thứ tư liên tiếp (và là HCV thứ 8 trong lịch sử đại hội). Dù vừa kết thúc những ngày thi đấu căng thẳng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhưng các tuyển thủ đều rất rạng rỡ, vui vẻ.

Huỳnh Như và đồng đội về nước, rạng rỡ trong vòng tay cha mẹ sau chiến tích SEA Games - Ảnh 1.

Đội trưởng Huỳnh như ở sân bay Tân Sơn Nhất

Lê Nam

Huỳnh Như và đồng đội về nước, rạng rỡ trong vòng tay cha mẹ sau chiến tích SEA Games - Ảnh 2.

Tiền vệ Thùy Trang (đi trước) và trung vệ Chương Thị Kiều đẩy hành lý ra khỏi ga đến

Lê Nam

Huỳnh Như và đồng đội về nước, rạng rỡ trong vòng tay cha mẹ sau chiến tích SEA Games - Ảnh 3.

Chương Thị Kiều (trái) và Thùy Trang là đồng đội thân thiết

Lê Nam

Huỳnh Như và đồng đội về nước, rạng rỡ trong vòng tay cha mẹ sau chiến tích SEA Games - Ảnh 4.

Các cầu thủ chụp hình ở sân bay

Lê Nam

Huỳnh Như và đồng đội về nước, rạng rỡ trong vòng tay cha mẹ sau chiến tích SEA Games - Ảnh 5.

Các cô gái rất vui sau chiến thắng ở trận chung kết

Lê Nam

Như thường lệ, Huỳnh Như vẫn là tâm điểm của truyền thông. Cô được các phóng viên vây quanh để phỏng vấn. Cha và mẹ Huỳnh Như cũng có mặt để chung vui cùng con gái sau tấm HCV rất quan trọng này.

"Hiện tại Huỳnh Như thấy rất hạnh phúc khi đội tuyển nữ Việt Nam giành HCV. Chúng tôi muốn gửi tặng chiến thắng này tới tất cả người hâm mộ. Toàn đội giành được tấm HCV này trước thềm World Cup giúp chúng tôi thấy tự tin hơn cũng như củng cố niềm tin của người hâm mộ với đội tuyển nữ Việt Nam", Huỳnh Như cho biết.

Giao lưu cùng HLV Mai Đức Chung sau tấm HCV SEA Games 32: 'Cả tuần nay tôi không ngủ được'

Huỳnh Như và đồng đội về nước, rạng rỡ trong vòng tay cha mẹ sau chiến tích SEA Games - Ảnh 6.

Huỳnh Như là tâm điểm truyền thông

Lê Nam

Huỳnh Như và đồng đội về nước, rạng rỡ trong vòng tay cha mẹ sau chiến tích SEA Games - Ảnh 7.

Huỳnh Như tranh thủ ký tặng người hâm mộ

Huỳnh Như và đồng đội về nước, rạng rỡ trong vòng tay cha mẹ sau chiến tích SEA Games - Ảnh 8.

Huỳnh Như rạng rỡ trong vòng tay mẹ

Lê Nam

Huỳnh Như và đồng đội về nước, rạng rỡ trong vòng tay cha mẹ sau chiến tích SEA Games - Ảnh 9.

Cha Huỳnh Như cũng đợi đón con gái ở sân bay

Lê Nam

Huỳnh Như và đồng đội về nước, rạng rỡ trong vòng tay cha mẹ sau chiến tích SEA Games - Ảnh 10.

Cả gia đình chụp hình cùng nhau

Lê Nam

Với ý kiến cho rằng niềm vui của Huỳnh Như chưa trọn vẹn khi không giành danh hiệu vua phá lưới như mục tiêu cô đề ra, Huỳnh Như cho rằng đó là điều đáng tiếc nhưng không quá quan trọng.

"Trước mỗi giải đấu Như đều đặt mục tiêu ghi được nhiều bàn thắng nhất nhưng điều đó không quá quan trọng. Quan trọng nhất vẫn là chiến thắng của toàn đội. Sau chiến thắng thì Như cũng nhận được tin nhắn chúc mừng từ đồng đội tại CLB Lank. Như cũng gửi hình ảnh cho đồng đội và tất cả đều cảm thấy hạnh phúc giùm cho Như", đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam chia sẻ.

Ngoài đoàn vừa đáp sân bay Tân Sơn Nhất, bóng đá nữ Việt Nam còn 1 đoàn nữa sẽ hạ cánh ở sân bay Nội Bài vào tối nay. Các nữ tuyển thủ sẽ có vài ngày để về thăm gia đình trước khi hội quân chuẩn bị tập luyện và đi tập huấn chuẩn bị cho World Cup bóng đá nữ vào tháng 7 sắp tới. Đây là giải đấu quan trọng nhất trong lịch sử bóng đá nữ Việt Nam vì vậy mà HLV Mai Đức Chung và các cầu thủ đều quyết tâm tối đa, không ngủ quên trên chiến thắng mà lao vào tập luyện sớm nhất có thể.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.