Đội hình U.21 của Indonesia
Danh sách dự AFF Cup 2024 của đội tuyển Indonesia đã lộ diện. Do giải đấu nằm trong khuôn khổ FIFA Days, nên HLV Shin Tae-yong không thể triệu tập nhiều ngôi sao đang chơi bóng tại Mỹ và châu Âu như thủ môn Maarten Paes, hậu vệ Nathan Tjoe-A-On, tiền vệ Thom Haye hay tiền đạo Ragnar Oratmangoen.
Danh sách dự AFF Cup 2024 của đội bóng xứ vạn đảo chỉ còn sót lại 3 cầu thủ nhập tịch, đó là Rafael Struick (Brisbane Roar), Ivar Jenner (FC Utrecht) và Justin Hubner (Wolverhampton Wanderers). Đây là những gương mặt nhập tịch quen thuộc, khi từng cùng Indonesia đánh bại Việt Nam 3 lần ở Asian Cup 2023 và vòng loại thứ hai World Cup 2026. Cả ba cầu thủ này đều được đội bóng chủ quản cho phép góp mặt tại AFF Cup 2024.
Danh sách dự AFF Cup 2024 của đội tuyển Indonesia
ẢNH: PSSI
Trong lực lượng "nội binh" của Indonesia, nổi bật có hai ngôi sao Asnawi Mangkualam (Port FC), Pratama Arhan (Suwon FC) và Marselino Ferdinan (Oxford United).
Asnawi từng khoác áo U.19 và U.23 Indonesia trước khi lên đội tuyển quốc gia. Hậu vệ phải của đội bóng xứ vạn đảo có tốc độ, kỹ thuật tốt cùng "chất quái" trong phòng ngự. Anh từng đối đầu với bóng đá Việt Nam ở nhiều cấp độ, trong đó nổi bật có SEA Games 30 và 31 trong màu áo U.23 Indonesia, sau đó góp mặt trong các trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam ở AFF Cup hay vòng loại World Cup.
Trong khi đó, Pratama Arhan "quen mặt" với CĐV Việt Nam nhờ những cú ném biên cực mạnh, tạo nên bài tấn công độc đáo cho đội tuyển Indonesia. Hậu vệ trái của Indonesia cũng có kỹ thuật cùng khả năng leo biên tốt. Anh hiện đang chơi cho Suwon ở Hàn Quốc.
Ngoài ra, sao trẻ Marcelino Ferdinan đang gây tiếng vang khi lập cú đúp vào lưới Ả Rập Xê Út ở vòng loại thứ ba World Cup 2026. Marcelino cũng từng đối đầu bóng đá Việt Nam ở các cấp độ trẻ và đội tuyển quốc gia. Cầu thủ mang áo số 7 có tư duy chiến thuật sắc bén cùng tốc độ khó lường.
Đội tuyển Indonesia vắng nhiều cầu thủ quan trọng
ẢNH: PSSI
Bên cạnh những trụ cột ít ỏi, phần lớn lực lượng của Indonesia còn rất trẻ, chưa từng khoác áo tuyển để dự AFF Cup như Achmad Maulana (2003), Kadek Arel Priyatna (2005), Alfan Suaib (2004), Ronaldo Kwateh (2004) hay Rivaldo Eneiro (2003)...
Ý đồ của HLV Shin Tae-yong
Việc cử đội hình U.21 Indonesia đá AFF Cup 2024 từng được HLV Shin Tae-yong nhắc đến trước đây, khi nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định Indonesia cần nghĩ tới đấu trường châu Á và thế giới, thay vì chỉ tập trung cho AFF Cup.
Ông Shin cũng muốn tận dụng AFF Cup để trao cơ hội cho các sao trẻ, vốn chưa thể có chỗ đứng ở đội tuyển Indonesia do sự đổ bộ của nhiều cầu thủ nhập tịch.
Đội tuyển Indonesia giành 6 điểm sau 6 trận ở bảng C vòng loại thứ ba World Cup 2026, đang tạm đứng thứ ba. Các học trò ông Shin vừa hạ gục Ả Rập Xê Út để trở thành đội Đông Nam Á có nhiều điểm nhất tại vòng loại thứ ba. Mục tiêu của Indonesia là đứng thứ ba hoặc thứ tư bảng C để có vé vào vòng loại thứ tư.
Tại AFF Cup 2024, đội tuyển Indonesia nằm ở bảng B cùng Việt Nam, Myanmar, Philippines và Lào. Thầy trò ông Shin sẽ so tài Việt Nam vào ngày 15.12 tại sân vận động Việt Trì (Phú Thọ).
Bình luận (3)
Điều này quá dễ hiểu. Indo và Thái đặt mục tiêu cho nền bóng đá của họ là cố gắng vào World Cup. Các giải đấu khu vực chỉ là cơ hội để các cầu thủ trẻ của họ tích lũy kinh nghiệm. Trong khi Việt Nam rất coi trọng chức "vô địch" khu vực nên đem các cầu thủ "lão làng" ra thi đấu. Chỉ riêng cách suy nghĩ hay "quan điểm" nó cũng cho thấy sự "cao thấp" của đôi bên. Người thì hí hửng khi nâng cấp vô địch "giải ao làng". Kẻ thì cười khẫy như người đứng ở sân thượng đang "nhìn xuống kẻ dưới đất" đang reo hò vui sướng vì "vô địch". Chỉ suy nghĩ không thôi nó đã thể hiện "sự cao thấp"! Một bên đưa "người lớn" ra thi đấu, còn bên kia đưa "đám trẻ trâu" ra chọi thì dù "thắng" cũng chẳng vẽ vang, còn "thua" thì ôi thôi "mặt mủi" để đâu. Đằng nào họ vẫn "cao cơ"! Thế thì thi đấu làm gì nhỉ??? Giờ này "lão Troussier" ( người Việt dốt tiếng Pháp gọi là "trâu dê") đang run đùi uống rượu nho cười châm biếm cho sự suy nghĩ nông cạn, thấp kém của một số người.
Quyết định sáng suốt, cái ao làng thì cho mấy em nhỏ chơi cho vui, chứ đem gà chiến ra đá hỏng chân thì toi cái chiến lược WC của Shin, các nước sau này bắt chước thì Indo khó thành công như bây giờ, cơ hội WC này chỉ có 1 lần với Shin thôi, haha...
U21 luôn chứ không phải U23 luôn, còn chúng ta ?