Hy vọng năm Nhâm Dần 2022 sẽ nhẹ nhàng hơn với tất cả mọi người

31/01/2022 06:00 GMT+7

Một năm 2021 đầy biến động khép lại, các bạn trẻ ấp ủ những hy vọng và niềm tin về hạnh phúc trong năm mới Nhâm Dần 2022 sắp đến.

Dịch Covid-19 kéo dài đã làm đảo lộn kế hoạch của biết bao người, mang lại nhiều đau thương, mất mát nhưng cũng nhờ vậy mà các bạn trẻ học được cách yêu thêm bản thân và trân quý cuộc sống này.

“2021 thật sự đã chữa lành cho mình rất nhiều”

Suy ngẫm về một năm vừa qua, người trẻ có nhiều điều trăn trở về năm mới. Chẳng hạn, Nguyễn Hồng Châu (24 tuổi, làm việc tại Nhật Bản) tâm sự về những tháng ngày khó khăn nhất: “Tôi đã từng có một năm 2020 cực kỳ tồi tệ, khi mất đi người quan trọng nhất trong đời, đó là mẹ của mình. Một mình ở nơi đất khách quê người, đối mặt với mọi thứ, tôi cũng từng không biết phải làm cách nào để có thể vượt qua”.

Hồng Châu hiện đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản

NVCC

Thế nhưng, cũng chính vì rơi vào bế tắc, cô gái gốc TP.HCM đã học được cách tự an ủi bản thân và nhắc nhở mình phải luôn lạc quan. “Tôi không muốn phải sống mãi trong tiêu cực hay buồn bã. Và năm 2021 thật sự đã chữa lành cho mình rất nhiều. Tôi quen biết thêm một vài người bạn mới, mở rộng vòng bạn bè ra một chút, yêu thích thêm vài điều mới mẻ khiến cuộc sống của mình rực rỡ hơn. Ngay chính bản thân mình cũng có sự thay đổi rõ rệt trong tính cách”, Châu chia sẻ.

Người con xa xứ bày tỏ: “Trước đây, tôi luôn rất sợ phải bước ra khỏi vùng an toàn và không thể mở lòng tâm sự cùng mọi người. Nhưng giờ đã khác, 2021 giúp mình từng chút thoát ra khỏi vỏ bọc của bản thân. Tôi chủ động bắt chuyện, chủ động trải lòng. Nhờ thế, tôi mới cảm nhận được mình không hề cô độc như bản thân từng nghĩ”.

Hồng Châu đã dần bước ra khỏi vùng an toàn của mình

NVCC

Nói về dự định năm 2022, Hồng Châu cho biết: “Tôi sẽ trở về Việt Nam sau 3 năm xa cách. Dù biết bản thân phải đối mặt với những nỗi đau đã xảy ra. Nhưng mình tin rằng mình đã có cả một năm 2021 để trở nên mạnh mẽ hơn và sẵn sàng vượt qua khó khăn phía trước”. Cô gái 23 tuổi đã lập kế hoạch để trau dồi bản thân, học thêm một ngôn ngữ mới, cũng như dành thời gian nghỉ ngơi sau những tháng ngày làm việc chăm chỉ tại xứ người.

Sẽ làm mới bản thân

Phạm Hương Giang, học sinh lớp 12 chuyên văn Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (tỉnh Nam Định), chia sẻ: “Với mình, năm 2021 dường như trôi qua quá vội vàng. Dịch bệnh đã khiến mọi kế hoạch đi chệch đường ray ban đầu. Là học sinh cuối cấp, lẽ ra đây sẽ là khoảng thời gian mình phải nỗ lực thật nhiều cho kỳ thi đại học nhưng mình liên tục trì hoãn. Áp lực vẫn còn nhưng động lực lại biến mất, mình không muốn cố gắng như trước nữa, có lẽ là vì học trực tuyến”.

Hương Giang (đứng ngoài cùng bên phải) đang là học sinh cuối cấp

NVCC

Mặt khác, nữ sinh chuyên văn cũng cảm thấy biết ơn khoảng thời gian tạm xa trường lớp này. “Đó là khoảng thời gian mình tự 'tâm sự' với bản thân nhiều hơn, để hiểu chính mình và biết mình cần phải làm gì. Ngoài ra, mình cũng nhận được sự quan tâm từ mọi người xung quanh. Đó là nguồn động lực to lớn giúp mình vượt qua mọi bế tắc”, Giang bày tỏ.

Nói về tương lai, Giang bộc bạch: “Năm 2022, mình sẽ cố gắng nhiều hơn, làm mới và tích cực hóa bản thân, trở thành một phiên bản tốt hơn 2021”. Nữ sinh này cũng bày tỏ nguyện vọng được sớm quay lại trường học để hoàn thành những hoạch định còn dang dở.

Trau dồi bản thân để khi ra trường có nhiều cơ hội việc làm

Nhìn lại một năm vừa qua, Nguyễn Thị Kim Thảo, sinh viên năm 4 ngành du lịch, Trường Đại học Duy Tân (Đà Nẵng), chia sẻ: “Khoảng nửa cuối năm 2021, ngành du lịch bị ngưng trệ vì dịch Covid-19. Bản thân là sinh viên đang theo học ngành này, tôi phải đối mặt nguy cơ tốt nghiệp ra trường không có việc làm. Đó cũng là lúc mình nhận ra một nghề là không đủ”.

Kim Thảo, sinh viên năm cuối ngành Du lịch, đã tự học thêm nhiều kỹ năng mới trong mùa dịch

NVCC

Do đó, nữ sinh viên bắt đầu học thêm các kỹ năng mới như dẫn chương trình, hùng biện, học cách dựng kịch bản, video… “Trong mùa dịch, mình không ngừng đọc sách, trau dồi bản thân để khi ra trường có nhiều cơ hội việc làm hơn”, Thảo nói.

Kim Thảo cũng có lời nhắn đến các bạn trẻ: “Thời điểm hiện tại, chúng ta nên ưu tiên giữ gìn sức khỏe, phải bảo vệ tốt cho bản thân thì mới có thể bảo vệ người mình yêu thương. Tôi hy vọng 2022 sẽ nhẹ nhàng hơn với tất cả mọi người”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.