Hy hữu chuyện cô dâu bị ong chích sưng mắt trong ngày hôn lễ

06/06/2024 14:41 GMT+7

Do bị ong chích sưng mắt bên trái nên cô dâu Nguyễn Anh Thư (22 tuổi), quê tỉnh Kiên Giang gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình trang điểm. Tuy gặp sự cố không mong muốn trong ngày trọng đại, nhưng Thư vẫn suy nghĩ đầy lạc quan và xem đây như một kỷ niệm đáng nhớ.

Sau khi tiếp đón gia đình chú rể, họ hàng hai bên vào ngày 25.5, Thư cùng mẹ đi chợ mua một số dụng cụ cần thiết để chuẩn bị về nhà chồng ở tỉnh Đồng Tháp. Thư cho biết cô che chắn rất kỹ bằng khẩu trang vải, kính mát nhưng đến gần chợ thì bị một con ong chích vào chân mày phía bên trái. Lúc đó, Thư đã rất đau và nhức đầu.

Hy hữu chuyện cô dâu bị ong chích sưng mắt trong ngày hôn lễ- Ảnh 1.

Cô dâu Nguyễn Anh Thư gặp nhiều khó khăn trong việc trang điểm trước khi về nhà chồng vì bị ong chích

NVCC

Sau khi bị ong chích, Thư nghĩ không quá nghiêm trọng nên chỉ vào nhà thuốc mua kháng sinh để giảm đau và sưng. Tuy nhiên, đến tối mắt trái của Thư sưng to, khiến cô rất lo lắng cho diện mạo của mình. Trong khi 0 giờ, cô dâu này phải trang điểm để sáng hôm sau về nhà chồng.

“Khi mắt sưng mình đã lo lắng và khóc rất nhiều. Nhờ mẹ và các dì đã an ủi mình mới lấy lại được sự bình tĩnh. Chị nhân viên trang điểm cho mình cũng đã rất nỗ lực sử dụng nhiều phương pháp như: kích mí, che khuyết điểm… nhưng vì mắt sưng quá nhiều nên cũng không cải thiện được bao nhiêu”, Thư chia sẻ.

Khi về nhà chồng tại tỉnh Đồng Tháp, Thư chỉ tham gia làm lễ và chụp ảnh cùng với một số người thân rồi vào phòng nghỉ ngơi chứ không thể tiếp khách cùng chồng. Do bị ong chích, cộng với việc xúc động nhiều khi tiễn người thân về lại tỉnh Kiên Giang nên mắt của Thư ngày càng sưng to hơn. Gia đình phải chở Thư đến bệnh viện thăm khám và được chẩn đoán bị viêm giác mạc.

Hy hữu chuyện cô dâu bị ong chích sưng mắt trong ngày hôn lễ- Ảnh 2.

Thư cho biết cảm thấy cũng còn may mắn vì đã kịp có được những hình ảnh đẹp trong buổi tiệc diễn ra ở nhà gái tại tỉnh Kiên Giang trước khi bị ong chích

NVCC

“Là con gái ai cũng muốn thật xinh đẹp, hoàn hảo trong ngày trọng đại. Tuy nhiên, khi gặp sự cố không mong muốn thì mình cũng nên suy nghĩ lạc quan. Với mình, đây là trải nghiệm đáng nhớ, một câu chuyện vui để kể cho con cháu về sau. Mình khuyên những cô dâu tương lai trong ngày trọng đại nên ở yên trong nhà, nếu như không có chuyện gì quan trọng cần ra ngoài để tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra”, Thư chia sẻ.

Phạm Nguyễn Phát Đạt (24 tuổi), quê tỉnh Đồng Tháp, rất lo lắng khi biết tin vợ bị ong chích. Đạt cho biết liên tục gọi điện hỏi thăm để an ủi tinh thần cho vợ. “Vợ lúc nào cũng đẹp nhất trong mắt mình dù cô ấy có như thế nào đi nữa. Việc sức khỏe bị ảnh hưởng do ong chích khiến cô ấy bỏ lỡ một số khoảnh khắc ở bên nhà trai. Tuy nhiên, chúng mình còn một chặng đường dài ở phía trước, sẽ cùng nhau bù đắp lại những thiếu sót đó”, Đạt chia sẻ.

Hy hữu chuyện cô dâu bị ong chích sưng mắt trong ngày hôn lễ- Ảnh 3.

Đạt và Thư đã có 3 năm hẹn hò trước khi tổ chức đám cưới

NVCC

Đạt cho biết cặp đôi quen nhau được 3 năm trong lần dự đám cưới của một người bạn chung ở tỉnh Kiên Giang. Với Đạt, Thư là một cô gái hiền lành, giản dị và chịu khó. Cả hai từng có khoảng thời gian yêu xa khi Đạt tham gia nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, chính vì sự thấu hiểu, yêu nhau sâu đậm nên cả hai vẫn chờ đợi để đi đến đám cưới ngày hôm nay.

“Chúng mình hợp nhau từ chuyện ăn uống, giản dị trong cách mặc trang phục. Ngoài ra, Thư còn rất tâm lý, thấu hiểu cho mình khiến bản thân rất yên tâm khi đi công tác xa. Chúng mình không phải là cặp đôi hoàn hảo, nhưng luôn biết cách bù trừ những khiếm khuyết cho nhau”, Đạt chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.