TNO

Cuộc trò chuyện của cặp vợ chồng 'mắc bệnh Alzheimer'

16/06/2016 00:00 GMT+7

* Biết ông bán hàng ở ki ốt thuốc lá gần như điếc đặc, một khách hàng hét thật to:

* Biết ông bán hàng ở ki ốt thuốc lá gần như điếc đặc, một khách hàng hét thật to:
- Bán cho tôi một bao diêm!
- Ông không cần phải hét tướng lên thế! Ông muốn mua loại có đầu lọc hay không có đầu lọc?
* Biết ông bán hàng ở ki ốt thuốc lá gần như điếc đặc, một khách hàng hét thật to:
* Cô vợ trẻ hỏi chồng:
- Thế nào, anh yêu, anh thấy em nấu nướng ra sao?
- Y hệt mẹ anh - người chồng đáp.
- Ố! Anh yêu, em không ngờ lại được hưởng một lời khen tuyệt vời như thế đấy!
- Để anh nói hết đã. Y hệt như mẹ anh vẫn nấu nướng trước khi bố anh đòi ly dị bà.
truyện cười
* Một phụ nữ hay bị nhức đầu đi khám bệnh. Bác sĩ khuyên cô ta nên lấy chồng. Một năm sau, tình cờ gặp lại cô ta, bác sĩ hỏi:
- Cô lấy chồng rồi chứ?
- Vâng.
- Thế cô còn bệnh nhức đầu không?
- Không, nhưng chồng tôi lại mắc đúng chứng bệnh ấy.
* Một buổi tối, về nhà, chồng bảo vợ:
- Em yêu, anh bị bệnh Alzheimer hay sao ấy. Em có tưởng tượng được không, anh quên bẵng chuyện mua quà tặng nhân sinh nhật em hôm nay. Anh xin lỗi.
- Em sẵn sàng tha lỗi cho anh vì em thấy rõ ràng em cũng bị mắc chứng bệnh ấy. Em quên bẵng chuyện nấu nướng bữa tối. Nếu anh còn nơ ron thần kinh để nhớ được cái điện thoại của nhà ta ở đâu, thì anh hãy gọi điện cho nhà hàng Le Ciel nổi tiếng để đặt sẵn một bàn ăn vào lúc 20 giờ đi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.