Ibrahimovic ‘hủy hoại’ Cavani

10/06/2016 17:06 GMT+7

Nếu có hạng mục “Cầu thủ vô duyên nhất” thì Edinson Cavani chắc chắn sẽ ôm giải sau trận Uruguay gặp Venezuela ở Copa America vào sáng nay (giờ VN).

Trong tình thế thiếu vắng chân sút chủ lực Luis Suarez vì chấn thương, trọng trách hàng công đều trông cậy vào Cavani. Dù vậy, tiền đạo hiện đang chơi cho PSG đã 2 lần dứt điểm hụt ở tình thế không người kèm trong vòng cấm. Với kết quả 1-0 nghiêng về Venezuela, Uruguay bị loại đau đớn sau khi Mexico đánh bại Jamaica ở lượt trận sau đó.
Dấu hỏi đặt ra, trong tình huống ngon ăn ấy vì sao Cavani lại sút hụt? Có phải cầu thủ 29 tuổi đã quá quen sống dưới cái bóng của đàn anh Zlatan Ibrahimovic ở PSG. Nói cách khác, “kép phụ” như Cavani hụt hơi khi bỗng chốc trở thành tâm điểm của sân khấu lớn.
Số phận của kẻ làm nền
Ai cũng rõ, Ibrahimovic có vị thế như thế nào ở đội bóng Công viên của các hoàng tử. Trong 180 lần khoác áo PSG, chân sút người Thụy Điển ghi được 156 bàn thắng, một hiệu suất khủng khiếp đối với độ tuổi “quá lứa” như Ibra.
Cavani đã có trận đấu rất thất vọng vào sáng nay AFP
Bởi tầm ảnh hưởng quá lớn của tiền đạo 34 tuổi, Cavani chẳng có nhiều “đất diễn” ở PSG dù phong độ trước đó cũng không thuộc dạng tồi. Trước khi cập bến Paris Saint-Germain vào năm 2013, cầu thủ người Uruguay ghi được 104 bàn thắng trong 138 lần sân cho Napoli.
Dĩ nhiên, một nước không thể có hai vua, một núi chẳng thể nào hai hổ, đàn em như Cavani đành chấp nhận số phận làm nền cho đàn anh tỏa sáng. “Kép chính” còn đó thì “kép phụ” sao được lên thay.
Hơn ai hết, Cavani cũng hiểu được tình thế của mình nhưng vùng vẫy cũng hoài công. Tháng 7.2015, nhiều tờ báo loan tin HLV Laurent Blanc quyết tâm chia tay Ibrahimovic bởi tiền đạo quá vô duyên với chức vô địch Champions League chưa kể tính nết ương ngạnh, bất cần đời.
Cavani từng mừng thầm trước thông tin Ibrahimovic sẽ rời khỏi PSG AFP
Mở cờ trong bụng, Cavani từ chối hết tất cả lời mời siêu hấp dẫn từ Manchester United hay Arsenal để ở lại PSG chờ ngày được đôn lên “kép chính”. Sự tự tin vốn đã trôi tuột đi từ lâu bỗng chốc trỗi dậy trong lối chơi của tiền đạo người Uruguay.
Thời gian Ibrahimovic liên tục vắng mặt vì chấn thương hoặc treo giò, Cavani được tung vào sân ngay từ đầu. Kết quả, chân sút 29 tuổi ghi 31 bàn thắng sau 43 lần ra sân. Giới mộ điệu lý giải, thành tích ấy được tạo ra từ việc nút thắt trong tâm hồn của Cavani đã bị gỡ bỏ.
Sau đó, chuyện đâu lại vào đấy. Ibrahimovic trở lại và chiếm độc ngôi vương. Cầu thủ người Uruguay lại quay về vị trí làm nền quen thuộc trong bộ phim mà đàn anh đã được đo ni đóng giày vào vai chính.
Cơ hội có đến với Cavani khi Ibrahimovic sẽ ra đi vào cuối tháng 6 tới AFP
Trong trận đấu sáng nay, Cavani đã thi đấu như một thói quen vốn có. Trách sao được, “trăm hay không bằng tay quen” và Cavani sút hụt là bởi, anh đang chờ Ibrahimovic băng xuống ghi bàn. Bỗng, anh chợt nhận ra ở đây chẳng phải PSG, chẳng có Ibrahimovic nào, anh là vai chính. Cavani tỉnh ngộ nhưng mọi điều đã trôi tuột, thứ còn lại chỉ là những lời trách móc nặng nề nhắm thẳng vào anh.
Dĩ nhiên, không thể đổ lỗi cho Ibrahimovic vì chuyện anh quá tài. Nhưng vốn chữ “tài” và “tệ” đi đôi một vần. “Tài” đã ứng với Ibrahimovic thì “tệ” dành cho Cavani. Cái tệ của cầu thủ người Uruguay dễ khiến người ta tức giận, rồi trách móc và rồi xót xa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.